04:06, 17/06/2016

Những tấm lòng rộng mở

Đến thôn Xuân Mỹ (xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), hỏi thăm Mái ấm chùa Phật Bửu hầu như ai cũng biết. Đây là nơi đã cưu mang bao cuộc đời bất hạnh, giúp các em có niềm tin ở tương lai.

Đến thôn Xuân Mỹ (xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), hỏi thăm Mái ấm chùa Phật Bửu hầu như ai cũng biết. Đây là nơi đã cưu mang bao cuộc đời bất hạnh, giúp các em có niềm tin ở tương lai.

 

Mái ấm chùa Phật Bửu
Mái ấm chùa Phật Bửu


“Cứu một mạng người phúc đẳng hà sa”


Chúng tôi đến Mái ấm chùa Phật Bửu vào một buổi trưa tháng 6, lúc này Sư cô Thích Nữ Nguyên Tịnh - Trụ trì chùa, Giám đốc Mái ấm đang đi kiểm tra các phòng ngủ.

 

Sư cô Nguyên Tịnh cho biết, hiện nay mái ấm đang nuôi dưỡng và chăm sóc 37 trẻ em cùng 10 người lớn. Rồi bà kể cho chúng tôi nghe về quãng thời gian 10 năm trước khi mới về làm trụ trì chùa Phật Bửu. Năm 2006, sư cô mở lớp học tình thương ngay trong chùa để dạy chữ cho trẻ em nghèo trong làng. Lúc đầu, lớp chỉ có gần chục em theo học, sau đó tăng lên 15 em, 20 em. Thời gian này, một số gia đình nghèo có con em học giỏi cũng mang đến gửi chùa dạy học và nuôi nấng. Và sư cô đã đến với cái duyên cưu mang những mảnh đời khó khăn, bất hạnh một cách rất tự nhiên. Năm 2010, đã có gần 20 em được nuôi nấng tại chùa. “Do số trẻ được gửi đến chùa ngày một nhiều nên tôi phải đóng cửa lớp học tình thương để dành trọn thời gian chăm sóc các em. Các em đến tuổi đi học đều được đến trường, các em nhỏ thì được chăm sóc ở chùa”, sư cô chia sẻ.

 

Em Nguyễn Thị Kim Phụng dạy học cho các em nhỏ ở mái ấm
Em Nguyễn Thị Kim Phụng dạy học cho các em nhỏ ở mái ấm



Tháng 5-2010, đứa bé đầu tiên bị bỏ rơi trước cổng chùa khi vừa chào đời đã trở thành ký ức không thể quên của sư cô Nguyên Tịnh và các tăng ni trong chùa. Sư cô nhớ lại: “Gần 11 giờ đêm 17-5, nghe thấy tiếng khóc của trẻ em ngoài mái hiên chùa, tôi cùng các tăng ni đưa bé vào chùa nuôi dưỡng và đặt cho bé tên Đặng Nhất Minh Tâm”. Sống trong vòng tay yêu thương của sư cô và các tăng ni trong chùa, Minh Tâm giờ đã là cậu bé 6 tuổi nhanh nhẹn và hoạt bát. Sau kỳ nghỉ hè này, Minh Tâm sẽ vào lớp 1 của Trường Tiểu học Ninh Thọ. Sau khi nhận nuôi Minh Tâm được vài năm, sư cô Nguyên Tịnh cũng “nhặt” được một bé bị bỏ trước cổng chùa và đặt tên là Nguyễn Nhất Minh Tuệ.

 

10 năm nay, hầu như năm nào cũng có thêm các trường hợp không may mắn về sống trong mái ấm. Từ trẻ em mồ côi, lang thang cơ nhỡ, học sinh nghèo hiếu học, người già neo đơn, những cô gái lầm lỡ..., tuy mỗi người một hoàn cảnh nhưng đều là những mảnh đời bất hạnh, tìm đến đây để nương tựa. Sư cô và tăng ni trong chùa đã rộng lòng cưu mang những hoàn cảnh kém may mắn này và với lời tâm niệm: “Cứu một mạng người phúc đẳng hà sa. Trong bước đường cùng của cuộc sống, họ đã tìm đến nương nhờ thì mình cũng không thể quay lưng lại”.

 
Rộng cửa tương lai


“Sư ơi! Hè rồi sao chị Rơi chưa về ạ!”. Vuốt tóc đứa con nuôi 6 tuổi, sư cô Nguyên Tịnh cười giải thích: “Chị đang đi làm ở TP. Hồ Chí Minh, không về được con ạ”. Trong niềm hãnh diện, sư cô kể cho chúng tôi nghe về cô bé Rơi - một trong những đứa con đầu lòng của mái ấm tình thương chùa Phật Bửu.


Mẹ của Rơi vốn bị bệnh tâm thần nặng nên khi mang bầu cũng chẳng biết cha em là ai. Rơi chào đời và được nuôi nấng trong vòng tay của bà ngoại. 14 năm gánh bánh bèo đi bán để nuôi cháu, nhưng rồi tuổi già sức yếu, bà ngoại của Rơi cũng ngã bệnh khi em chưa học hết cấp 2. Biết được hoàn cảnh của Rơi, sư cô đã tìm đến và đưa em về mái ấm nuôi ăn học. Không phụ lòng của sư, Rơi chăm chỉ học hành kiêm luôn trách nhiệm kèm cặp dạy học cho một số em trong nhà tình thương. Năm 2010, Rơi đậu Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Sư cô Nguyên Tịnh đã chạy ngược, chạy xuôi tìm sự giúp đỡ của các mạnh thường quân để em có thể đi học đại học. Hiện nay, Rơi đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại khá và đang là giáo viên của Trường Việt Mỹ (TP. Hồ Chí Minh). Rơi cho biết: “Tôi có được tương lai như ngày hôm nay là nhờ sự nâng đỡ, chăm lo từ sư cô Nguyên Tịnh. Mái ấm chùa Phật Bửu là ngôi nhà thứ 2 của tôi. Tôi đang nỗ lực làm việc để dành ít tiền gửi về cho sư lo cho các em ở nhà tình thương”.

 

Các thành viên trong mái ấm chuẩn bị bữa cơm tối
Các thành viên trong mái ấm chuẩn bị bữa cơm tối

 

Trong góc phòng của mái ấm chùa Phật Bửu, trên chiếc bàn học bằng gỗ đã cũ, cô bé Nguyễn Thị Kim Phụng (lớp 12) chăm chú ôn lại bài vở để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học sắp tới. Phụng kể, ba em làm nghề chẻ đá, mẹ bán chè. Cuộc sống quá khó khăn, thiếu thốn nên năm Phụng học lớp 7, bố mẹ đã gửi em vào nhà tình thương. Được sự chăm sóc, động viên của các sư, noi theo tấm gương của chị Rơi, Phụng đã nỗ lực học tập và luôn đạt học sinh giỏi. Phụng tâm sự: “Nếu kết quả thi tốt, em sẽ đăng ký vào Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Em muốn trở thành cô giáo để sau này có điều kiện giúp đỡ các em ở mái ấm có hoàn cảnh khó khăn giống em”.


Em Hoàng Thị Thùy Linh (quê ở Thái Nguyên) vào ở mái ấm năm 2015. Linh cho biết, đang học lớp 11 thì em nghỉ học để lấy chồng. Ở nhà chồng chưa được 1 năm, em đành ẵm con bỏ trốn vì sự đối xử lạnh nhạt của gia đình chồng. Nghe được thông tin về nhà tình thương chùa Phật Bửu, Linh xin vào đây ở. “Ở đây em được mọi người đối xử như người nhà nên rất hạnh phúc. Được sự động viên của sư cô trụ trì, đầu tháng 9 này em sẽ đăng ký đi học lại. Em sẽ cố gắng học vì tương lai của em và con”, Linh chia sẻ.


Cần sự sẻ chia

 

Ông Đinh Văn Dũng - Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Mái ấm chùa Phật Bửu hiện đã hoàn thiện hồ sơ pháp lý và đã được UBND tỉnh cấp phép thành lập. Qua các đợt kiểm tra, mái ấm thực hiện đầy đủ các quy định về hồ sơ pháp lý cá nhân cho các đối tượng; đăng ký tạm trú, tạm vắng; điều kiện nuôi dưỡng; minh mạch trong các nguồn thu chi… Tuy nhiên, điều kiện vui chơi, giải trí cho trẻ ở mái ấm còn hạn chế; đội ngũ nhân viên nuôi dưỡng và kèm học các cháu chưa chuyên nghiệp. Sở đang tiếp tục hướng dẫn mái ấm hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng ở đây.

Ông Võ Khánh Đăng - Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Thọ cho biết: “Trước đây, mái ấm nằm trong khuôn viên của chùa Phật Bửu. Đến năm 2014, sư cô xây dựng cơ sở mới bên cạnh chùa. Đây là cơ sở mái ấm ngoài công lập duy nhất tại địa phương. Không chỉ nhận trẻ mồ côi, nơi này còn nhận nhiều đối tượng có hoàn cảnh khó khăn ở nhiều địa phương. Xã đã phối hợp với cơ sở quản lý tốt về nhân khẩu, làm giấy khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi, làm thủ tục nhập học cho các em đến tuổi đi học. Ngoài ra, vào các dịp lễ, Tết, Quốc tế Thiếu nhi, Trung thu… xã đều tặng quà cho trẻ em ở mái ấm. Khi có tổ chức, cá nhân làm từ thiện, địa phương luôn tư vấn tổ chức tại cơ sở này”.


Vui với sự trưởng thành của các con nhưng sư cô Nguyên Tịnh không khỏi lo lắng vì hiện nay cơ sở vật chất của mái ấm chỉ mới tạm ổn chứ chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Đời sống kinh tế của mái ấm cũng đang gặp nhiều khó khăn do chỉ dựa vào sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Nguồn kinh phí ổn định được các phật tử của chùa giúp đỡ hàng tháng chưa tới 10 triệu đồng không đủ để lo cho các em ăn, học. Trong khi đó, các trường hợp đến xin nương tựa vào mái ấm ngày càng nhiều. Vì thế, hơn lúc nào hết, mái ấm chùa Phật Bửu đang rất cần sự quan tâm, sẻ chia của các mạnh thường quân, tổ chức thiện nguyện để cuộc sống của những mảnh đời vốn đã khó khăn, bất hạnh được đầy đủ hơn.


T. Ly - H. Dung