10:06, 20/06/2014

Mong có phương án đảm bảo an toàn

Kể từ khi công trình đường vòng núi Chụt hoàn thành, những hộ dân ở tổ 3, khóm Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang phải sống trong cảnh một bên là núi cao, một bên là vực sâu. Mới đây, ngày 25-5, tại khu vực này, có người tử vong do bị trượt chân rơi xuống vách núi...

Kể từ khi công trình đường vòng núi Chụt hoàn thành, những hộ dân ở tổ 3, khóm Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang phải sống trong cảnh một bên là núi cao, một bên là vực sâu. Mới đây, ngày 25-5, tại khu vực này, có người tử vong do bị trượt chân rơi xuống vách núi...


Dễ xảy ra tai nạn


Nạn nhân xấu số là chị Nguyễn Thị Chính, trú tổ 3, khóm Trường Sơn, phường Vĩnh Trường. Anh Phù Ngọc Hiệp (chồng chị Chính) kể lại: “Nhà tôi ở trên núi Chụt nên khi xuống đường chính phải đi bằng con đường người dân tự mở bằng những bậc tam cấp. Hôm đó, vợ chồng tôi dậy sớm xuống núi buôn bán khi trời còn nhá nhem. Trong khi đi xuống, vợ tôi không may bị trượt chân và rớt từ vách núi có độ cao khoảng 4m xuống đường...”.

 

Hiểm họa luôn chực chờ những hộ dân sống chênh vênh trên vách đá.
Hiểm họa luôn chực chờ những hộ dân sống chênh vênh trên vách đá.


Theo anh Hiệp, trước đây người dân sinh sống tại khu vực này vẫn lên xuống bằng những con đường tự phát. Tuy nhiên, khi đó nhà ở được làm từng lớp kiểu bậc thang nên không nguy hiểm. Khi xây dựng đường vòng núi Chụt, đơn vị thi công đã phá một phần núi và tạo nên một dải taluy dài cả trăm mét. Điều đáng nói, dải taluy này dựng đứng và có độ cao trên 10m và trở nên nguy hiểm đối với dân cư sống trên núi. Bà Lê Thị Chiến (có nhà ở sát dải taluy) lo lắng: “Kể từ ngày mở con đường, các hộ dân ở đây lúc nào cũng lo nơm nớp vì đường đi lại do người dân tự mở rất nhỏ, nếu không cẩn thận dễ xảy ra tai nạn. Gia đình có con nhỏ thì bố mẹ luôn phải để mắt tới, không dám cho ra khỏi nhà bởi địa hình xung quanh quá nguy hiểm”.


Cần sớm có phương án đảm bảo an toàn


Theo quan sát của chúng tôi, suốt dải taluy dài cả trăm mét, có khá nhiều hộ dân ở cheo leo sát vách núi. Có gia đình chỉ cách vách núi chưa đầy 1m nên rất nguy hiểm với người già và trẻ em. Mấy chục hộ dân sống chênh vênh trên cao như vậy, nhưng lối đi xuống núi chỉ là những bậc tam cấp nhỏ. Ngay cả con đường mà đơn vị thi công mở cách đây 2 năm cũng không đảm bảo an toàn, bởi nó vừa nhỏ, lại chỉ là đường đất ở ngay mép vách núi. Vấn đề an toàn liên quan đến tính mạng con người ở đây đang ở mức báo động. Phần lớn các hộ dân đều mong muốn sớm có phương án đảm bảo an toàn cho họ.
Theo ông Nguyễn Bá Thuận - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Trường: “Các hộ dân ở trên núi Chụt đã sinh sống tại đây từ lâu. Khi thi công đường vòng núi Chụt, taluy vào sát các nhà dân nên có nguy cơ mất an toàn cho các hộ trên núi. Trước thực trạng đó, UBND phường đã báo cáo với UBND thành phố vấn đề này để có hướng tái định cư cho những hộ dân ở đây. UBND thành phố cũng đã làm quyết liệt, có hướng hỗ trợ cho địa phương. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng yêu cầu đơn vị thi công mở đường cho người dân lên xuống. Tuy nhiên, đường do đơn vị thi công mở người dân không đi, họ lại mở đường tự phát nên càng nguy hiểm”.


Ông Ngô Khắc Thinh - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang nhận định: “Khi làm đường vòng núi Chụt, các cơ quan chức năng cũng đã thấy được những nguy hiểm ở đây. Tuy nhiên, để có thể giải quyết vấn đề này là điều không hề đơn giản. Di dời dân đến nơi khác là cả một vấn đề, vì đa phần người dân ở đây đều là dân biển...”.


Ông Nguyễn Văn Thiện - Chánh Văn phòng UBND TP. Nha Trang cho biết: “Hiện UBND thành phố giao cho Phòng Quản lý đô thị khảo sát lại tất cả các hộ dân đang sinh sống ở đây. Sau đó, mới đưa ra những phương án giải quyết tiếp theo”.


Để đảm bảo tính mạng cho người dân đang sống chênh vênh trên núi Chụt và tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra, thiết nghĩ chính quyền các cấp cần sớm có phương án di dời những hộ dân ở sát mép taluy ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nếu không thể di dời, cũng cần làm lại đường cho người dân đi lại, đồng thời thiết lập hàng rào bảo vệ ở tất cả những điểm vách đá cao.


Lam Điền