
Tiểu đoàn 460 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa) vừa tiếp nhận gần 150 chiến sĩ mới. Ngay từ buổi đầu, các tân binh đã nhận được sự đón tiếp ân cần của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.
Tiểu đoàn 460 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa) vừa tiếp nhận gần 150 chiến sĩ mới. Ngay từ buổi đầu, các tân binh đã nhận được sự đón tiếp ân cần của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Những cử chỉ thắm tình đồng đội đã giúp họ nhanh chóng hòa nhập, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Nhanh chóng hòa nhập
Tuy là những ngày đầu trong quân ngũ, nhưng các tân binh đã sớm hòa nhập và coi đây như ngôi nhà thứ hai của mình. Chiến sĩ Trần Thanh An chia sẻ: “Quen với nếp sống gia đình, nay sinh hoạt trong môi trường quân đội, ngày đầu tôi cũng bỡ ngỡ. Tuy nhiên, được các cán bộ chỉ huy động viên, khích lệ, tôi cảm thấy yên tâm và dần thích nghi. Tôi sẽ cố gắng cùng đồng đội học tập và rèn luyện đạt kết quả tốt”.
Chiến sĩ Nguyễn Thanh Xuân thì tỏ ra bất ngờ với cảnh quan của doanh trại. Mọi thứ đều rất ngăn nắp, quy củ, sạch sẽ từ nhà ăn, nhà sinh hoạt, đến nơi ở… Đơn vị còn có hồ bơi, câu lạc bộ quân nhân. Chiến sĩ Lê Ngọc Phi chia sẻ: “Từ ngày nhập ngũ đến nay, tôi thấy các cán bộ chỉ huy rất thân tình, vui vẻ sinh hoạt cùng anh em. Nhờ đó, tôi vơi bớt nỗi nhớ nhà, bước đầu quen dần môi trường sinh hoạt ở đơn vị”.
![]() |
| Tân binh học điều lệnh đội ngũ. |
Trong số tân binh nhập ngũ đợt này, nhiều người vừa trúng tuyển đại học, cao đẳng, có người đang là công chức Nhà nước. Tân binh Bo Bo Long, nhân viên Thư viện Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ba Cụm Nam, huyện Khánh Sơn cho biết: “Đi bộ đội là dịp để rèn luyện, học hỏi và trưởng thành, cũng là cơ hội để khẳng định sức trẻ, xây dựng tính kỷ luật và ý chí vươn lên, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Sau khi trở về, những kinh nghiệm trong môi trường quân đội sẽ giúp tôi làm tốt công việc được giao”.
Thiếu tá Nguyễn Quang Phú, Chính trị viên Tiểu đoàn 460 cho biết, trong số những tân binh nhập ngũ đợt này có 12 đảng viên, 2 cán bộ công chức. Các chiến sĩ mới khi về đơn vị đều nhanh chóng hòa nhập, tích cực rèn luyện, tham gia các phong trào thi đua của đơn vị.
“3 cùng” với tân binh
Chiến sĩ mới là những thanh niên lần đầu tiên xa gia đình nên khi sống trong môi trường quân đội, bước đầu sẽ bỡ ngỡ và khó khăn. Chính vì thế, việc tạo ra bầu không khí vui tươi cũng như cơ sở vật chất kỹ thuật chu đáo sẽ giúp các tân binh nhanh chóng thích nghi với môi trường mới và luyện tập tốt, hoàn thành nhiệm vụ đơn vị đề ra.
Thực tiễn cũng cho thấy đơn vị nào chuẩn bị tốt việc đón nhận chiến sĩ mới thì ở đó chất lượng các mặt công tác huấn luyện đạt hiệu quả cao. Bên cạnh soạn thảo các giáo án, giáo trình huấn luyện hợp lý, công tác chuẩn bị nơi ăn ở cho chiến sĩ mới cũng rất quan trọng. Cấp ủy, chỉ huy Tiểu đoàn đã cho tu sửa nhà ở, chuẩn bị đầy đủ quân trang; cải tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp giúp chiến sĩ mới an tâm luyện tập và gắn bó với đơn vị. Đợt này, Tiểu đoàn 460 đã cho sửa chữa và đóng mới 165 giường cho tân binh. Đơn vị cũng đẩy mạnh tăng gia sản xuất, trồng nhiều loại rau như: cải, muống, xà lách… trên diện tích khoảng 2ha; nuôi heo, gà để cải thiện, nâng cao đời sống cho chiến sĩ mới. Mỗi ngày, đơn vị đưa vào ăn thêm cho bộ đội 1.800 đồng/người.
Bên cạnh đó, chỉ huy đơn vị xác định, mỗi cán bộ cần phải gần gũi nêu gương, quan tâm động viên chiến sĩ mới. Có như vậy, các tân binh mới cảm thấy mình như một thành viên trong ngôi nhà chung. Trung úy Lương Thành Trung, Đại đội trưởng Đại đội 2 nói: “Mỗi cán bộ trong đơn vị đều thực hiện “3 cùng” với chiến sĩ mới, đó là cùng ăn, cùng ở, cùng luyện tập với các tân binh. Đồng thời luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động. Những gì chiến sĩ mới chưa hiểu, chưa biết thì tận tình chỉ bảo”.
Nhìn những chiến sĩ mới chững chạc, rắn rỏi hơn khi khoác trên mình bộ quân phục, những ánh mắt đầy nhiệt huyết, chúng tôi thấy được sự tự tin trưởng thành của họ trong môi trường mới.
Mạnh Hùng



