Sự ra đời của các cơ sở bảo trợ xã hội công lập đã trở thành ngôi nhà chung cho những người bất hạnh.
Sự ra đời của các cơ sở bảo trợ xã hội (BTXH) công lập đã trở thành ngôi nhà chung cho những người bất hạnh.
Tại Trung tâm BTXH tỉnh, hơn 300 người già cô đơn, tâm thần, tàn tật, trẻ khuyết tật, mồ côi… được chăm sóc, nuôi dưỡng khá chu đáo. Ở đó, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Em Đỗ Hữu Ngọc Hoài (huyện Diên Khánh) rơm rớm nước mắt khi kể về mình: “Em sinh ra mà không biết mặt cả bố lẫn mẹ, được ông bà ngoại đón về nuôi dưỡng. Nhưng rồi ông bà ngoại ngày một già yếu, bệnh tật, rồi lần lượt qua đời, em trở nên bơ vơ, không nơi nương tựa. Năm 12 tuổi (năm 2003), em được đón về sống ở Trung tâm BTXH tỉnh. Tại đây, em được các cô, chú cho đi học, dạy bảo, chăm sóc từng bữa cơm, giấc ngủ. Em luôn xem Trung tâm là một gia đình lớn của mình…”. Hiện nay, Hoài đã tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật sắt của Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang và tìm được việc làm ổn định.
Còn đối với bà Đặng Thị Liên (86 tuổi, tỉnh Phú Yên), Trung tâm là ngôi nhà ấm áp, cho bà nơi nương tựa lúc cuối đời. Bà Liên tâm sự: “Tôi rất biết ơn Trung tâm đã mở rộng vòng tay đón nhận tôi. Ở đây, tôi và mọi người đều nhận được sự quan tâm, chăm sóc chu đáo của các cán bộ, nhân viên điều dưỡng…”.
Tại Nhà xã hội (thị xã Ninh Hòa), 13 em nhỏ có những số phận, hoàn cảnh khác nhau đã được chăm sóc chu đáo, được học hành đàng hoàng. Ngày đầu mới về ở Nhà xã hội, nhiều em rất nhút nhát, ít giao tiếp với mọi người trong nhà. Nhưng sau một thời gian ngắn, với sự chăm sóc ân cần của cán bộ quản lý, bảo mẫu, các em đã hòa đồng, vui vẻ. Em Nguyễn Quốc Đạt (14 tuổi, xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa) có hoàn cảnh đặc biệt, không có cha, mẹ bị tật nguyền, đau ốm triền miên; bản thân em còi cọc, đau yếu… Đạt cho biết: “Về ở Nhà xã hội, em được ăn uống đầy đủ, được đến trường, vui chơi. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành kỹ sư…”.
Từ ngày về sống ở Trung tâm BTXH huyện Khánh Vĩnh, em Trần Thị Hương (15 tuổi, người dân tộc Tày, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh) có điều kiện học tập tốt hơn. Hương thổ lộ: “Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, bố bỏ nhà ra đi. Nhà nghèo nên em không được đi học, hàng ngày phải đi làm rẫy. Từ ngày được vào sống ở Trung tâm, em được các mẹ, cô, chú ở đây cho đi học, dạy bảo, chăm sóc từng bữa cơm, giấc ngủ…”. Được biết, Hương vừa học xong lớp 5 Trường Tiểu học Sông Cầu. Năm nào em cũng đạt thành tích cao trong học tập, được nhà trường và Trung tâm biểu dương. Hương cho biết: “Em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành người có ích, không phụ lòng mong mỏi, chăm sóc, nuôi dạy của các mẹ, cô, chú ở đây…”.
Ông Mai Xuân Trí, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, hiện nay, toàn tỉnh có 5 cơ sở BTXH công lập đang chăm sóc, nuôi dưỡng gần 400 đối tượng. Trong đó có: 105 trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi; 97 trẻ khuyết tật; 95 người khuyết tật thần kinh, tâm thần, trí tuệ; 28 người khuyết tật; 35 người cao tuổi cô đơn; 26 người lang thang xin ăn. Sống tại các cơ sở BTXH công lập, các đối tượng được chăm sóc chu đáo, định kỳ khám sức khỏe, cấp thẻ bảo hiểm y tế; các em trong độ tuổi đi học đều được đến trường… Ngoài ra, các đối tượng còn được cơ sở BTXH hướng dẫn tăng gia sản xuất để cải thiện chất lượng cuộc sống; tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.
PHÚ VINH


