01:06, 26/06/2014

Một tuần quân ngũ của "chiến sĩ nhí"

Hơn 80 "chiến sĩ nhí" đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Khánh Hòa đã tập trung về Tiểu đoàn 460, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để cùng nhau trải nghiệm… một tuần quân ngũ.

Hơn 80 “chiến sĩ nhí” đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Khánh Hòa đã tập trung về Tiểu đoàn 460, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để cùng nhau trải nghiệm… một tuần quân ngũ.


Những ngày đầu bỡ ngỡ


Đến Tiểu đoàn 460 vào trung tuần tháng 6, mới hơn 7 giờ nhưng trên bãi tập, những tiếng hô lanh lảnh, dứt khoát của các “chiến sĩ nhí” trong bài luyện tập điều lệnh đội ngũ khiến chúng tôi chú ý. Trong bộ quân phục gọn gàng, chững chạc, em Nguyễn Huy Khánh, Tiểu đội 1, Lớp Học kỳ quân đội nói: “Em biết đi “mốt hai mốt” rồi anh ạ, hơi mệt, nhưng thích lắm”.


Ở cuối thao trường, Tiểu đội 2 đang miệt mài với bài tập chiến thuật. Hai chiến sĩ nhỏ Nguyễn Xuân Tùng và Lê Đức Phúc được chỉ định thực hành động tác cơ động, áp sát, tiêu diệt ổ đề kháng của địch. Trước đó, do đã được giới thiệu kỹ về lý thuyết, lại được xem động tác mẫu về các tư thế vận động trên chiến trường, nên hai em tỏ ra rất hào hứng trước giờ “xung trận”. Kết thúc bài tập, hai em được chỉ huy biểu dương. Đức Phúc chia sẻ: “Bố em là cán bộ quân đội nên em học được nhiều từ bố về tác phong sinh hoạt, tinh thần khắc phục khó khăn. Em đăng ký lớp học này để noi theo tấm gương của bố”.

 

1
Tập tháo lắp súng.


Chị Phạm Thị Mỹ Hân, điều phối viên Tiểu đội 2 chia sẻ, những ngày đầu quân ngũ đối với mỗi “chiến sĩ nhí” bao giờ cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tiếp xúc với môi trường mới, xa gia đình nên hầu hết các em đều nhớ nhà. Thế nhưng sau 2 ngày hòa nhập, tham gia các hoạt động, các em cũng vơi bớt nỗi nhớ và tỏ ra thích thú với các hoạt động của chương trình. Đôi mắt tròn xoe, miệng cười tươi, cô bé Nguyễn Khánh Linh, Tiểu đội 1 bộc bạch, khóa học đã làm em thay đổi rất nhiều, tự tin hơn, có thể tự làm những việc hàng ngày giúp ba mẹ như: quét nhà, rửa chén, sắp xếp quần áo...


Đêm gia đình của “chiến sĩ nhí”


Đêm thứ 3 của học kỳ quân đội, những “chiến sĩ nhí” bắt đầu quen dần với cuộc sống nơi quân ngũ. Thế nhưng, trong không gian tĩnh mịch, câu hát “lung linh lung linh tình mẹ tình cha, lung linh lung linh cùng một mái nhà” vang lên khiến các em không kìm được xúc động. Đêm gia đình - một trong những chương trình trong học kỳ quân đội đã mang lại cho các em nhiều cảm xúc. Không ai bảo ai, mỗi em tự gấp một trang giấy thành hình trái tim và viết lại những dòng cảm xúc gửi đến bố mẹ mình.


Trong số hơn 80 học viên tham gia học kỳ quân đội lần này, cậu bé Chu Hà Vũ tỏ ra lầm lỳ, ít nói hơn bạn bè. Vậy nhưng em đã viết rất tình cảm: “Con yêu ba mẹ hơn những gì con có thể nói. Con nhớ những lần ba mẹ dẫn con đi chơi trò hạ cánh, cất cánh, ba mẹ có nhớ không?! Con muốn giữ lại tất cả những kỷ niệm ấy... Con viết dở quá phải không ba mẹ, nhưng khi viết những dòng này, con đã khóc!”.


Với em Võ Nhật Minh, trong những giây phút cảm động ấy đã tự nhận ra lỗi lầm của mình: “Con biết ba mẹ nuôi nấng con trưởng thành, tất cả đều muốn tốt cho con. Chắc con đã làm ba mẹ buồn và thất vọng nhiều lắm. Nhiều lúc con chỉ biết quan tâm đến bản thân mình, không nghĩ đến cảm xúc của ba mẹ. Nếu cho con một điều ước, thì con sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình. Con yêu ba mẹ, cảm ơn ba mẹ đã sinh con ra trong cuộc đời này!”. Được biết, Minh mất mẹ từ năm 2009, một mình bố nuôi 2 anh em, nhưng trong bức thư Minh vẫn luôn nhắc tới mẹ. Khi đọc những dòng thư ấy, anh Võ Đình Giao, ba của Nhật Minh đã không cầm được nước mắt: “Trước giờ Nhật Minh rất trầm tính, ít tâm sự. Một phần vì mẹ cháu mất sớm, tôi đi làm suốt nên đôi khi chưa dành nhiều thời gian cho cháu. Qua những dòng tâm sự của cháu, tôi hiểu con mình nhiều hơn, phải quan tâm, bù đắp cho những thiệt thòi mà cháu đã gặp phải...”.  

 
Rèn luyện để trưởng thành

 

Anh Võ Hoàn Hải, Bí thư Tỉnh đoàn: Học kỳ quân đội năm 2014 do Tỉnh đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức đã nhận được những đánh giá tích cực từ phụ huynh và học viên. Dự kiến năm 2015, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức chương trình với định hướng gia tăng số lớp, số ngày huấn luyện, mở rộng nội dung chương trình và nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, huấn luyện.   

Vốn là những cô chiêu cậu ấm, nhưng khi tham gia kỳ học quân đội, các em phải tự lo mọi việc. Những ngày đầu nhập ngũ, nhiều em không khỏi bị bỡ ngỡ bởi môi trường hoàn toàn mới: Ở nơi tách biệt hoàn toàn với khu dân cư, không có bàn tay chăm sóc, giúp đỡ của bố mẹ. Thế nhưng, cùng với nỗ lực của bản thân, sự dìu dắt chỉ bảo tận tình của các anh chị phụ trách, cán bộ, chiến sĩ đơn vị, các em đã mạnh mẽ, trưởng thành hơn. Em Nguyễn Sơn Phước chia sẻ, ở nhà em không phải làm việc gì, chỉ tập trung vào việc học. Thế nhưng, vào môi trường quân đội, em đã phải nỗ lực rất nhiều để thích nghi, từ việc dậy từ 5 giờ sáng để tập thể dục rồi phải tự mình giặt đồ, rửa chén... Sau mấy ngày học tập, rèn luyện, em đã thay đổi rất nhiều, chững chạc hơn, học được tính cần cù, kiên nhẫn, chịu khó, tự giác, biết yêu thương gia đình, bạn bè...


Trong một tuần học tập tại Học kỳ quân đội, ngoài các nội dung huấn luyện về quân sự, các em còn được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích như: Tham quan nhà truyền thống Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ tại đơn vị; giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp 74 và các em nhỏ ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Bên cạnh đó, các em còn tham gia: Học dân vũ, viết nhật ký, xây dựng kế hoạch làm việc, học tập, kỹ năng phòng, chống tệ nạn xã hội... Chị Đỗ Trần Như Thảo, phụ huynh em Trần Đức Nguyên chia sẻ: “Học kỳ quân đội là sân chơi mới mẻ, thú vị và có tính thực tiễn cao, là môi trường lý tưởng giúp các em trưởng thành hơn, hiểu được giá trị cuộc sống, biết quan tâm, chia sẻ, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Năm sau, nếu chương trình được tổ chức, tôi sẽ tiếp tục cho cháu tham gia”.


 Thiếu tá Nguyễn Quang Phú, Chính trị viên Tiểu đoàn 460 cho biết: “Khi tham gia khóa học này, các em đã được chúng tôi rèn luyện tính kỷ luật trong quân đội, tinh thần tự giác, nỗ lực vượt khó để hoàn thiện bản thân. Từ đó, các em đã tự điều chỉnh hành động, thay đổi tư duy để trưởng thành hơn”.


Thiên Trường