10:09, 30/09/2014

Chủ đầu tư đã khắc phục

Do sơ suất trong quá trình xác định mốc giới, khi san lấp mặt bằng, Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang đã lấp đường đi vào các thửa đất của 10 hộ gia đình ở phường Phước Hải. Sự việc này dẫn đến những bức xúc và khiếu kiện của người dân.

Do sơ suất trong quá trình xác định mốc giới, khi san lấp mặt bằng, Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang đã lấp đường đi vào các thửa đất của 10 hộ gia đình ở phường Phước Hải. Sự việc này dẫn đến những bức xúc và khiếu kiện của người dân.


Theo ông Lê Thanh Tùng (trú 28A Hồ Xuân Hương, TP. Nha Trang), ông cùng 9 hộ dân khác là những người có quyền sở hữu và sử dụng các thửa đất giáp với khu đô thị đang xây dựng do Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang (viết tắt là Công ty Hà Quang) làm chủ đầu tư. Tại đây, có một con đường đi chung (rộng 4m) để vào các thửa đất đã tồn tại hơn 50 năm. Thế nhưng, ngày 22-8-2014, Công ty Hà Quang đã điều động hơn 30 xe tải, cùng xe ủi đất và các loại xe chuyên dụng thi công cơ giới hạng nặng, tiến hành đổ đất, san lấp hoàn toàn con đường.


“Thấy việc làm phi lý, các hộ dân chúng tôi đã ra ngăn cản, yêu cầu giữ nguyên hiện trạng, chờ cơ quan chức năng giải quyết, nhưng họ vẫn tiếp tục thi công. Tại đây, ông Vinh (tự nhận là đại diện Công ty Hà Quang) nói việc san lấp đã được lãnh đạo UBND phường Phước Hải đồng ý, ai có ý kiến thì gọi phường đến giải quyết. Chúng tôi tiếp tục ngăn cản thì gặp phải sự trấn áp, hăm dọa của một số đối tượng. Chúng tôi đến UBND phường Phước Hải nhờ can thiệp nhưng do hết giờ làm việc nên không gặp được lãnh đạo phường. Quay lại hiện trường, chúng tôi bất lực chứng kiến con đường dân sinh được hình thành từ năm 1963 hoàn toàn biến mất chỉ trong 2 giờ đồng hồ”, ông Lê Thanh Tùng nói. Trước sự việc trên, 10 hộ dân đã viết đơn gửi đến các cấp có thẩm quyền, đề nghị làm rõ vụ việc và trả lại con đường cho họ.

 

Phần đường đi bị lấp đã được trả lại nguyên trạng.
Phần đường đi bị lấp đã được trả lại nguyên trạng.


Để làm rõ vụ việc, chúng tôi tìm đến Công ty Hà Quang. Ông Mai Thạch Văn - chuyên viên phụ trách đền bù, giải tỏa của Công ty xác nhận: “Đúng là trong quá trình thi công, chúng tôi có lấp con đường đi của 10 hộ dân. Sai sót này xuất phát từ quá trình xác định mốc giới chứ không phải cố tình. Bên cạnh đó, do thi công trên một diện tích rộng lớn, khối lượng đất san lấp nhiều nên việc đất bị chài xuống phần đường đi là không thể tránh khỏi. Để khắc phục, Công ty sẽ sửa chữa bằng cách tạo taluy và trả lại con đường như trước đây cho người dân”. Tuy nhiên, theo ông Văn, việc người dân phản ánh Công ty đưa một số đối tượng xã hội đen đến trấn áp người dân là hoàn toàn bịa đặt và vu khống. Thời điểm đó, chỉ có những người có trách nhiệm và bảo vệ của Công ty giải quyết vụ việc. Khi nhận được đơn của người dân, Công ty Hà Quang đã yêu cầu những người này làm bản tường trình, đồng thời đề nghị cơ quan Công an làm rõ vấn đề mà người dân phản ánh để không ảnh hưởng đến uy tín của các cá nhân và Công ty Hà Quang.


Làm việc với UBND phường Phước Hải, chúng tôi được biết, các thửa đất mà 10 hộ dân đang sử dụng là đất nông nghiệp. Những thửa đất này đều nằm trong Dự án Khu đô thị phía Tây Lê Hồng Phong. Vì các hộ chưa đồng ý với giá đền bù nên vẫn chưa thực hiện xong khâu đền bù để thu hồi. Còn con đường mà các hộ khiếu nại, trước đây chỉ là bờ ruộng, sau này được cơi nới rộng ra để làm đường đi. Tuy nhiên, cũng chỉ rộng 1m chứ không phải 4m như người dân phản ánh.


Ông Nguyễn Nhậm - Chủ tịch UBND phường Phước Hải cho biết: “Khi nhận được phản ánh của người dân, UBND phường đã mời các hộ cùng chủ đầu tư dự án lên làm việc. Qua buổi làm việc, đã xác định được một số nội dung do bức xúc nên người dân phản ánh sai sự thật. Tuy nhiên, các bên đã thống nhất bỏ qua, không truy cứu những nội dung sai sự thật. Còn đối với phần đường bị lấp, UBND phường yêu cầu Công ty Hà Quang phải dùng máy múc đất, khôi phục hiện trạng con đường rộng 1m như trước đây cho người dân”.


Ngày 30-9, chúng tôi trở lại khu vực mà người dân khiếu nại và thấy Công ty Hà Quang đã làm lại con đường cho người dân đúng như cam kết.


Đình Lâm