06:12, 03/12/2015

Khổ vì ngập úng kéo dài

Khoảng 3 năm nay, cứ sau mùa mưa, nhiều hộ dân ở khóm 1, tổ dân phố Mỹ Lương, phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) lại phải "sống chung" với tình trạng ngập úng kéo dài do khu vực này không có lối thoát nước.

Khoảng 3 năm nay, cứ sau mùa mưa, nhiều hộ dân ở khóm 1, tổ dân phố Mỹ Lương, phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) lại phải “sống chung” với tình trạng ngập úng kéo dài do khu vực này không có lối thoát nước.

Nỗi khổ của người dân


Trưa 1-12, khi trời đã hửng nắng, từ đường Lê Hồng Phong chạy qua tổ dân phố Mỹ Lương, chúng tôi lội nước băng qua con hẻm dài vào sâu trong khu dân cư khóm 1. Lúc này, bà Nguyễn Thị Lan (nhà nằm bên con hẻm) đang cùng con gái tát nước từ trong nhà ra ngoài. Bà Lan: “Nhà tôi và hàng chục hộ dân khác trong khu vực này đã bị ngập úng hơn nửa tháng nay, khi mùa mưa bắt đầu. Tình trạng này sẽ kéo dài hơn 2 tháng sau khi kết thúc mùa mưa. Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, tình trạng ngập úng còn làm toàn bộ vườn rau và đàn gà hơn 100 con của tôi đã bị chết sạch”.

 

Một con hẻm ở khóm 1 bị ngập sâu
Một con hẻm ở khóm 1 bị ngập sâu


Theo quan sát của chúng tôi, ngoài nhà bà Lan, một số nhà dân xung quanh vẫn còn ngập nước lấp xấp. Riêng các con hẻm, đường luồng, sân, vườn toàn bộ nhà dân khu vực này vẫn bị ngập sâu, có chỗ ngập trên đầu gối. “Bếp nhà tôi vẫn còn ngập nước. Những ngày này, hễ bước ra khỏi cửa là phải lội nước ngập quá đầu gối nên tôi phải gửi xe máy ở nhà dân ngoài đường lớn. Từ mấy năm nay, từ đầu mùa mưa cho đến Tết, người dân trong khu này không trồng trọt hay chăn nuôi được gì vì vườn bị ngập sâu và kéo dài suốt mấy tháng. Không chỉ vậy, muỗi phát sinh rất nhiều khiến chúng tôi rất lo ngại về vấn đề sức khỏe”, ông Đỗ Văn Đức, nhà ở khu vực này cho biết.


Chính quyền địa phương: chưa nhận được phản ảnh


Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước đây, khu vực này vẫn thoát nước rất tốt theo các ruộng trũng nằm xen lẫn trong khu dân cư, chảy ra mương thủy lợi. Nhưng gần đây, những con đường ở 3 phía xung quanh khu vực này được nâng cao, nhiều nhà dân mới xây dựng cũng nâng nền cao... đã hạn chế lối thoát nước tự nhiên, khiến nơi đây trở thành ao vào mùa mưa.

 

Chị Nguyễn Thị Lan tát nước từ nhà bếp ra ngoài
Chị Nguyễn Thị Lan tát nước từ nhà bếp ra ngoài


Theo ông Lê Minh Dũng (nguyên Khóm trưởng khóm 1): “3 năm trước, khi còn làm khóm trưởng, tôi cùng người dân đã nhiều lần phản ánh lên phường, đề nghị tìm hướng giải quyết tình trạng này. Phường cho người xuống kiểm tra, nhưng sau đó không thấy có giải pháp gì. Hồi đó, vào mùa mưa, cơ quan y tế có đến đây phun thuốc diệt muỗi, nhưng 2 năm nay họ không phun nữa”. Do vậy, ngoài việc mong muốn chính quyền địa phương tìm hướng giải quyết tình trạng ngập úng, trước mắt, người dân nơi đây đang mong cơ quan chức năng phun thuốc diệt muỗi để phòng ngừa dịch sốt xuất huyết.


Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Công Sáu, Tổ trưởng tổ dân phố Mỹ Lương lại nói: “Một số hộ dân khu vực đó bị ngập chỉ một thời gian ngắn. Tuy không có lối thoát, nhưng do đất cát nên khi hết mưa, nước sẽ ngấm rất nhanh. Tôi thấy việc ngập không ảnh hưởng nghiêm trọng nên chưa báo cáo lên phường”. Trong khi đó, ông Phạm Tấn Đang, Chủ tịch UBND phường Ninh Thủy cho biết: “Từ trước đến nay, trên địa bàn phường không có tình trạng ngập úng kéo dài, nhờ hệ thống thoát nước được đảm bảo. Hiện tại, chưa nhận được phản ánh của người dân cũng như báo cáo của tổ dân phố Mỹ Lương về việc ngập úng kéo dài ở khu vực khóm 1. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ sớm cho kiểm tra về vấn đề này”.


NAM ANH