
Đó là ông Mai Thành Khắc, cựu chiến binh trú tổ 15 Phương Mai, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang. Dù đã ở tuổi 93, ông vẫn nhiệt tâm tham gia công tác xã hội. Có thể nói, ông là người "mát tay" khi đã cảm hóa, giáo dục hàng chục thanh thiếu niên trong phường tránh xa và từ bỏ ma túy để trở thành người lương thiện.
Đó là ông Mai Thành Khắc, cựu chiến binh trú tổ 15 Phương Mai, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang. Dù đã ở tuổi 93, ông vẫn nhiệt tâm tham gia công tác xã hội. Có thể nói, ông là người “mát tay” khi đã cảm hóa, giáo dục hàng chục thanh thiếu niên trong phường tránh xa và từ bỏ ma túy để trở thành người lương thiện.
Được biết, phường Vĩnh Phước có khoảng 26.000 nhân khẩu, hơn 4.000 hộ, với 25 tổ dân phố. Dân cư ở đây phần lớn làm ngư nghiệp, nhiều hộ thiếu sự quan tâm chăm sóc, quản lý và giáo dục con cái. Do vậy, một số thanh thiếu niên trên địa bàn sa vào con đường nghiện ngập. Công an và chính quyền địa phương đã có nhiều biện pháp quyết liệt, đưa đi cai nghiện tại các trại giáo dưỡng, nhưng trong số này có em bỏ trốn, có em sau khi cai nghiện trở về địa phương tiếp tục tái nghiện. Trước tình hình này, ông Mai Thành Khắc đã tự nguyện đứng ra vận động gia đình phối hợp với các đoàn thể ở địa phương và hợp tác chặt chẽ với Công an phường tuyên truyền, giáo dục, giúp đỡ các đối tượng cai nghiện tại nhà. Bản thân ông Khắc đã trực tiếp cai nghiện cho 8 thanh niên.
![]() |
Ông Mai Thành Khắc chia sẻ: “Trong quá trình tôi tham gia giúp các cháu cai nghiện tại nhà luôn, có sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể và công an. Qua đó đã tạo điều kiện giúp một số cháu tái hòa nhập cộng đồng, có cuộc sống ổn định. Trong số các cháu do tôi trực tiếp cai nghiện có một trường hợp gặp rất nhiều khó khăn, phải tốn nhiều công sức mới thành công, đó là cháu Bùi Quốc D., từng có 1 tiền án, 5 tiền sự. Tôi đã bàn với gia đình tập trung cai nghiện cho cháu tại gia đình, tôi thường xuyên theo dõi, giúp đỡ, động viên, trò chuyện với D., giúp cháu không chơi bời lêu lổng, tiếp xúc với đối tượng nghiện ma túy. Nhiều lúc D. cũng khó chịu, gây căng thẳng với tôi nhưng tôi vẫn kiên trì thuyết phục. Kết quả, sau một thời gian dài, cháu đã bỏ được ma túy. Tôi bàn với gia đình cho D. đi học lái xe, đến nay cháu đã có bằng lái xe đại tải. Ngoài ra, tôi đã làm thủ tục cho 2 cháu khác hoàn lương là Phạm Bằng P. và Trương Hữu Anh V. Nay dù tuổi đã cao, tôi vẫn cố gắng thường xuyên liên lạc, thăm hỏi động viên các cháu làm ăn lương thiện...”. Ngoài việc tham gia giúp đỡ các đối tượng cai nghiện ma túy, ông Khắc còn cộng tác với bộ phận phòng, chống tệ nạn ở phường, giúp đỡ nhiều phụ nữ trước đây làm nghề mại dâm hoàn lương. Ông cũng là người cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho Công an và Bộ đội Biên phòng xử lý nhiều tụ điểm buôn bán ma túy ở phường Vĩnh Thọ, Vĩnh Phước...
Chúng tôi thật sự mến phục người cựu chiến binh gương mẫu đã có 65 năm tuổi đảng, từng tham gia 2 cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Trở lại với đời thường, bằng những nỗ lực của cá nhân, ông đã có nhiều cống hiến cho xã hội bằng những việc làm thiết thực. Ông luôn thể hiện lối sống rất có trách nhiệm với phương châm “Sống trên đời sống chỉ có một tấm lòng...”. Tấm lòng ấy của ông đã giúp nhiều gia đình tìm lại niềm vui khi con cái của họ không còn dính vào “cái chết trắng”...
Công Thi




