
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Báo Khánh Hòa xin giới thiệu tới bạn đọc 2 nhà giáo tiêu biểu "Vì sự nghiệp đổi mới giáo dục" của tỉnh.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Báo Khánh Hòa xin giới thiệu tới bạn đọc 2 nhà giáo tiêu biểu “Vì sự nghiệp đổi mới giáo dục” của tỉnh.
Thần tượng của nhiều học trò
Chúng tôi đến Trường THCS Trần Quang Khải (xã Ninh Đông, thị xã Ninh Hòa) khi cô Võ Thụy Thanh Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 9/3 vừa kết thúc tiết dạy. Đón chúng tôi bằng nụ cười rất tươi trên gương mặt đôn hậu, cô Hà gây thiện cảm cho người đối diện ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng điều làm chúng tôi ấn tượng hơn cả là sự khiêm tốn và những chia sẻ rất chân thành của cô về quãng thời gian cô dìu dắt các thế hệ học trò.
![]() |
| Cô Võ Thụy Thanh Hà hướng dẫn học sinh thực hành thí nghiệm Vật lý |
Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang năm 1999, cô Hà về công tác tại Trường Phổ thông cơ sở Ninh Đông. Năm 2002, trường tách thành Trường Tiểu học Ninh Đông và Trường THCS Trần Quang Khải. Hơn 15 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, cũng là chừng ấy năm cô làm công tác chủ nhiệm lớp. Cô Hà cho rằng, người thầy không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn có vai trò quan trọng trong việc giáo dục nhân cách cho học sinh (HS). Cô Hà thú thực, khi đặt bút chọn ngành sư phạm, cô chỉ lựa chọn một cách ngẫu nhiên. Ngày qua ngày, tiếp xúc với bao lứa học trò, cô mới thấy không nghề nào hạnh phúc bằng nghề giáo. “Trong suốt quãng thời gian đứng trên bục giảng, phần thưởng lớn nhất mà tôi có được là sự yêu thương, tin tưởng của học trò”, cô Hà tâm sự.
Có lẽ vì thế mà trong câu chuyện với chúng tôi, cô Hà không muốn nói nhiều đến thành tích, cũng không muốn đưa lên báo các câu chuyện mà cô đã kể cho chúng tôi nghe về những HS nghèo, HS có hoàn cảnh đặc biệt được cô cưu mang. Bởi cô sợ các em vô tình đọc được sẽ tủi thân, mặc cảm. Cô cho rằng: “Đây là lứa tuổi “ẩm ương” với nhiều thay đổi về tâm sinh lý. Cái khó của nghề giáo là nắm bắt được tâm lý lứa tuổi của các em và hiểu rõ tính cách, hoàn cảnh của từng học trò. Tôi quan niệm, khen thưởng phải đúng lúc, còn phê bình nên chừng mực để trao cho các em niềm tin vào cuộc sống, con người, giúp các em có thêm động lực phấn đấu”.
Cô Lê Thị Thu Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trần Quang Khải nhận xét, cô Hà là một trong những giáo viên của trường được học trò rất mực yêu quý. Nhờ sự dìu dắt của cô, nhiều HS từ học lực yếu, trung bình đã vươn lên đạt được những kết quả bất ngờ. Có nhiều em còn lấy hình mẫu cô Hà để nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhà giáo trong tương lai. “5 năm trở lại đây, cô Hà luôn có HS đạt giải nhất môn Vật lý cấp thị xã và cấp tỉnh, góp phần đưa thị xã Ninh Hòa giữ vững thành tích đứng thứ hai toàn tỉnh trong phong trào bồi dưỡng HS giỏi. Cô Hà cũng có nhiều giải pháp nhằm đổi mới phương pháp dạy học, tạo hứng thú cho HS. Chẳng hạn như chuyển từ thí nghiệm biểu diễn thành thí nghiệm thực hành để HS dễ quan sát, tiếp thu. Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống bài tập phù hợp với từng đối tượng HS, chia bài tập theo từng chủ đề với mức độ từ dễ đến khó... Với những đóng góp đó, cô Hà nhiều năm liền đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh tặng bằng khen năm học 2014 - 2015...”, cô Thanh cho biết.
“Cô giáo như mẹ hiền...”
Yêu người bao nhiêu, yêu nghề bấy nhiêu..., đó là câu hát mà cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Quyên, Trường Mầm non (MN) Hoa Phượng (huyện Diên Khánh) thích nhất. Yêu trẻ con và nuôi ước mơ trở thành cô giáo MN từ nhỏ, cô Quyên đã chọn học ngành Sư phạm MN của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang. Năm 2005, sau khi tốt nghiệp, cô tình nguyện về công tác tại Trường Mẫu giáo Sao Mai (huyện Khánh Vĩnh) với mong muốn được cống hiến sức mình cho giáo dục ở vùng sâu, vùng xa. Song đến năm 2009, do hoàn cảnh gia đình, cô chuyển công tác về Trường MN Hoa Phượng. Dù làm việc ở đâu thì dạy trẻ MN luôn là công việc mà cô Quyên yêu thích.
![]() |
| Cô Nguyễn Thị Mỹ Quyên và các bé Trường Mầm non Hoa Phượng |
Trong quãng thời gian 10 năm công tác, một trong những điều mà cô Quyên tâm niệm là: “Phải luôn yêu thương HS như con của mình. Và không có sự ghi nhận nào đáng quý bằng sự tin tưởng của phụ huynh HS khi gửi con em họ tới trường học”. Quả thực, nhìn cô say sưa kể chuyện hay múa hát cùng những cô cậu học trò xinh xắn, cách cô dỗ dành các bé nhõng nhẽo, hay kiên nhẫn uốn nắn các bé hiếu động, chúng tôi cảm nhận được tâm huyết, tình cảm của một người yêu trẻ và yêu nghề.
Cô Quyên cho rằng, vai trò của cô giáo MN không đơn giản là trông chừng trẻ để cha mẹ bé có thời gian đi làm như một số phụ huynh quan niệm. Việc chăm sóc, giáo dục trẻ ở giai đoạn này rất quan trọng, nhằm giúp các bé có nền tảng phát triển tốt hơn trong những năm tiếp theo. Để thực hiện mục tiêu đó, cô đã đề xuất nhiều sáng kiến nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy và được ứng dụng hiệu quả trong nhà trường. Có thể kể đến sáng kiến vận dụng hình ảnh, sự vật ở môi trường bên ngoài lớp học để hỗ trợ việc tổ chức hoạt động làm quen tác phẩm văn học cho trẻ mẫu giáo. Theo cô Quyên, việc làm này vừa tiết kiệm chi phí mua sắm dụng cụ học tập, vừa giúp trẻ giao lưu với thế giới xung quanh, phát triển tư duy hình ảnh và ngôn ngữ. Năm học 2014 - 2015, cô Quyên đề xuất và thực hiện thành công các biện pháp nhằm giúp trẻ mẫu giáo nâng cao kỹ năng tự phục vụ như: dạy trẻ cách tự xúc ăn, tự đánh răng, tự vệ sinh cá nhân hàng ngày, động viên, khuyến khích trẻ giúp cô làm các công việc đơn giản...
Trao đổi với chúng tôi, cô Huỳnh Thị Quỳnh Hoa, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, tuy hoàn cảnh gia đình của cô Quyên còn nhiều khó khăn, chồng công tác xa (bộ đội Vùng 4 Hải quân), song cô Quyên vẫn “giỏi việc trường, đảm việc nhà”. Cô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dạy trẻ, có nhiều bài giảng đầu tư, có tính sáng tạo, tạo được hứng thú cho trẻ. Tại Hội giảng giáo viên MN dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2014 - 2015, cô là 1 trong 6 giáo viên xếp loại xuất sắc. Nhờ lòng yêu nghề mến trẻ và những nỗ lực của mình, cô Quyên nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và được UBND tỉnh tặng bằng khen trong năm học 2014 - 2015.
Rời khỏi lớp học mà cô Quyên đang giảng dạy, chúng tôi khó có thể quên được ánh mắt hồn nhiên, trong veo của các bé MN. Tin rằng, những tấm lòng cao quý của thầy cô vẫn sẽ luôn sáng mãi trong tim các thế hệ học trò, là hành trang cho các em tự tin, vững bước trong cuộc sống...
HOÀNG NGÂN





