
Từng công tác trong ngành Y, hiểu được tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người, bác sĩ (BS) Nguyễn Phương (44 tuổi, hiện đang công tác tại Bảo hiểm xã hội tỉnh) luôn sẵn sàng, nhiệt tình trong hoạt động này. Đến nay, anh đã 47 lần hiến máu nhân đạo…
Từng công tác trong ngành Y, hiểu được tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người, bác sĩ (BS) Nguyễn Phương (44 tuổi, hiện đang công tác tại Bảo hiểm xã hội tỉnh) luôn sẵn sàng, nhiệt tình trong hoạt động này. Đến nay, anh đã 47 lần hiến máu nhân đạo (HMNĐ)…
Năm 2013, chúng tôi biết đến BS Phương khi Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức khen thưởng những cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào HMNĐ của tỉnh. Qua trò chuyện với anh, chúng tôi nhận thấy anh là một BS tận tụy, đầy nhiệt huyết với nghề. “Từ nhỏ, nhìn những người dân ở quê thường hay bị bệnh tật, tôi mơ ước sẽ trở thành BS để cứu người. Tốt nghiệp phổ thông, tôi đã chọn nghề y...”, anh kể. Năm 1992, anh được phân công về Trạm Y tế xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh. Tiếp xúc với người dân, nhận thấy nhu cầu về khám, chữa bệnh của người dân rất cao, trong khi trình độ chuyên môn của mình còn có hạn nên anh tiếp tục theo học chuyên ngành y học gia đình của Trường Đại học Y dược Huế.
![]() |
| Bác sĩ Nguyễn Phương tại lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2013. |
Hơn 22 năm công tác ở Trạm Y tế xã Vạn Phú, trong đó có 12 năm làm trưởng trạm, BS Phương đã trở thành chỗ dựa tin cậy của người dân nơi đây. Với sự tận tụy, hết lòng vì bệnh nhân, anh đã không ít lần cứu giúp bệnh nhân qua cơn hiểm nghèo. Có lần, nửa đêm trời đang mưa, nhận được tin có một người bị tai nạn giao thông, anh đã đi ngay trong đêm, trực tiếp khâu, băng bó vết thương và trắng đêm ở bên cạnh theo dõi tình trạng của bệnh nhân. Sau đó, anh lại cùng người nhà đưa bệnh nhân lên bệnh viện tuyến trên để được chă
| Với nhiều thành tích trong công tác, đến nay, BS Nguyễn Phương đã 2 lần được nhận bằng khen của Bộ Y tế. Năm 2013, anh được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tuyên dương 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu trong toàn quốc. Ngoài ra, anh còn nhận được nhiều khen thưởng khác của Hội Chữ thập đỏ, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành… |
Không chỉ tận tụy với nghề, anh còn đi đầu trong phong trào HMNĐ. Cho đến nay, anh đã 47 lần HMNĐ. Lần đầu tiên anh hiến máu là năm 1996. Lần ấy, khi đưa một bệnh nhân bị tai nạn giao thông đi cấp cứu ở bệnh viện tuyến trên, bệnh nhân mất máu quá nhiều nên tính mạng bị nguy kịch, trong khi máu dự trữ lại hết. Biết bệnh nhân cùng nhóm máu với mình, anh đã không ngần ngại hiến máu để kịp thời cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch. “Ở tình huống ấy, ai cũng hành động như tôi thôi. Chỉ một đơn vị máu nhưng có thể cứu sống cả mạng người, vậy tại sao mình không hiến, nhất là khi y học đã chứng minh việc hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe” - anh nói. Cũng chính từ sự ý thức ấy, nhiều năm qua, anh đã tích cực vận động người thân, bạn bè tham gia HMNĐ. Theo thống kê của Hội Chữ thập đỏ huyện Vạn Ninh, đến nay anh Phương đã vận động 350 người tham gia hiến máu cứu người. Ông Trần Bộ - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Vạn Ninh, cho biết: “BS Phương là người có nhiều đóng góp cho phong trào HMNĐ của địa phương. Anh đã tham gia ngay từ những ngày đầu, tích cực tham gia tuyên truyền vận động hiến máu trên phạm vi toàn tỉnh”.
Đầu năm 2014, BS Phương chuyển công tác về Bảo hiểm xã hội tỉnh nhưng người dân nơi đây vẫn luôn nhớ đến người BS tận tụy, hết lòng vì bệnh nhân. Đáp lại lòng tin yêu đó, mỗi dịp cuối tuần, về địa phương, anh vẫn dành thời gian khám, chữa bệnh cho người dân khi được nhờ cậy.
THANH HUẾ




