Đó là đề nghị của các hộ sống 2 bên đường vào khu mỏ đá Hòn Ngang, thuộc thôn Tây 3, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) khi cuộc sống của họ bị đảo lộn bởi xe tải chở đá, vật liệu đi qua khu vực này.
Đó là đề nghị của các hộ sống 2 bên đường vào khu mỏ đá Hòn Ngang, thuộc thôn Tây 3, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) khi cuộc sống của họ bị đảo lộn bởi xe tải chở đá, vật liệu đi qua khu vực này.
Đường vào khu mỏ đá Hòn Ngang chỉ dài 2km, có hơn 500m đi qua khu dân cư, mặt đường rộng 10 - 12m. Đây là con đường chính của hơn 30 hộ sống trong thôn và hàng trăm hộ nông dân canh tác ruộng lúa trên địa bàn. Đặc biệt, trên tuyến có Trường Tiểu học Diên Sơn 1 nằm sát đường. Con đường này đã trở nên bất an và xuống cấp từ nhiều năm nay vì sự xuất hiện của các xe chở đá, vật liệu xây dựng lưu thông bất kể ngày đêm.
| Đường vào khu mỏ đá Hòn Ngang |
Ghi nhận của chúng tôi tại đây, các hộ gia đình đều “cửa đóng then cài” dù ngày hay đêm. Bà Nguyễn Thị Phúc cho biết: “Gia đình tôi không thể mở cửa vì bụi quá nhiều. Cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn nhưng không biết làm thế nào vì đã nhiều lần kiến nghị mà không có kết quả. Nguy hiểm hơn, các cháu học sinh đi qua đây thường bị té ngã vì đường toàn ổ gà, ổ voi”.
Không chỉ bụi và ồn, hoạt động vận chuyển của các phương tiện tại khu vực mỏ đá Hòn Ngang còn không tuân thủ theo giờ giấc quy định, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của các hộ nơi đây. “Tôi có con nhỏ hơn 3 tuổi. Do bụi bặm nên tôi đã làm một chòi trên rẫy cách nhà 4km, ban ngày đi làm cho con lên cùng, ban đêm mới về nhà ngủ”, bà Trần Thị Oanh cho biết.
Đặc biệt, nỗi lo về tai nạn giao thông luôn thường trực do bụi mù từ các xe tải gây khuất tầm nhìn và hạn chế khả năng quan sát của người điều khiển phương tiện. Theo tìm hiểu của chúng tôi, người dân ở đây đã chuẩn bị hàng chục khúc gỗ dài từ 2 đến 3m để ngay cạnh đường, khi nào xe chạy nhiều quá thì lăn ra đường nhằm ngăn cản. Dù biết việc làm này không đúng, nhưng người dân cũng hết cách nên cứ làm.
Trước những bức xúc của người dân, cách đây hơn 1 năm, chính quyền địa phương đã phối hợp với các doanh nghiệp khai thác đá tiến hành nâng cấp con đường; cùng với đó là những cam kết về vận tốc lưu thông trên tuyến đường chỉ hạn chế ở mức 5km/giờ, tưới nước làm giảm bụi đường. Tuy nhiên, các cam kết này chỉ có giá trị trong một thời gian ngắn rồi đâu lại vào đấy, thậm chí nhiều chủ xe còn tỏ thái độ thách thức với người dân. Trong lúc chờ đợi những giải pháp thiết thực và lâu dài từ chính quyền địa phương, hàng chục hộ sống tại khu vực này chỉ còn biết treo bảng đề nghị “Khu dân cư xin chạy chậm 5km/giờ, bụi quá chịu không nổi”.
Ông Ngô Phước Ngọc - Phó Chủ tịch UBND xã Diên Sơn thừa nhận, hơn 1 năm nay, khu vực đường mỏ đá xuống cấp trầm trọng, xe trọng tải lớn chạy ầm ầm, lạng lách gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự. Đồng thời, bụi đường làm ảnh hưởng lớn tới cuộc sống người dân. Tuy xã đã nhiều lần vào cuộc nhưng vẫn chưa giải quyết được triệt để vấn đề này. “Trước ngày 20-7, UBND xã sẽ triệu tập các bên liên quan cùng người dân khu vực này để bàn hướng giải quyết. Chúng tôi sẽ yêu cầu các công ty khai thác vật liệu xây dựng thực hiện đúng theo quy định như trước đây, đồng thời phải thống nhất thảm bê tông nhựa hoặc bê tông xi măng đoạn qua khu dân cư để cuộc sống người dân được đảm bảo”, ông Ngọc cho biết.
THÀNH NAM




