Tim tôi đập mạnh hơn, nhanh hơn khi đứng trước một địa chỉ nằm kề đường Tô Hiến Thành, nhìn ra đường Lê Thánh Tôn, qua một bùng binh là vườn hoa đỏ rực mẫu đơn...
|
Tim tôi đập mạnh hơn, nhanh hơn khi đứng trước một địa chỉ nằm kề đường Tô Hiến Thành, nhìn ra đường Lê Thánh Tôn, qua một bùng binh là vườn hoa đỏ rực mẫu đơn. Đó là trường Trung học Cơ sở (THCS) Thái Nguyên tại số 3 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang - ngôi trường kết nghĩa với trường THCS Nha Trang, TP. Thái Nguyên gần 30 năm nay. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ một ngày đã xa lắm, khi tôi là học sinh trường cấp 2 Nha Trang. Hôm đó là ngày 26-3, trường tôi tổ chức cắm trại, văn nghệ tưng bừng. Riêng tôi thì hồi hộp vì được giao nhiệm vụ: Ôm hoa tặng bác đại biểu của TP. Nha Trang đến dự. Đoàn đại biểu bước vào, tiếng trống Đội dồn lên, tôi hớn hở băng qua dãy trại đủ màu sắc, trên tay là bó hoa rực rỡ. Chỉ còn cách bác đại biểu vài bước chân, tôi vướng dây trại, người chao đi, nhưng không ngã bởi bác đại biểu đã kịp chạy đến dang tay đỡ bổng cả người và hoa trong tiếng vỗ tay, tiếng trống vang dội.
Cảm giác xúc động xưa lại dội về khi tôi vượt hơn 1.000km để đứng trước tấm biển màu xanh giản dị ghi tên trường Thái Nguyên thân thương như tôi vừa trở về sau một chuyến đi xa. Mát mẻ và yên tĩnh, bỏ lại cái náo nhiệt phố xá sau lưng khi tôi bước vào sân trường. Đã kết thúc năm học nhưng học sinh lớp 9 vẫn đồng phục quần xanh áo trắng lên lớp nghiêm túc. Hội đồng giáo viên đang họp, bàn một nội dung quan trọng là chuẩn bị cho chuyến ra Bắc thăm thành phố kết nghĩa. Anh Bùi Thúc Thiện, Tổng phụ trách Đội của trường đưa tôi đến Phòng truyền thống. Một bảng mica chữ xanh trang trọng ghi lại lịch sử của trường. Ra đời năm 1961, trường mang tên Nữ Trung học Nha Trang, năm 1973 đổi tên là trường Nữ Trung học Huyền Trân, năm 1976 mang tên trường Lộc Thọ số 1, từ năm 1978 mang tên trường THCS Thái Nguyên cùng với sự kết nghĩa của 2 thành phố: Thái Nguyên - Nha Trang. Anh Thiện nói: “Đầu năm học nào chúng tôi cũng có buổi giáo dục về truyền thống dạy tốt - học tốt, về thành phố kết nghĩa và trường THCS Nha Trang ở Thái Nguyên”. Thảo nào, lúc trước ngồi nói chuyện với các em Tuyết Mai, Quỳnh Anh, Tấn Thông, Hồng Nhi ở lớp 9/9, các em kể vanh vách về Thái Nguyên: “Nơi đó giàu tài nguyên khoáng sản, có khu gang thép cô à. Chúng em thích đến Thái Nguyên lắm mà chưa có dịp…” Chị Hồ Nga, giáo viên dạy Văn háo hức: “Tôi đến Thái Nguyên lần này là 3 lần rồi, các anh chị ngoài đó tình cảm lắm, từ cán bộ phường, thành phố, tỉnh đến trò chuyện thân thiết như người nhà”. Còn anh Thiện thì nhớ mãi cách đây 3 năm, anh dẫn 47 học sinh tiêu biểu của TP. Nha Trang đến Thái Nguyên. Tuy trường THCS Thái Nguyên chỉ có 1 em đại diện nhưng Ban Giám hiệu trường THCS Nha Trang đón cả đoàn về trường giao lưu. Món măng thết đãi hôm đó còn ngon đến tận hôm nay. Chị Lê Thị Xuân, đã nhiều năm là Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Hiền, nay về làm Hiệu trưởng trường THCS Thái Nguyên mới được 2 năm. Điều chị tâm đắc nhất là các phong trào ở đây luôn dẫn đầu thành phố và tỉnh Khánh Hòa. Phụ huynh của trường rất tuyệt vời - chị nói - họ hết lòng quan tâm đến việc học của con cái, đó là điều kiện quan trọng để trường đạt được nhiều thành tích cao. Năm học 2004 - 2005, tỉ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp của trường đạt 96,4%, cao nhất tỉnh. Cũng năm đó, tỉnh có 2 học sinh đỗ thủ khoa đều của trường THCS Thái Nguyên. Năm học 2005 - 2006 của trường cũng vừa kết thúc thắng lợi: Tỷ lệ học sinh đạt khá, giỏi gần 80%, gần 98% xếp loại hạnh kiểm khá và tốt; là liên đội mạnh dẫn đầu phong trào Đoàn, Đội thành phố, 100% giáo viên đạt lao động giỏi…
Nghe thành tích của trường, lòng tôi xốn xang tự hào. Tôi muốn nói với chị Xuân, với các thầy cô giáo ở đây rằng: Trường THCS Nha Trang kết nghĩa của các anh chị cũng luôn là niềm tự hào của ngành Giáo dục - Đào tạo Thái Nguyên.
MINH HẰNG (Báo Thái Nguyên)
