Môi trường báo chí ở Khánh Hòa được đánh giá là sôi động. Bên cạnh đội ngũ những người làm Báo Khánh Hòa, còn có đông đảo các nhà báo, phóng viên của các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương hoạt động trên địa bàn tỉnh. Hãy lắng nghe các nhà báo chia sẻ về những câu chuyện nghề.
* Nhà báo Duy Thanh - Trưởng Văn phòng đại diện Báo Tuổi Trẻ khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Báo chí góp phần đắc lực vào sự phát triển của tỉnh
Trong 26 năm làm báo, tôi có 14 năm sống và làm nghề tại tỉnh Khánh Hòa. Báo Tuổi Trẻ đã đặt văn phòng đại diện tại tỉnh từ năm 2003, đến năm 2010 đã nâng lên thành cơ quan đại diện khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Nhờ vậy, ngay từ những ngày đầu vào làm nghề tại tỉnh (tháng 7-2011), tôi đã được sống trong dòng chảy báo chí sôi động và được sự hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện rất nhiều để hoạt động nghề nghiệp.
![]() |
| Nhà báo Duy Thanh - Trưởng Văn phòng đại diện Báo Tuổi Trẻ khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. |
Tôi cùng các đồng nghiệp đã thực hiện hàng ngàn tác phẩm báo chí về tỉnh. Bên cạnh thông tin, phản ánh những sự kiện, vấn đề mới, nóng hổi trên địa bàn, chúng tôi còn tham gia hiệu quả trong việc giám sát, phản biện xã hội đối với những vấn đề lớn, được dư luận đặc biệt quan tâm như: Quy hoạch, xây dựng, kiến trúc đô thị… Thông qua những nội dung được truyền tải trên Báo Tuổi Trẻ, lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương đã có những tiếp thu, điều chỉnh trong chủ trương, quyết sách phù hợp để tỉnh phát triển.
Trong thời gian làm báo tại Khánh Hòa, tôi tâm đắc nhất với tuyến bài phản biện về quy hoạch phía đông đường Trần Phú, TP. Nha Trang. Báo Tuổi Trẻ đã vào cuộc quyết liệt, ghi nhận ý kiến phản biện của nhiều chuyên gia, thực hiện trong nhiều số báo về các vấn đề bất hợp lý. Kết quả, tỉnh đã thay đổi, không áp dụng quy hoạch này nữa. Nhờ đó, giữ được bãi biển dọc đường Trần Phú nguyên vẹn, xinh đẹp như hiện nay. Chúng tôi cũng đã đeo bám quyết liệt với tuyến bài giải oan cho 2 người ở thị xã Ninh Hòa bị bắt bỏ tù oan nhiều năm trời về tội “Giết người”. Sau loạt bài, các cơ quan Trung ương đã chỉ đạo cơ quan tố tụng tại tỉnh tổ chức xin lỗi công khai, bồi thường oan sai cho 2 cụ già bị oan này. Với người làm báo, đó là điều vô cùng hạnh phúc.
Lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, sở, ngành, địa phương; cơ quan quản lý báo chí của tỉnh đã tạo điều kiện rất tốt, hỗ trợ các nhà báo, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trong tác nghiệp, làm việc. Tuy nhiên, vẫn còn một số nơi chưa thật sự cởi mở, chưa cung cấp kịp thời thông tin cho báo chí. Tôi hy vọng trong thời gian tới, báo chí tại Khánh Hòa tiếp tục hoạt động hiệu quả, góp phần đắc lực cho sự phát triển của tỉnh. Chúng tôi mong muốn lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ báo chí trong công cuộc phát triển ấy.
CHÂU TƯỜNG (Ghi)
* Nhà báo Văn Tấn Quýnh - phóng viên Phòng Thời sự VTV9: Môi trường báo chí ở Khánh Hòa ngày càng sôi động
Công tác ở Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên, tôi từng đi công tác ở nhiều tỉnh trong khu vực Nam Trung Bộ. Song, Khánh Hòa vẫn là nơi tôi dành thời gian tác nghiệp nhiều nhất và cũng là nơi tôi trưởng thành hơn trong công việc. So với cách đây 20 năm, môi trường báo chí ở Khánh Hòa hiện nay thay đổi rất lớn. Không chỉ là những gương mặt mới, những nhà báo trẻ năng động; mà ấn tượng hơn là thông tin về Khánh Hòa qua những bài báo, những chương trình phát thanh, truyền hình cũng nhiều hơn, đầy đặn hơn so với thông tin về các địa phương khác. Tôi nghĩ, đây là “quả ngọt” từ môi trường báo chí sôi động ở xứ Trầm Hương, từ sự hợp tác, chia sẻ của lãnh đạo địa phương đối với báo chí.
![]() |
| Nhà báo Văn Tấn Quýnh - phóng viên Phòng Thời sự VTV9. |
Một ấn tượng nữa về môi trường báo chí ở Khánh Hòa mà tôi rất thích, đó là sự chia sẻ, tương trợ của anh em làm báo. Mặc dù biết giữa các cơ quan báo chí luôn chịu sức ép cạnh tranh thông tin, song tôi thấy anh em sẵn sàng chia sẻ đề tài, bởi ai cũng thấu hiểu mỗi nhà báo có một cách tiếp cận, xử lý khác nhau và cạnh tranh bằng chất lượng của bài báo. Bản thân tôi, nếu cho lựa chọn giữa tác nghiệp ở Khánh Hòa với các địa phương khác, tôi vẫn luôn chọn ở Khánh Hòa, một phần khi tác nghiệp ở đây luôn nhận được sự trợ giúp từ anh em đồng nghiệp, mình thấy tự tin hơn.
20 năm làm báo ở Khánh Hòa, tôi có nhiều kỷ niệm nghề nghiệp, khó có thể kể hết. Đi nhiều, biết nhiều, được làm quen nhiều người thuộc nhiều giai tầng trong xã hội… và được giúp đỡ rất nhiều. Có những người, tôi không còn nhớ tên của họ, nhưng vẫn nhớ gương mặt của họ và nhất là nhớ họ đã giúp mình chuyện gì. Như hồi trận bão Damrey năm 2017, cả một tháng sau bão, tôi liên tục bám ở vùng biển Vạn Ninh. Khi đó, đến những gia đình có người mất tích trên biển, lúc đầu rất e dè, sợ tác nghiệp như vậy là làm phiền họ giữa lúc rối rắm, sợ các gia đình nạn nhân thêm buồn. Nhưng, thực tế thì ngược lại, người dân vùng bão lại tìm cách giúp mình tác nghiệp kịp thời. Tôi biết ơn họ nhiều lắm. Nếu không có sự giúp đỡ của những người dân như thế, tôi đã không thể có được những tác phẩm sát thực với đời sống, đáp ứng yêu cầu của cơ quan trong suốt hành trình đã qua.
THÀNH NGUYỄN (Ghi)
* Nhà báo Khuê Việt Trường - phóng viên Tạp chí Du lịch TP. Hồ Chí Minh: Kỷ niệm về một thời làm báo gian khó
Tôi bước vào nghề báo bằng những bài viết trên ấn phẩm Khánh Hòa Chủ nhật. Cho đến giờ, tôi vẫn nhớ một trong những bài viết đầu tiên của mình là phóng sự về nghề đạp xích lô ở Nha Trang… Từ đó, tôi đã cộng tác cho nhiều tờ báo khác nhau, với nhiều kỷ niệm nghề nghiệp khó quên.
![]() |
| Nhà báo Khuê Việt Trường - phóng viên Tạp chí Du lịch TP. Hồ Chí Minh. |
Đầu thập niên 90 ở thế kỷ trước, tôi làm phóng viên cho Báo Người Lao Động, thường trú tại Khánh Hòa. Cuối tháng 10-1992, cơn bão Angela, còn được gọi là cơn bão số 6, đổ bộ vào Phú Yên gây thiệt hại lớn. Vào thời điểm đó, chưa có Internet và cũng chẳng có laptop, máy ảnh kỹ thuật số hay smartphone để có thể tác nghiệp mọi lúc mọi nơi, chỉ trong khoảng thời gian ngắn là đưa tin tức về tòa soạn. Khi đó, tôi đi chiếc xe máy cũ từ Nha Trang đi Tuy Hòa (Phú Yên). Đến Hảo Sơn (thị xã Đông Hòa, Phú Yên), nước đã ngập cả Quốc lộ 1, mọi phương tiện đều bị ùn tắc. Tôi bỗng nghĩ ra cách để đi, là dắt chiếc xe máy đi trên đường ray xe lửa từ Hảo Sơn đến thị trấn Phú Lâm. Đi đường bộ dắt xe đã khó, dắt xe trên đường ray lại càng khó hơn, và lại đi giữa con đường bao quanh là nước, có đoạn phải tránh đàn bò chạy lũ nằm trên đường ray. Đến nơi, tôi phỏng vấn nhân chứng, viết vội bài ở một quán cà phê nhỏ, sau đó tới bưu điện fax bài về tòa soạn. Sáng hôm sau, nước rút, từ Tuy Hòa phóng xe về Nha Trang rửa ảnh, gửi nhanh qua xe đò trong ngày.
Tháng 4-1993, TP. Nha Trang bắt đầu phát hiện ra 32 ca HIV, đa phần là những người nghiện ma túy. Tất cả bệnh nhân HIV đều tập trung ở trại Suối Lùng, xã Phước Đồng. Tôi quyết định thâm nhập thực tế, dẫu vào thời điểm đó mọi người rất ngại tiếp xúc với bệnh nhân HIV vì sợ bị lây truyền. Đó là một trại cai nghiện nằm xa khu vực dân cư. Lãnh đạo trại đã cho phép tôi vào trại để tiếp cận với các bệnh nhân. Những người bệnh đang cai nghiện ma túy và mắc căn bệnh thế kỷ nên ai cũng ốm yếu, gầy còm. Đam mê nghề nghiệp, tôi chẳng hề sợ những bệnh nhân, phỏng vấn và chụp ảnh họ. Sau đó, bài: “HIV ở Nha Trang” in trên trang đầu của Báo Tuổi Trẻ…
Gần 40 năm trong nghề báo, biết bao kỷ niệm theo từng trang viết. Nhưng tôi vẫn nhớ nhiều những kỷ niệm về một thời làm báo gian khổ nhưng tràn đầy nhiệt huyết.
X.T (Ghi)
* Nhà báo Phan Sáu - Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Khánh Hòa: Mong muốn lan tỏa những câu chuyện hay, hình ảnh đẹp
Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan thông tấn quốc gia nên việc phản ánh, thông tin về các sự kiện chính trị - xã hội, các vấn đề của địa phương luôn được tôi chú trọng cân nhắc, chọn lọc cẩn thận, kỹ lưỡng, khách quan, nắm bắt đa chiều và mang tính định hướng dư luận xã hội, đảm bảo vừa nhanh, vừa đúng, vừa trúng. Gần 10 năm làm phóng viên thường trú của Thông tấn xã Việt Nam tại Khánh Hòa - nơi có môi trường báo chí sôi động, tôi vừa là nhân chứng, vừa là người đưa tin, viết bài, quay video cho nhiều sự kiện mang tầm quốc gia, quốc tế tổ chức trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, còn có cả những câu chuyện, bài báo phản ánh cuộc sống mưu sinh, những tấm gương người tốt việc tốt, nỗ lực vượt khó của những người dân vùng cao, hải đảo... Nhớ nhất là những ngày cùng các anh chị em đồng nghiệp mặc bộ đồ bảo hộ nóng đến ngộp thở để túc trực đưa tin dịch Covid-19 bùng phát ở tỉnh; những ngày vào khu cách ly, sân bay ghi hình, thực hiện tin bài về việc đón công dân Việt Nam về nước...
![]() |
| Nhà báo Phan Sáu tác nghiệp tại Lễ hội Văn hóa - Du lịch biển 2025. |
Làm báo tại Khánh Hòa, tôi đánh giá cao sự minh bạch trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí từ chính quyền tỉnh, giúp chúng tôi có được thông tin kịp thời, chính xác. Dẫu vậy, vẫn còn một số cơ quan né tránh, gây khó khăn trong quá trình tác nghiệp của phóng viên. Điều đó buộc chúng tôi phải kiên trì, nỗ lực hơn nữa trong hành trình làm nghề của mình. Tuy vất vả nhưng tôi luôn tâm niệm mỗi dòng tin mà mình truyền tải sẽ giúp ích cho bạn đọc trong việc tiếp cận thông tin chính thống, cũng như lan tỏa được những câu chuyện hay, hình ảnh đẹp trong cuộc sống.
H.NGÂN (Ghi)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin