
Thời gian gần đây, ở các xã, phường vùng ven Nha Trang xuất hiện tình trạng bò thả rông, phá nát hoa màu, cây cảnh. Chuyện tưởng nhỏ nhưng lại gây lúng túng cho chính quyền địa phương trong cách xử lý…
Thời gian gần đây, ở các xã, phường vùng ven Nha Trang xuất hiện tình trạng bò thả rông, phá nát hoa màu, cây cảnh. Chuyện tưởng nhỏ nhưng lại gây lúng túng cho chính quyền địa phương trong cách xử lý…
Bò phá nát hoa màu, cây cảnh...
Thời gian gần đây, bà con ở thôn Lương Hòa, Lương Sơn 3 (xã Vĩnh Lương) khá vất vả vì tình trạng bò thả rông. Rẫy trồng hoa màu của người dân tại khu vực Đồng Bé thường xuyên bị bò tấn công mà không có cách nào ngăn được. Ông Vũ Văn Khuyến (thôn Lương Hòa) có rẫy tại đây kể, Đồng Bé có 4 hộ nuôi bò, tổng đàn hơn 100 con, trong đó 3 hộ thường xuyên thả bò nhưng không có người chăn dắt. Do không có người trông coi nên đàn bò tự do “càn quét” rẫy của người dân, cắn nát hoa màu. Ông có 2ha trồng chuối, thơm, thanh long thường xuyên bị bò phá nát. Có hôm, ông bắt giữ được bò làm tang chứng nhưng do bò không có dây mũi nên một thời gian vùng vẫy cũng thoát đi. “Bò không có người chăn dắt nên ngày càng lì lợm, hung hãn, không sợ người. Những diện tích rẫy được rào chắn bằng cọc bê tông, dây kẽm gai cũng bị bò ủi đổ, thậm chí những khu vực dốc cao, bò cũng dễ dàng càn lướt”, ông Khuyến nói.
Trước Tết Giáp Ngọ, ông Nguyễn Kim Hồng (thôn Lương Sơn 3) đinh ninh Tết này mình có hơn 20 chục buồng chuối bán có tiền tiêu Tết, nhưng không ngờ giữa tháng Chạp, hơn 20 buồng chuối bị bò cắn nát. Không chỉ vậy, đào, xoài, thơm, đu đủ... cây nào cũng bị bò phá nát. Bà Trần Thị Rồi (thôn Lương Sơn 3) có vườn thơm cho thu nhập tiền triệu giờ không còn một cây nào có thể lên nổi. 1,6ha trồng xoài, đào, thơm, dừa... không còn đọt nào xanh. Tức giận vì hoa màu bị phá nát, bà đối chất cùng chủ bò nhưng lại bị mắng và còn bị hăm dọa chém.
 |
| Bò bị người dân phường Vĩnh Hòa bắt giữ. |
Không chỉ rẫy hoa màu, cây cảnh trồng tại nhà dân hay dải phân cách trên đường Phạm Văn Đồng cũng bị bò phá hoại.
Hôm chúng tôi đến phường Vĩnh Hòa cũng là lúc ông Nguyễn Văn Lý - một người dân khu vực Hòn Xện tức giận vì cây cảnh trước nhà thường xuyên bị bò phá nên đã bắt giữ bò để báo chính quyền. Một lúc sau, một phụ nữ chạy vào năn nỉ, xin được nhận lại bò, nếu không sẽ bị chủ trách phạt. “Nhiều lần người thả bò không trông coi, bò đói cứ chạy vào nhà ăn, phá cây cảnh. Không chỉ thế, bò còn phóng uế bừa bãi trong khu dân cư, gây mất vệ sinh môi trường”, ông Lý nói.
Ông Lê Hằng, Tổ trưởng tổ dân phố 14, Hòn Xện cho biết, đàn bò địa phương có ít nhất trăm con. Giá bò cao nên càng kích thích người dân nuôi bò nhưng lại không có gì cho bò ăn. Tình trạng bò thả rông ngày càng gây lộn xộn trong khu dân cư. Tổ dân phố bắt giữ, phường phạt nặng nhưng người dân vẫn thả bò. Không chỉ cây cảnh tại nhà dân mà cây hoa cảnh trồng trên dải phân cách cũng bị bò phá hoại.
Cần giải quyết triệt để
|
Ông Ngô Khắc Thinh, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang: Chính quyền thành phố đã giao vấn đề này cho các xã, phường với yêu cầu xử lý quyết liệt: bắt nhốt bò, mời chủ bò lên quán triệt, tiến hành xử lý vi phạm hành chính, cam kết không thả rông bò…
|
Tình trạng nuôi bò thả rông gây nhiều bức xúc trong nhân dân nhưng chính quyền nhiều nơi vẫn chưa có biện pháp xử lý. Ông Huỳnh Ngọc Hương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Lương cho biết, tới nay, ông vẫn không hay biết gì về tình trạng bò phá hoại hoa màu trong xã. “Không thấy chi hội trưởng, chi hội phó Hội Nông dân khu vực Lương Sơn 3 báo cáo việc này”, ông Hương nói và đề xuất, Hội Nông dân sẽ tham mưu UBND xã đề nghị Ban công tác Mặt trận đến vận động hộ nuôi bò phải cử người trông coi, chăn dắt, không để bò phá hoại hoa màu của người dân; tham mưu UBND xã thông báo người dân nếu gặp bò phá hoại thì bắt giữ, yêu cầu bồi thường. Còn ông Nguyễn Phụng Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lương thừa nhận có nghe chuyện bò phá hoại hoa màu nhưng việc giải quyết chủ yếu là vận động, giải hòa là chính.
Ông Nguyễn Trúc Sinh, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa cho biết, phường Vĩnh Hòa cũng đang “đau đầu” vì tình trạng bò thả rông. Trên địa bàn phường lúc đầu chỉ vài ba hộ nuôi bò nay thấy lợi nhuận cao, số hộ nuôi bò tăng lên 12 - 13 hộ, tổng đàn hơn 100 con. Thời gian qua, chủ bò không có chỗ nhốt; thả trên rẫy, trên núi thì sợ mất nên thả ở khu vực thấp, bằng phẳng, dọc đường Phạm Văn Đồng khiến bò ăn, phá cây cảnh của người dân và của Công ty Môi trường đô thị. Phường đã bắt giữ bò, phạt nặng người nuôi bò thả rông nhưng tình hình vẫn chưa giảm, thậm chí chủ bò còn kiếm cớ gây sự. Phường huy động lực lượng phối hợp với Thanh niên xung kích bắt giữ bò nhưng không có chỗ nhốt, để lâu thì sợ bò đói, có thể chết. “Vấn đề này phường vẫn còn lúng túng, cần một giải pháp hữu hiệu hơn”, ông Sinh chia sẻ.
V.L