08:09, 18/09/2014

Mang niềm vui đến đảo nhỏ

Đoàn công tác của Thành đoàn Nha Trang, Ban Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh và nhóm công tác xã hội "NTK" TP. Hồ Chí Minh vừa thực hiện chuyến đi tình nguyện tại đảo Bích Đầm, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang. Chuyến đi ý nghĩa đã mang lại nhiều niềm vui cho người dân trên đảo.

Đoàn công tác của Thành đoàn Nha Trang, Ban Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh và nhóm công tác xã hội “NTK” TP. Hồ Chí Minh vừa thực hiện chuyến đi tình nguyện tại đảo Bích Đầm, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang. Chuyến đi ý nghĩa đã mang lại nhiều niềm vui cho người dân trên đảo.


Đảo Bích Đầm cách TP. Nha Trang khoảng 7 hải lý. Đi tàu từ cảng Cầu Đá ra đảo mất hơn 1 giờ đồng hồ. Quãng đường tuy ngắn nhưng sự khác biệt về đời sống của người dân trên đảo với TP. Nha Trang khá rõ. Ông Nguyễn Hòa, Tổ trưởng Tổ dân phố Bích Đầm cho biết: “Mấy năm gần đây, cuộc sống người dân trên đảo đã có những bước đổi thay, phát triển nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Người dân kiếm sống chủ yếu bằng nghề chài lưới, đánh bắt gần bờ, cuộc sống phụ thuộc vào biển nên rất bấp bênh. Hiện chúng tôi mới có điện 4 tiếng một ngày, chủ yếu dùng để chiếu sáng, xem ti vi chứ không có điện phục vụ sản xuất. Nước sạch chưa có nên 297 hộ dân phải sống bằng nước giếng đào. Trên đảo mới chỉ có trường tiểu học, học hết lớp 5, các cháu phải vào bờ học nên nhiều cháu bỏ học để theo cha mẹ kiếm sống”.

 

Khám bệnh cho người nghèo trên đảo Bích Đầm.
Khám bệnh cho người nghèo trên đảo Bích Đầm


Ngay khi đoàn công tác đặt chân đến sân Đồn Biên phòng đảo Bích Đầm, cái nóng như tan biến trong mỗi người bởi những nụ cười của người già, trẻ nhỏ trên đảo. Quà cho các em nhỏ là bánh kẹo, những chiếc cặp sách, khăn quàng đỏ và vở viết. Cậu bé Nguyễn Huy Trường năm nay lên lớp 3 nhưng trông nhỏ thó, mỗi ngày đi học, Trường phải có ba hoặc mẹ đi cùng để xách cặp giúp. Hôm nay, Trường được tặng một chiếc khăn quàng mới, một chiếc cặp sách mới, 5 cuốn vở cùng với bánh kẹo. Cậu bé cười tít mắt cùng đám bạn trên đảo rồi nói: “Năm nay có cặp sách mới, khăn quàng mới, em vui lắm, em sẽ cố gắng học giỏi hơn”. Cầm mấy vỉ thuốc trên tay, cô Nguyễn Thị Cúc chia sẻ: “Tiền ăn chẳng đủ nên lúc ốm đau, chúng tôi cũng ráng chịu, không dám đi khám bệnh. Hôm nay, được các bác sĩ khám bệnh và cho biết sức khỏe tốt, tôi rất vui”.

 

Đoàn công tác đã tặng 100 suất quà (mỗi suất trị giá 200.000 đồng) cho thiếu nhi và 50 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) cho các hộ nghèo trên đảo Bích Đầm. Ngoài ra, các đơn vị còn tặng Đồn Biên phòng đảo Bích Đầm 1 chiếc ti vi và một số vật dụng thể thao; cắt tóc, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 300 người; tuyên truyền về biển đảo, ra quân tổng vệ sinh môi trường biển.

Chị Nguyễn Đình Loan Phương, Trưởng nhóm công tác xã hội “NTK” TP. Hồ Chí Minh tâm sự: “Bằng tình cảm của mình, chúng tôi muốn chia sẻ khó khăn với người dân trên đảo. Hôm nay, niềm vui của người dân trên đảo làm chúng tôi vui lây. Chúng tôi sẽ tiếp tục quyên góp, vận động các cá nhân, doanh nghiệp nhằm mang đến nhiều niềm vui cho người dân ở những vùng còn khó khăn trên đất nước mình”.


Trung tá Trần Hữu Thả, Đồn trưởng Đồn Biên phòng đảo Bích Đầm cho biết: “Sự quan tâm, sẻ chia của những đoàn làm từ thiện sẽ là nguồn động viên lớn để người dân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Chúng tôi cũng mong các cấp, ngành quan tâm, tạo điều kiện đào tạo nghề thủ công cho người dân trên đảo để không bị phụ thuộc vào biển”.


Rời đảo Bích Đầm, nụ cười của cậu bé Trường, của cô Cúc còn đọng mãi trong tôi. Mong sao sẽ có nhiều hơn những chuyến đi ý nghĩa như thế...


Thành Nam