12:02, 06/02/2015

Phát hiện bé trai bị bỏ rơi trong chùa Long Sơn (Nha Trang)

Đêm 4-2, anh Lê Ngọc Đài (sinh năm 1995, trú xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên), pháp danh Thích Nhuận Giáp, hiện tu học tại Trường Trung cấp phật học Khánh Hòa (chùa Long Sơn, phường Phương Sơn, TP. Nha Trang), đang học bài ở khu vực gần lầu chuông phía bên phải chánh điện chùa Long Sơn đã phát hiện một bé trai bị bỏ rơi.

Đêm 4-2, anh Lê Ngọc Đài (sinh năm 1995, trú xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên), pháp danh Thích Nhuận Giáp, hiện tu học tại Trường Trung cấp phật học Khánh Hòa (chùa Long Sơn, phường Phương Sơn, TP. Nha Trang), đang học bài ở khu vực gần lầu chuông phía bên phải chánh điện chùa Long Sơn đã phát hiện một bé trai bị bỏ rơi.

 

Khu vực phát hiện bé trai bị bỏ rơi.
Khu vực phát hiện bé trai bị bỏ rơi.


Khi đến gần, anh Đài thấy một bé trai đang bò lổm ngổm trên nền gạch, bên cạnh có một túi đồ chỉ có 2 tã, 2 bộ quần áo và 1 lọ thuốc ho bên trong. Nhìn quanh anh Đài không thấy ai nên nghĩ bé trai đã bị bỏ rơi. “Khi tôi ẵm bé thì bé không còn khóc nữa. Bé rất ngoan nên ai cũng có thể ẵm được. Đó là một bé trai rất bụ bẫm và chỉ khoảng 9-10 tháng tuổi”, anh Đài cho hay. Theo nhận định của anh Đài, nhiều khả năng cha mẹ của bé trai quá khó khăn nên bỏ lại bé cho nhà chùa nuôi dưỡng.


Trao đổi với phóng viên, ngày 6-2, anh Đài cho biết, sau khi trình báo sự việc lên cơ quan chức năng địa phương, anh đã giao bé trai nêu trên cho sư cô Thích Nữ Khánh Nhơn, trụ trì chùa Phước Điền ở Phú Yên đưa về nuôi dưỡng.


Định Long