08:11, 09/11/2012

Thực hành tiết kiệm và động viên con em học tập

2 năm qua, cứ mỗi lần đi chợ về, số tiền lẻ còn lại, chị Mai lại bỏ vào con heo đất tiết kiệm. Đó là “heo vàng khuyến học” mà chính chị là người phát động xây dựng.

2 năm qua, cứ mỗi lần đi chợ về, số tiền lẻ còn lại, chị Mai lại bỏ vào con heo đất tiết kiệm. Đó là “heo vàng khuyến học” mà chính chị là người phát động xây dựng.

Vốn là Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Unesco Tiếp sức đến trường (Hội Unesco tỉnh), chị Trần Thị Tuyết Mai - Trưởng ban Công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học tổ dân phố (TDP) 1 Phương An,  phường Phương Sài (Nha Trang) có nhiều tâm đắc với công tác khuyến học, khuyến tài. Giai đoạn 2002-2011, chị cùng các thành viên CLB vận động ủng hộ và cấp hơn 450 suất học bổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên nghèo. Năm 2010, chị đã phát động phong trào nuôi heo đất tiết kiệm “Heo vàng khuyến học”, được 100% hội viên ủng hộ. Đầu năm 2011, từng con heo đất tiết kiệm được phát đến các hội viên. Riêng gia đình chị Mai có 3 con. Mỗi lần đi chợ về, còn bao nhiêu tiền lẻ, chị Mai lại gom góp bỏ vào heo. Còn cô con gái Nguyễn Hữu Minh Thư (16 tuổi), mỗi lần nhận điểm 10, được mẹ thưởng 20 nghìn đồng là em lại cho heo “ăn”. “Em rất vui vì sẽ giúp những người bạn có thêm động lực để vươn lên trong học tập”, Thư chia sẻ. Trong năm 2011, Thư đã gom được hơn 140 nghìn đồng vào quỹ khuyến học. Chị Mai cũng tiết kiệm được hơn 300 nghìn đồng và cô cháu gái Đoàn Triều Ngọc Long (13 tuổi) được 200 nghìn đồng.

Lễ đập heo của hội viên Chi hội Khuyến học tổ dân phố 1 Phương An.

Lễ đập heo của hội viên Chi hội Khuyến học tổ dân phố 1 Phương An.

Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (2-10-1996 – 2-10-2011) cũng là ngày Chi hội Khuyến học TDP 1 Phương An tổ chức đập heo đất. Chị Mai cho biết: “Tổng số tiền thu được từ 63 hội viên qua 9 tháng nuôi heo đất là 8,349 triệu đồng. Chi hội đã trích 2,4 triệu đồng mua quà gồm vở, bút trao thưởng cho 30 học sinh đạt thành tích học tập tốt; trao 5 suất học bổng hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó (mỗi suất 300 nghìn đồng) và 1 suất học bổng khuyến tài 500 nghìn đồng cho 1 em đạt Học sinh giỏi quốc gia. Số quỹ còn lại được gửi tiết kiệm để tiếp tục phục vụ công tác”.

Năm 2012, phong trào tiếp tục được nhân rộng tại Chi hội với 113 hội viên tham gia, thu được hơn 10,4 triệu đồng. Đầu năm học 2012 - 2013, Chi hội đã trao thưởng cho 30 học sinh đạt thành tích học tập tốt trong năm học 2011 - 2012. Sắp tới, Chi hội sẽ dành thêm 6 suất học bổng (mỗi suất 400 nghìn đồng) trao cho con em nghèo hiếu học trên địa bàn. Bà Lê Thị Rạt (59 tuổi), thành viên Chi hội chia sẻ: “Gia đình tôi có 3 cháu nhỏ đang đi học, mỗi năm đều được nhận thưởng từ nguồn quỹ của “Heo vàng khuyến học”. Đây là phong trào mang nhiều ý nghĩa, vừa thực hành tiết kiệm, vừa tạo được nguồn quỹ động viên con em học tập. Tuy thuộc đối tượng cận nghèo nhưng tôi cũng tham gia phong trào được 2 năm nay, mỗi năm đóng góp được vài trăm nghìn đồng”.

Ngoài “nuôi” heo, Chi hội còn vận động hỗ trợ trực tiếp những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đầu năm học 2012 - 2013, chị Mai đã vận động gia đình và nhiều cá nhân được hơn 2 triệu đồng giúp em Trương Thiên Ân (19 tuổi, phường Vạn Thắng) có cha bị tai nạn, mẹ bị đột quỵ ngay khi vừa nhập học Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Năm học 2011 - 2012, Chi hội cũng đã vận động mạnh thường quân tặng em Phan Thái Huy, học sinh trường Võ Văn Ký (có mẹ bị bệnh nan y, cha phải thường xuyên ở bệnh viện để chăm sóc) một xe đạp trị giá 1,3 triệu đồng.

Chị Mai chia sẻ: “Công tác khuyến học, khuyến tài rất quan trọng. Vận động toàn dân tham gia công tác này là việc làm cần thiết và phải được duy trì thường xuyên, lâu dài”.

NGỌC THẢO