05:02, 09/02/2015

Cứu 2 người nước ngoài trôi dạt trên biển

Chiều 9-2, anh Nguyễn Tấn Nguyên (sinh năm 1983, trú xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa), thuyền trưởng tàu cá KH-97787TS cho biết, sáng cùng ngày khi anh đang cùng 6 ngư dân đánh bắt hải sản khu vực biển gần đảo Hòn Nội...

Chiều 9-2, anh Nguyễn Tấn Nguyên (sinh năm 1983, trú xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa), thuyền trưởng tàu cá KH-97787TS cho biết, sáng cùng ngày khi anh đang cùng 6 ngư dân đánh bắt hải sản khu vực biển gần đảo Hòn Nội, cách bờ biển Nha Trang khoảng 15 hải lý thì phát hiện một ca nô trôi dạt trên biển. Khi đến gần anh Nguyên phát hiện trên ca nô có hai người nước ngoài đã bị ngất xỉu. “ Lúc đầu tôi tưởng họ đã chết, tuy nhiên, khi cho anh em xuống ca nô kiểm tra thì thấy họ vẫn còn sống. Ngay sau đó, tôi cùng anh em đưa họ lên tàu cho họ uống sữa, nấu mì tôm cho họ ăn và họ dần tỉnh lại”, anh Nguyên nói.
 

 

Sau nhiều giờ trôi dạt trên biển, ông Klagv Vitor Vaxileta (trái) và Bagetxki Denix Alexangrvir đã được các ngư dân Việt Nam cứu.
Sau nhiều giờ trôi dạt trên biển, ông Klagv Vitor Vaxileta (trái) và Bagetxki Denix Alexangrvir đã được các ngư dân Việt Nam cứu.
 

 

Lực lượng chức năng đưa chiếc ca nô lên bờ.
Lực lượng chức năng đưa chiếc ca nô lên bờ.
 
 
Qua điện thoại, anh Nguyên thông báo sự việc cho cơ quan chức năng đồng thời lai dắt chiếc ca nô cùng hai người nước ngoài vào bờ biển Bãi Dài, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm lúc 13 giờ 30.  
 
Làm việc với Đồn Biên Phòng Cam Hải Đông, hai người nước ngoài khai tên Klagv Vitor Vaxileta (sinh năm 1959) và Bagetxki Denix Alexangrvir (sinh  năm 1983) đều là người Nga. “Tối 8-2, sau khi uống rượu hai chúng tôi leo lên chiếc ca nô đi dạo nhưng chạy được một lúc thì bị hết xăng nên chúng tôi phải thả trôi tự do trên biển. Rất may chúng tôi đã được cứu sống”, ông Klagv Vitor Vaxileta cho biết. Sau khi được chăm sóc, sức khỏe hai người đã ổn định.  
 
Theo anh Nguyễn Tấn Nguyên, nếu không được phát hiện kịp thời nhiều khả năng hai người nước ngoài nêu trên sẽ chết vì bị đói khát hoặc sóng lớn đánh vào ghềnh đá.
 
Hiện Đồn Biên Phòng Cam Hải Đông đã lập biên bản sự việc, đồng thời tiến hành các thủ tục cần thiết để bàn giao hai người bị nạn cho cơ quan có thẩm quyền. 
 
Thành Long