10:06, 26/06/2014

Xây khách sạn, vật liệu rơi trúng nhà dân

Khách sạn Mường Thanh trong quá trình xây dựng đã làm rơi vật liệu xây dựng trúng người, vỡ đèn, vỡ ngói nhà dân xung quanh.

Khách sạn Mường Thanh trong quá trình xây dựng đã làm rơi vật liệu xây dựng trúng người, vỡ đèn, vỡ ngói nhà dân xung quanh.


Khách sạn Mường Thanh (60 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang) cao 45 tầng, được xây dựng từ đầu năm 2013, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Nhiều tháng nay, người dân sống xung quanh công trình không những phải chịu cực khổ vì tiếng ồn mà còn đối diện với nguy hiểm bởi vật liệu xây dựng như đá, xi măng, ván ép bê tông liên tục rơi từ tầng cao xuống.

Công trình xây dựng khách sạn Mường Thanh  mất an toàn khiến người dân lo lắng.
Công trình xây dựng khách sạn Mường Thanh mất an toàn khiến người dân lo lắng.


Kể lại cho chúng tôi nghe, nét mặt chị giúp việc của gia đình ông Lâm Văn Dân (số nhà 25/2B đường Hùng Vương) vẫn chưa hết hốt hoảng: “Mới đây, tôi vừa từ trong nhà ra mở cổng thì một tấm ván bất ngờ rơi từ tầng trên cùng xuống đập vỡ mấy viên ngói cổng nhà bên, xẹt vào vai tôi đau điếng, thâm tím cả tuần. Nghe tiếng động, mọi người chạy ra hô hoán, báo với đơn vị thi công khách sạn Mường Thanh nhưng không ai hỏi thăm, xin lỗi”.


Theo ông Dân, lúc hơn 11 giờ trưa 20-6, đá và xi măng ồ ạt rơi từ tầng cao của khách sạn xuống làm vỡ trụ đèn cổng nhà ông và hư hỏng mái ngói cổng nhà hàng xóm là ông Văn Xuân Quang. Người dân báo cho đơn vị thi công nhưng không ai đoái hoài gì nên ông Dân phải báo với tổ dân phố. Sau khi kiểm tra, ông Dương Quang Trung (tổ trưởng tổ 6, phường Lộc Thọ) lập biên bản, nêu rõ: “Nhà ông Dân bị vật liệu từ công trình xây dựng khách sạn Mường Thanh rơi xuống làm bể bóng điện chiếu sáng đầu trụ cổng, bể ngói cổng nhà liền kề, bể một số chậu cây cảnh”. Mấy ngày sau mới có người của đơn vị thi công qua thay bóng đèn và sửa lại ngói.

Cây cảnh nhà ông Lâm Văn Dân để trong sân cũng bị vỡ nát do đá của công trình rơi xuống.
Cây cảnh nhà ông Lâm Văn Dân để trong sân cũng bị vỡ nát do đá của công trình rơi xuống.


Trong khi đó, anh Võ Nam (hẻm 23 đường Hùng Vương, giáp với khách sạn Mường Thanh) cho biết: “Khi khách sạn xây đến tầng 15, vật liệu xây dựng bắt đầu rơi vãi. Có những ngày rơi như “mưa đá”, mọi người không dám đứng ở sân vì sợ rơi trúng đầu. Ngày nào chúng tôi cũng phải quét sân để hốt đá, xi măng”. Theo người dân ở đây, trụ sở của một đơn vị quân đội nằm sát công trình cũng thường xuyên bị đá, xi măng rơi xuống, khiến mái tôn bị phủ kín bê tông. Cách đây ít ngày, đá từ công trình thi công khách sạn rơi xuống làm vỡ kính ô tô của đơn vị.


Bà Sử Khắc Thủy, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng cho biết, trước kia khách sạn Mường Thanh đã từng bị xử lý vì thi công làm nứt nhà dân. Từ khi thỏa thuận đền bù với người dân xong đến nay, Thanh tra Sở Xây dựng không nhận được đơn phản ánh của người dân. “Chúng tôi sẽ cho kiểm tra, nếu có vi phạm sẽ nghiêm khắc xử phạt và yêu cầu đơn vị thi công khắc phục tình trạng trên. Tuy nhiên, người dân nếu bị ảnh hưởng nghiêm trọng thì nên làm đơn phản ánh gửi Thanh tra Sở Xây dựng để chúng tôi có căn cứ và chủ động cử người đi kiểm tra”, bà Thủy nói.


Văn Kỳ