06:11, 15/11/2014

Những trái tim đã thật sự bình yên...

Mới đây, Quỹ tài trợ VinaCapital (VCF) tổ chức chương trình "Nối kết yêu thương - Gặp gỡ những trái tim đã thật sự bình yên" để gặp lại những em nhỏ trong số 415 em ở Khánh Hòa đã được hỗ trợ mổ tim thời gian qua.

Mới đây, Quỹ tài trợ VinaCapital (VCF) tổ chức chương trình “Nối kết yêu thương - Gặp gỡ những trái tim đã thật sự bình yên” để gặp lại những em nhỏ trong số 415 em ở Khánh Hòa đã được hỗ trợ mổ tim thời gian qua. Nhìn những khuôn mặt rạng ngời niềm vui, khó có thể hình dung trước đó các em từng phải đối mặt với những cơn đau tim nguy hiểm đến tính mạng…

 

Ông Don Lam trò chuyện thân mật với các em.
Ông Don Lam trò chuyện thân mật với các em.


. Niềm vui hội ngộ


Nhận được thông báo dự buổi họp mặt, không ít em hối thúc ba mẹ đưa đi thật sớm. Đã 7 năm trôi qua, kể từ khi được phẫu thuật tim, đây là lần đầu tiên các em và gia đình được gặp lại ân nhân của mình. Nhiều người trước đó chưa từng gặp ông Don Lam - Chủ tịch VCF, khi được giới thiệu, các ông bố, bà mẹ thốt lên: “Nghe nói về ông ấy đã lâu nhưng bây giờ chúng tôi mới biết mặt người đã trao cơ hội sống cho con mình...”. Trong khi các em còn e dè, ngại ngần thì ông Don Lam đã chủ động đến hỏi thăm từng em, thậm chí còn nhớ cả gia cảnh và tình trạng bệnh tình của một vài trẻ. Ông Don Lam chia sẻ: “Nhìn các em khỏe mạnh ngồi đây, tôi thật sự xúc động. 7 năm trước, có những em sự sống chỉ đếm từng ngày, lúc đó tôi chỉ muốn giúp các em được mổ tim thật nhanh... Nhờ sự giúp đỡ, quan tâm của chính quyền địa phương, mơ ước mang lại những trái tim thật sự bình yên cho các em nhỏ của tôi đã trở thành sự thật”.


Buổi gặp mặt không chỉ có niềm vui mà còn có cả nước mắt. Đó là khi cậu bé Hoàng Minh Trung (sinh năm 2004, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Cam Tân, Cam Lâm) òa khóc nức nở khi được hỏi về những ngày bị bệnh tim hành hạ. Trung nói, em sinh ra đã không có cha, nhà nghèo, mẹ phải đi làm thuê làm mướn, vậy mà em còn mang căn bệnh hiểm nghèo khiến mẹ vừa vất vả kiếm sống, vừa lo lắng khôn nguôi cho đứa con duy nhất của mình. Em khóc vì thương mẹ đến giờ vẫn chưa trả hết số nợ vay để chữa trị bệnh tình cho em, trước khi được VCF hỗ trợ phẫu thuật tim. Câu chuyện của cậu bé khiến nhiều người xúc động. Mẹ em cũng khóc, liên tục lặp đi lặp lại câu nói: “Cám ơn, cám ơn mọi người đã sinh ra con tôi lần thứ hai...”.  


Nhiều ông bố, bà mẹ cũng rơm rớm nước mắt khi kể về hành trình chống chọi với bệnh tật của con mình từ lúc mới sinh ra. Đau lòng khi thấy con không được khỏe mạnh, lúc nào cũng đối mặt với những cơn đau đến tím tái người, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng nhưng họ đành bất lực bởi chi phí cho một ca mổ tim quá lớn - gần cả trăm triệu đồng. Thế nên khi nghe tin con mình có cơ hội được mổ tim miễn phí, nhiều người đã bật khóc vì vui mừng. Trong ngày hội ngộ với nhà tài trợ VinaCapital, họ không giấu được sự xúc động trước tấm chân tình của ông Don Lam - người đã dành nhiều tâm huyết trong việc giành lại sự sống cho những đứa trẻ này. “Nếu không có ông ấy, không có những cộng sự nhiệt tình của ông ấy, có lẽ giờ đây con tôi vẫn đang đối mặt với những cơn đau tim nguy hiểm, không thể học hành, vui chơi như bạn bè cùng trang lứa...” - một bà mẹ mắt đỏ hoe tâm sự...


. Hạnh phúc hồi sinh


Chúng tôi đến thăm gia đình cô bé Phan Thị Ngọc Bích (học sinh lớp 7 Trường THCS Trần Nhân Tông; hiện ở thôn Phú Ân Nam 4, Diên An, Diên Khánh) khi em vừa đi học về. Học lớp 3, bác sĩ phát hiện Bích bị bệnh tim bẩm sinh. Bố phụ hồ, mẹ làm nông, nhà chỉ có hơn 1 sào ruộng, cả nhà lo lắng khi chi phí mổ hết cả trăm triệu đồng. May mắn, phần lớn số tiền mổ được VCF hỗ trợ. Đặt tay lên ngực con, mẹ bé bảo, từ khi được thay van tim, tim bé đã không đập mạnh như trước. “Giờ  đây, con đã có thể chạy được 2 vòng, đã có thể nhảy dây với bạn bè” - Ngọc Bích khoe.


Niềm vui đơn giản ấy của bé Ngọc Bích cũng là niềm vui của nhiều em khác cùng cảnh ngộ. Khi biết chúng tôi đến thăm nhà, em Võ Thị Kim Ngân, học sinh lớp 6 Trường THCS Cao Thắng tự đạp xe đến chỗ hẹn để dẫn đường. Nhìn cô bé cao ráo, có nụ cười hiền lành, dễ mến đạp xe bon bon, chúng tôi vui lây vì sức khỏe em đã tốt hơn rất nhiều sau mấy năm được mổ tim. Kim Ngân dẫn chúng tôi về căn phòng trọ nhỏ nhưng sạch sẽ. Đây là tổ ấm của 4 thành viên gia đình. Chị Võ Thị Bé, mẹ em kể, ngay khi sinh bé Ngân, chị đã cảm nhận con mình không khỏe mạnh như những đứa trẻ khác bởi nhịp thở của em nhanh bất thường. Sau 1 tháng, chị đưa bé đi khám, bác sĩ chẩn đoán em bị bệnh tim bẩm sinh. Thế là, bé Ngân ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Vay mượn khắp nơi thuốc thang cho con đến nỗi phải bán nhà trả nợ. Rồi gia đình tan vỡ, hai mẹ con phải tự xoay xở. Không nơi nào chịu nhận giữ con bé gầy ốm, quặt quẹo như con mèo hen, chị ôm con theo rửa bát thuê rồi sau đó bán vé số. Rồi người chồng bây giờ thương mẹ con chị. Tuy nhiên, cuộc sống vẫn không bớt khó khăn khi anh chạy xe thồ, còn chị nhặt ve chai nuôi 2 đứa con.


Kim Ngân đã 16 tuổi nhưng em mới học lớp 6. Ngân học 4 năm ở lớp học tình thương một ngôi chùa, sau đó, mới đến trường. Ngân kể, suốt những năm học, rất ít khi em tham gia các trò vận động vì mệt không thở nổi, có khi còn bị ngất. Thỉnh thoảng, Ngân còn phải nghỉ học vì lý do sức khỏe. Nhiều lần, nhìn các bạn vô tư chạy nhảy, nô đùa

 

Theo ông Don Lam, bắt đầu hoạt động từ năm 2006 đến nay, Quỹ đã giúp phẫu thuật tim cho hơn 3.700 em nhỏ tại 50 tỉnh thành trên cả nước, trong đó Khánh Hòa là địa phương mà VCF đã hỗ trợ thực hiện chương trình tầm soát và chữa trị bệnh tim bẩm sinh hiệu quả nhất với 415 ca thành công.

Ngân lại ước mình được như các bạn. Thuốc trợ tim uống hàng ngày. Đồng tiền làm ra lại đổ vào tiền thuốc cho con nhưng bệnh Ngân ngày càng nặng, chị Bé nhiều đêm mất ngủ vì con. “Đêm khuya, lắng nghe nhịp thở gấp gáp, nặng nề của con, rờ tay vô thấy tim đập mạnh như đánh trống là tôi lại thấy đứt từng khúc ruột”. Rồi một ngày, bác sĩ chẩn đoán phải mổ sớm, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng lúc đó nhà cũng bán rồi, ca mổ cả trăm triệu đồng, lấy đâu ra tiền. May mắn bé Ngân được hỗ trợ kinh phí mổ. Sau hơn 3 năm, “con mèo hen” năm nào giờ đã thành thiếu nữ 16 phổng phao, cao ráo, dễ thương. Trong căn phòng trọ, chị Bé nhìn cô con gái lớn cười hạnh phúc...


Niềm vui giản dị ấy cũng là niềm vui của gia đình bé Phạm Nhật Khôi (sinh năm 2007, ở 7/3 Vân Đồn (Nha Trang). Mới được 2 tháng tuổi, bé Khôi được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh. Ba năm sau, bé may mắn được VCF hỗ trợ kinh phí để phẫu thuật. Giờ đây, bé Khôi đã là học sinh lớp 2 của Trường Tiểu học Phước Hòa 1. Hôm gặp chúng tôi, với nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt ngây thơ, em thổ lộ ước mơ sau này sẽ trở thành một đầu bếp giỏi như ba, giúp đỡ mẹ được nhiều hơn.


Những ước mơ trẻ thơ ấy cũng là mong mỏi của ông Don Lam, các em sau này lớn lên sẽ giúp ích cho đời, cho những người khác... Nhờ sự hỗ trợ kinh phí mổ tim của VCF, hạnh phúc đã trở về với nhiều gia đình. Nhờ những người tâm huyết ấy, nhiều trái tim đã thật sự bình yên...


VĨNH THÀNH - NAM DU