02:08, 03/08/2009

“Sổ tay chiến sĩ” nâng bước bộ đội C90

Đại đội 90 (C90) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, có nhiệm vụ bảo vệ cửa ngõ phía Đông TP. Nha Trang. Nơi đây khí hậu khắc nghiệt nhất là vào mùa mưa bão...

Các chiến sĩ trẻ Đại đội 90 trong một buổi sinh hoạt.

Đại đội 90 (C90) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (BCHQS), có nhiệm vụ bảo vệ cửa ngõ phía Đông TP. Nha Trang. Nơi đây khí hậu khắc nghiệt nhất là vào mùa mưa bão. Mặc dù vậy, cán bộ, chiến sĩ (CB-CS) C90 vẫn từng ngày, từng giờ vượt qua khó khăn, vất vả để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Với đặc điểm đóng quân ở địa bàn khí hậu khắc nghiệt, đi lại khó khăn, ảnh hưởng nhiều đến công tác rèn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu nên đơn vị xác định: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện kỷ luật phải đặt lên hàng đầu để bộ đội an tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ vậy, mỗi CB-CS nơi đây luôn đề cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Thời gian qua, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đơn vị đã hưởng ứng tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần tạo chuyển biến rõ rệt trong mọi hoạt động. Thượng úy Hồ Viết Duyệt - Đại đội trưởng C90 cho biết, đơn vị được giao nhiệm vụ bảo vệ phía Đông TP. Nha Trang. Do đặc thù ở đảo, các đơn vị trong đại đội lại ở xa nhau nên phần nào ảnh hưởng tới quá trình học tập, rèn luyện của bộ đội. Tuy nhiên, thời gian qua, từng CB-CS và đơn vị thông qua cuốn “Sổ tay chiến sĩ” tổ chức sinh hoạt rút kinh nghiệm, trao đổi quá trình học tập để thực hiện tốt hơn. Qua đó, CB-CS bộc lộ tâm tư tình cảm của mình, giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thượng úy Duyệt khẳng định, thời gian tới, đơn vị tiếp tục duy trì “Sổ tay chiến sĩ” vì nó mang lại tính tích cực cũng như tinh thần tự giác trong mỗi chiến sĩ. Qua cuốn sổ này, những việc (dù nhỏ nhất) mà mỗi CB-CS đã làm hoặc chưa làm đều được ghi lại để rút kinh nghiệm và tiếp tục phấn đấu hoàn thành.

Trung úy Nguyễn Nam Khánh, Chính trị viên C90 cho biết, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” do Đảng ủy - BCHQS tỉnh phát động, thời gian qua, C90 đã tiến hành tổ chức, xây dựng chương trình hành động cụ thể, đi vào chiều sâu. Trong 2 năm qua, từng nhiệm vụ cụ thể luôn được theo dõi, bám sát. Hàng ngày, qua sử dụng “Sổ tay chiến sĩ”, mỗi CB-CS có thể nhận biết mình làm được việc gì theo gương của Bác.

Để đạt được hiệu quả cao, hàng tuần, mỗi bộ phận, đoàn viên, thanh niên trong đơn vị tổ chức sinh hoạt theo nhóm, tổ, trung đội và đại đội nhằm đánh giá và rút ra các tiêu chí phấn đấu cho từng thành viên trong đơn vị. Mặt khác, cán bộ từng bộ phận luôn bám sát bộ đội, chia sẻ tâm tư, tình cảm của chiến sĩ, góp phần giáo dục thế hệ trẻ trong đơn vị ngày một trưởng thành.

Sau những giờ tập luyện trên thao trường, các chiến sĩ tập trung sinh hoạt theo tổ. Lúc đó, “Sổ tay chiến sĩ” lại được các chiến sĩ ghi chép cẩn thận và rút kinh nghiệm. Trong “Sổ tay chiến sĩ”, mỗi trang viết (gồm những vần thơ, mẩu chuyện, hình ảnh của Bác…) được các chiến sĩ trao đổi hoặc sưu tầm ngày một nhiều. Binh nhất Nguyễn Tấn Bảo (quê Diên Khánh) viết những dòng chữ đẹp và ngay ngắn trong sổ: “Trên đường đi luyện tập về, tôi thấy con đường mòn gần đơn vị bị sạt lở nhiều do cơn mưa tối qua. Tôi đã tự giác nhặt đá kè lại đoạn đường này”… Còn Binh nhì Trương Kỳ Ngộ (quê huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) viết: “Ngày 13-8-2008 là ngày tôi được bắn đạn thật. Sau những ngày tháng luyện tập vất vả với mưa nắng trên thao trường, hôm đó, tôi có cảm giác vui và hồi hộp. Tôi đã bắn được 71 điểm, đó là một kết quả khá sau những ngày tháng luyện tập miệt mài. Nhưng cũng hơi tiếc, vì chỉ cần 1 điểm nữa thôi là đạt loại giỏi”…

Giờ đây, trên mảnh đất đầy nắng và gió này, ngày càng có nhiều thêm những dòng tâm sự qua từng việc làm cụ thể của các chiến sĩ trẻ. Với việc ghi chép, học tập và rút kinh nghiệm từ “Sổ tay chiến sĩ”, CB-CS C90 đang góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

THÀNH LONG