11:05, 29/05/2016

Tấm lòng nhân ái của một phụ nữ

Hơn 5 năm qua, với tấm lòng nhân ái, chị Trần Thị Kim Liên (thôn Phước Tuy 1, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh) đã chung tay xây dựng bếp ăn từ thiện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 5 năm qua, với tấm lòng nhân ái, chị Trần Thị Kim Liên (thôn Phước Tuy 1, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) đã chung tay xây dựng bếp ăn từ thiện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Chị là một trong những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của huyện.


Trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, hơn ai hết, chị Liên hiểu rõ nỗi vất vả của những số phận kém may mắn. Bằng sự cảm thông sâu sắc, chị đã quyết định trích một phần thu nhập hàng tháng từ công việc buôn bán rau, củ, quả ở chợ Thành để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, chị tích cực vận động các chị em và nhà hảo tâm trên địa bàn xã tham gia bếp ăn từ thiện ở Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần tỉnh (nằm trên địa bàn xã Diên Phước). Được sự đồng ý của Ban giám đốc bệnh viện, bếp ăn từ thiện được tổ chức vào 2 ngày Chủ nhật trong tháng.


Thời gian đầu, mỗi lần chị Liên và mọi người chỉ phát được 36 suất cơm cho bệnh nhân tâm thần. Trước tình hình số lượng bệnh nhân ngày càng tăng (hiện nay bình quân có từ 140 đến 160 bệnh nhân, thậm chí có lúc lên tới 240 người), chị đã tìm cách vận động người quen, các chị em trong xã, những người cùng buôn bán ngoài chợ và giáo viên, phụ huynh Trường Tiểu học Diên Phước cùng tham gia giúp sức. Người góp ngày công lao động, người góp thực phẩm, gạo, dầu ăn, có người ủng hộ xe chuyên chở cơm đến bệnh viện… Cứ thế, đều đặn 2 lần mỗi tháng, chị cùng mọi người tổ chức nấu và cấp phát cơm miễn phí tới tận tay các bệnh nhân và người nhà của họ với trị giá hơn 3 triệu đồng/lần.


Hơn 5 năm qua, với sự nhiệt tình, cố gắng và tấm lòng nhân ái, đến nay, chị Liên đã vận động được 25 người cùng tham gia xây dựng bếp ăn từ thiện. Chị tâm sự: “Những việc tôi đã và đang làm đều xuất phát từ cái tâm đối với những người bệnh, người nghèo. Mong muốn của tôi là sẽ tiếp tục kêu gọi được nhiều hơn nữa những tấm lòng hảo tâm cùng chung tay để tiếp sức cho những người có hoàn cảnh khó khăn”.


Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Diên Khánh cho biết: “Những bữa cơm từ thiện do chị Liên đóng góp đã làm ấm lòng nhiều người lao động nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn đang hàng ngày chống chọi với bệnh tật. Bên cạnh đó, chị cũng rất tích cực tham gia hoạt động của các cấp hội phụ nữ và phong trào tại địa phương, được chị em yêu quý, tín nhiệm. Tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của huyện Diên Khánh, chị Liên đã vinh dự được UBND huyện khen thưởng”.


T.B - T.V