02:02, 11/02/2015

Đi xuyên Việt vận động bảo vệ môi trường biển

Chàng trai Phạm Quang Tuân (sinh năm 1990, xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; làm nhân viên marketing tại TP. Hồ Chí Minh) đang thực hiện chuyến đi từ Nam ra Bắc bằng xe gắn máy, qua các tỉnh, thành có biển để thu thập chữ ký kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường biển...

Chàng trai Phạm Quang Tuân (sinh năm 1990, xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; làm nhân viên marketing tại TP. Hồ Chí Minh) đang thực hiện chuyến đi từ Nam ra Bắc bằng xe gắn máy, qua các tỉnh, thành có biển để thu thập chữ ký kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường biển.

 

Tại TP. Nha Trang, Tuân lưu lại từ ngày 10 đến 12-2 để thu thập chữ ký. Được biết, tính đến trưa 11-2, Phạm Quang Tuân đã thu thập được hơn 20 chữ ký của lãnh đạo, người dân và du khách. Tuân cho biết: “Thời gian qua, mình có đi du lịch xuyên Việt đến các vùng biển còn hoang sơ, thấy nhiều bạn trẻ cũng đi du lịch đến đây nhưng chưa có ý thức bảo vệ môi trường, còn xả rác bừa bãi. Mình làm việc này để đánh vào ý thức những người trẻ về việc tham gia bảo vệ môi trường biển, vì ngày càng có nhiều người trẻ đi du lịch biển”.

 

Phạm Quang Tuân (bìa phải) thu thập chữ ký của lãnh đạo TP. Nha Trang ủng hộ bảo vệ môi trường biển. (Ảnh: Phùng Nguyên Mỹ).
Phạm Quang Tuân (bìa phải) thu thập chữ ký của lãnh đạo TP. Nha Trang ủng hộ bảo vệ môi trường biển. (Ảnh: Phùng Nguyên Mỹ)

 

Qua kết bạn và thông tin trên facebook, trên đường từ TP. Hồ Chí Minh ra Nha Trang, Tuân đã thu thập được hơn 100 chữ ký ủng hộ bảo vệ môi trường biển. Tuân cho biết sẽ thực hiện chuyến hành trình ra Bắc, đến các tỉnh, thành có biển để tiếp tục thu thập chữ ký. Ý tưởng của Tuân là thành lập một nhóm tuyên truyền về việc thu gom rác bảo vệ môi trường biển. Trong mùa hè tới - mùa du lịch biển, Tuân sẽ tổ chức thêm một chương trình như thế này. Tuân nói: “Mọi người đã biết tận hưởng cảnh vật thiên nhiên tuyệt đẹp của biển thì cũng nên làm một việc gì đó để bảo vệ, gìn giữ môi trường và cảnh vật này”.

 

L.H.T