
Nhiều năm nay, đường Võ Thị Sáu, đoạn từ ngã tư Võ Thị Sáu - Trường Sa đến ngã tư Võ Thị Sáu - Phước Long (thuộc địa bàn 2 phường Phước Long và Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang) trở thành nơi buôn bán, ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực này.
Nhiều năm nay, đường Võ Thị Sáu, đoạn từ ngã tư Võ Thị Sáu - Trường Sa đến ngã tư Võ Thị Sáu - Phước Long (thuộc địa bàn 2 phường Phước Long và Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang) trở thành nơi buôn bán, ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực này.
Đường biến thành chợ
Đoạn đường dài chưa đến 500m nhưng có hàng chục hộ buôn bán từ cá, tôm, cua, mực đến rau, củ, quả… Chợ họp từ 4 giờ sáng đến 20 giờ hàng ngày, nhưng thời điểm đông nhất vẫn là tầm 10 đến 12 giờ và 17 đến 19 giờ. Đó là giờ tan tầm của người lao động nên chợ hoạt động nhộn nhịp hơn. Vào những giờ cao điểm, muốn đi qua đoạn đường này người ta phải nhích từng bước, len lỏi qua các hàng cá, hàng tôm nhếch nhác, đông đúc.
Bà Trần Thị Kim Nhạn (bán vật liệu xây dựng trên đường Võ Thị Sáu) phàn nàn: “Đường để đi lại mà người ở đâu tới bày hàng buôn bán từ sáng đến tối, khiến chúng tôi không kinh doanh được mà còn gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Các hàng bán cá, tôm còn vứt đầu cá, ruột cá ra đường khiến mùi hôi thối nồng nặc, chuột tha cả vào nhà. Chúng tôi đã kiến nghị lên phường bao nhiêu năm nay mà tình trạng vẫn thế”. Trong khi đó, chị Nghĩa (nhân viên của một tiệm bán sữa kế bên) cho biết, mùi tanh của hải sản bay vào phòng lạnh của cửa hàng khiến khách đến mua hàng rất khó chịu. Nhiều lần chị Nghĩa phản ứng nhưng những người bán coi như không nghe thấy.
![]() |
| Người bán, người mua tấp nập trên đường Võ Thị Sáu. |
Ông Phạm Văn Quảng - Tổ trưởng tổ dân phố 2 Phước Lộc (phường Phước Long) nói: “Những người buôn bán đều ở các phường, xã khác đến. Phường đã tổ chức nhiều đợt ra quân lập lại trật tự, nhưng cứ dừng ra quân thì chợ dưới lòng đường lại họp như cũ. Tình trạng này ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và hoạt động kinh doanh cố định của các hộ dân hai bên đường”.
Chưa có giải pháp căn cơ
Đường Võ Thị Sáu một bên thuộc phường Phước Long, một bên thuộc phường Vĩnh Nguyên. Vì vậy, cứ phường này ra quân dẹp trật tự thì người buôn bán tự do lại chạy qua phường kia nên rất khó quản lý. Mới đây, UBND TP. Nha Trang đã giao cho UBND phường Phước Long chủ trì phối hợp với UBND phường Vĩnh Nguyên tổ chức giải quyết tình trạng buôn bán tràn lan dưới lòng đường Võ Thị Sáu. Ông Ngô Khắc Thinh - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang cho biết, trước đây, Phòng đã ra quân dẹp trật tự, bàn giao mặt bằng sạch cho địa phương quản lý. Tuy nhiên, địa phương không quản lý được, để tình trạng này tái diễn nên trách nhiệm thuộc về địa phương. Hơn nữa, TP. Nha Trang đã giao cho phường Phước Long và Vĩnh Nguyên trách nhiệm giải quyết, nên chỉ khi nào 2 phường yêu cầu phối hợp thì Phòng mới cử lực lượng tham gia.
Về vấn đề này, bà Vũ Thị Mai Hương - Chủ tịch UBND phường Phước Long cho rằng, nếu chỉ cử lực lượng đi dọn dẹp rồi về thì không thể giải quyết được tận gốc vấn đề, bởi cứ ra quân thì đường thông thoáng, nhưng sau đó bị tái chiếm để buôn bán như cũ. “Phường mới có văn bản xin UBND TP. Nha Trang ký hợp đồng để chốt chặn hàng ngày tại khu vực này. Đây là biện pháp trước mắt hiệu quả nhất. Về lâu dài, cần phải bố trí những người buôn bán tự do này vào trong chợ Bình Tân để họ buôn bán và tham gia đóng phí, thuế. Tuy nhiên, Ban quản lý chợ Bình Tân báo là chợ đã hết nơi bố trí. Tôi cũng kiến nghị lên UBND TP. Nha Trang về việc xây dựng lại chợ Bình Tân, vì hiện nay chợ đã xuống cấp và nhếch nhác. Nếu chợ Bình Tân được xây dựng lại thì chắc chắn sẽ có nơi bố trí cho những người bán hàng ở đường Võ Thị Sáu. Tuy nhiên, hiện nay, thành phố chưa bố trí được kinh phí…”, bà Hương cho hay.
VĂN KỲ





