
Theo báo cáo đầu năm học 2016 - 2017 của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa), trong số 190 học sinh của trường còn 14 em người dân tộc Raglai chưa ra lớp, trong đó có 8 em (6 nữ) đang đi làm ở TP. Hồ Chí Minh.
Theo báo cáo đầu năm học 2016 - 2017 của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa), trong số 190 học sinh (HS) của trường còn 14 em người dân tộc Raglai chưa ra lớp, trong đó có 8 em (6 nữ) đang đi làm ở TP. Hồ Chí Minh. Ngày 9-9, trong buổi làm việc của UBND huyện Khánh Vĩnh với xã Khánh Trung, ông Nguyễn Văn Ngọ - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm còn kể về trường hợp em Cao Văn Trạm (sinh năm 2001) đã bị dụ dỗ đi làm ở TP. Hồ Chí Minh từ năm 2014, nay về xin vào học lại lớp 7. Một cán bộ UBND huyện Khánh Vĩnh nói: “Tôi cho rằng, cần có biện pháp kiên quyết chấm dứt tình trạng trẻ em chưa đủ tuổi lao động bị dụ dỗ đi làm ở các tỉnh xa, trước mắt phải đón các em đã bị đưa vào TP. Hồ Chí Minh về”.
![]() |
| Bà ngoại và các em của em Cao Văn Trạm |
Mới 13 tuổi, làm việc 13 giờ/ngày
Gặp phóng viên, em Cao Văn Trạm kể, em không rõ cha là ai, mẹ không nuôi nổi nên 4 anh em Trạm về sống với ông bà ngoại ở thôn Bắc Sông Giang, xã Khánh Trung. Tháng 3-2014, khi đang học lớp 7, Trạm được cô Vi Thị T., nhà ở gần UBND xã Khánh Trung dụ vào Sài Gòn, nói làm từ lúc đó đến Tết sẽ được trả 15 triệu đồng. Nghe vậy, sẵn ý muốn kiếm tiền phụ ông bà ngoại nuôi ba đứa em, Trạm gật đầu. Cùng được cô T. rủ còn có gần 10 em nhỏ Raglai trạc tuổi Trạm. Các em cùng cô T. đi xe đò vào TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, cô T. đưa các em đến xưởng may của một cặp vợ chồng người tỉnh Bắc Ninh ở xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh). “Bà chủ dạy mấy “cuộc” là con biết may áo, đơn giản thôi mà, mỗi người may một công đoạn”, Trạm nói.
Tại xưởng may, lũ trẻ phải làm việc từ 7 giờ sáng, 12 giờ trưa nghỉ ăn cơm, 14 giờ làm tiếp đến 19 giờ tối ăn cơm, 20 giờ tối lại phải làm tiếp đến 23 giờ 30 phút mới được nghỉ. Tính ra, mỗi ngày, các em phải làm việc hơn 13 giờ; làm liên tục 7 ngày trong tuần, riêng Chủ nhật không phải làm ca tối. Buổi đêm, các em ngủ ở căn gác phía trên phòng máy may, cả chục người trải chiếu nằm ở sàn nhà. “Cuối tháng 12 âm lịch năm đó, bà chủ nói hết hàng, cho con về quê. Bà chủ chỉ đưa tiền xe và 5 triệu đồng, nói rằng phải làm đủ 2 năm mới được nhận đủ tiền”, Trạm kể.
Sau Tết năm 2015 vài tháng, cô T. lại rủ Trạm vào TP. Hồ Chí Minh nhưng em không đi. Đầu năm nay, có một phụ nữ tên H. đến xã Khánh Trung dụ Trạm và một số bạn vào xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) làm ở xưởng may của bà H. “Làm với bả sướng hơn làm ở chỗ cũ”, Trạm nói. Sướng, như Trạm kể, là làm đủ 7 ngày mỗi tuần nhưng Chủ nhật được nghỉ từ 17 giờ chiều, được hứa cho 18 triệu đồng mỗi năm. Nhưng làm được vài tháng, Trạm xin nghỉ vì vẫn thường xuyên phải làm việc đến 23 giờ 30 đêm. Bà H. chỉ đưa Trạm tiền xe về quê, không trả em đồng nào, cũng với lý do Trạm làm chưa đủ năm. Theo Trạm, còn nhiều em nhỏ ở Khánh Trung đang làm tại một số xưởng may ở huyện Bình Chánh.
“Người ta về đón bọn nó đi làm ầm ầm”
Ngày 15-9, UBND huyện Khánh Vĩnh có văn bản yêu cầu Công an huyện và UBND xã Khánh Trung xác minh, báo cáo về hiện tượng trẻ chưa đủ độ tuổi lao động bị một số tổ chức, cá nhân dụ dỗ, lôi kéo đi làm ở các tỉnh xa. Ngày 19-9, UBND xã Khánh Trung có báo cáo gửi UBND huyện Khánh Vĩnh, cho biết có khoảng 12 em (7 HS Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, 5 em đã bỏ học) đang làm việc tại 2 cơ sở may ở xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh). Hầu hết phụ huynh của các em này kể rằng, các em vào TP. Hồ Chí Minh làm việc theo sự giới thiệu của cô T.
Chiều 22-9, trả lời phóng viên qua điện thoại, cô T. phủ nhận việc dụ dỗ nhiều em nhỏ bỏ học và đưa các em vào TP. Hồ Chí Minh làm việc. Tuy nhiên, cô thừa nhận có người quen của cô ở trong đó ra gặp cô, tìm các em nhỏ vào làm ở xưởng may của họ. Theo cô T., có nhiều người đến huyện Khánh Vĩnh tìm và đưa các em nhỏ đi làm xa. “Người ta về đón bọn nó đi làm ầm ầm, sao không hỏi họ mà đi hỏi mình tôi?”, cô T. tỏ vẻ bức xúc. Trong khi đó, anh họ của cô T. là ông T. ở xã Khánh Hiệp (huyện Khánh Vĩnh) kể, năm ngoái, cô T. có nhờ vợ chồng ông tìm những em nhỏ muốn đi làm kiếm tiền nhưng ông bà từ chối.
NGUYỄN ĐÌNH QUÂN
Ngày 22-9, ông Nguyễn Văn Đồng - Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh chỉ đạo: Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND xã Khánh Trung rà soát, kiểm tra, trước ngày 30-9 báo cáo UBND huyện về các trường hợp HS Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm bỏ học.
_________________________________
Công an xã Khánh Hiệp xác nhận, ngày 9-9, có 2 người rủ 3 em nhỏ ở xã xuống TP. Nha Trang chăn bò. Một em không đi vì sợ bị lừa, còn em Drao Y Hoàng (sinh năm 2004, HS lớp 5 Trường Tiểu học Khánh Hiệp) và em Drao Y Non (sinh năm 2014, đã nghỉ học) đã được họ chở đi bằng xe máy. Sau khi gia đình em Y Hoàng và em Y Non liên lạc được với 2 người này, ngày 13-9, họ đã đưa các em trả lại gia đình.




