01:09, 30/09/2014

Một trưởng thôn gương mẫu, năng động

"Làm trưởng thôn nên càng phải gương mẫu để giữ được lòng tin của người dân trong thôn". Đó là tâm niệm của anh Mấu Văn Liếng - Trưởng thôn Hòn Dung (xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa). Anh là một điển hình trong phát triển kinh tế hộ và tham gia hoạt động xã hội ở địa phương.

“Làm trưởng thôn nên càng phải gương mẫu để giữ được lòng tin của người dân trong thôn”. Đó là tâm niệm của anh Mấu Văn Liếng - Trưởng thôn Hòn Dung (xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa). Anh là một điển hình trong phát triển kinh tế hộ và tham gia hoạt động xã hội ở địa phương.


Đến thôn Hòn Dung, chúng tôi được nghe nhiều người dân kể về gia đình ông Bo Bo Vang vừa mới thoát nghèo. Ai cũng vui cho ông. Gặp ông Bo Bo Vang, chúng tôi được biết thêm một câu chuyện khác chứa đựng tình cảm xóm làng sâu sắc. Ông kể: “Gia đình tôi trước đây đất sản xuất cũng nhiều, nhưng vì không biết cách làm ăn nên quanh năm phải đối mặt với cái đói, cái nghèo. Tiền, cây - con giống của Nhà nước hỗ trợ cho sản xuất cũng không được sử dụng đúng mục đích. Năm ngoái, nhờ trưởng thôn Mấu Văn Liếng cho giống mía, lại hướng dẫn cách canh tác, chăm sóc nên giờ mới thoát nghèo được”.


Theo lời ông Vang, trên diện tích đất bỏ hoang của gia đình, nhờ sự chỉ dẫn của anh Mấu Văn Liếng, ông đã cải tạo để trồng mía tím. Khi thấy ông gặp khó khăn về giống mía, anh Liếng đã cho ông 10 thiên mía giống (10.000 ngọn mía, trị giá khoảng 5 triệu đồng) để ông trồng trên 2 sào đất của gia đình. Mùa mía năm nay, ông Vang thu được hơn 30 triệu đồng. Cùng với thu nhập từ bắp, mì, gia đình ông đã thoát khỏi cảnh nghèo túng.

 

Anh Mấu Văn Liếng bên ruộng mía của gia đình.
Anh Mấu Văn Liếng bên ruộng mía của gia đình.


Sinh năm 1977, anh Mấu Văn Liếng hiện là Trưởng thôn Hòn Dung. Anh bảo: “Người dân đã tin tưởng bầu mình làm trưởng thôn từ 8 năm nay. Mình làm trưởng thôn nên càng phải gương mẫu để người dân trong thôn tin tưởng, noi gương”. Không chỉ vậy, anh Liếng còn không ngừng nỗ lực phát triển kinh tế gia đình. Năm 2006, địa phương có chủ trương chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Thấy đây cũng là cơ hội để phát triển kinh tế gia đình, anh Liếng đã tham gia lớp tập huấn trồng cây mía tím và chăn nuôi bò sinh sản, từ đó định được hướng đi cho kinh tế gia đình là trồng mía tím và nuôi bò. Được Hội Nông dân xã cho vay 5 triệu đồng làm vốn, anh mua 1 con bò sinh sản, số tiền còn lại đầu tư trồng 1 sào mía tím. Nhờ chịu khó học hỏi và tiết kiệm trong chi tiêu gia đình nên dần dần anh có tích lũy để đầu tư cho sản xuất. Đến thời điểm hiện tại, với 2ha mía tím cùng các loại cây trồng, vật nuôi khác, sau khi trừ chi phí, gia đình anh thu nhập khoảng 200 triệu đồng/năm. Từ khi biết cách làm kinh tế, anh Liếng có điều kiện giúp đỡ các hộ dân khác trong thôn về kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất, vốn, giống, phân bón. “Người trong làng trong xóm giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, giúp nhau để nhà nào cũng có cái ăn cái mặc, có điều kiện chăm lo cho con cái được học hành đầy đủ. Có như vậy, tình cảm xóm làng mới thêm bền chặt và đời sống của người dân mới được nâng lên”, anh Liếng tâm sự.


Không chỉ giỏi làm kinh tế, anh Liếng còn rất nhiệt tình trong công tác xã hội. Với vai trò trưởng thôn, anh luôn động viên, nhắc nhở người dân biết cách sử dụng nguồn vốn, giống được Nhà nước hỗ trợ để sản xuất đúng mục đích, đạt hiệu quả. Anh còn tuyên truyền, phổ biến, nhắc nhở người dân thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thực hiện nếp sống văn hóa, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.


Ngoài việc thôn, việc làng, anh Liếng còn tham gia làm bảo vệ tại Trường Mầm non Họa Mi của xã, được cử làm Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Sơn Hiệp. Anh từng được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen. “Làm ăn giỏi, rất tốt với mọi người trong làng”, đó là nhận xét của già làng Cao Sa Nhân về anh. Còn bà Bo Bo Thị Yến - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Sơn Hiệp đánh giá: “Anh Mấu Văn Liếng rất có trách nhiệm và nhiệt tình trong những công việc của thôn, của xã. Anh còn làm kinh tế giỏi, giúp đỡ được nhiều người nên nhân dân rất tin tưởng. Xã đã cử anh Liếng đi học nâng cao trình độ để có thể về phục vụ người dân được nhiều hơn, tốt hơn”.


N.T