
"Chúng tôi rất hạnh phúc khi có người được cứu sống từ những giọt máu mình hiến tặng" - đây là tâm sự của ông Nguyễn Phương (thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) trong lễ tôn vinh những người hiến máu tình nguyện năm 2014.
“Chúng tôi rất hạnh phúc khi có người được cứu sống từ những giọt máu mình hiến tặng” - đây là tâm sự của ông Nguyễn Phương (thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) trong lễ tôn vinh những người hiến máu tình nguyện (HMTN) năm 2014. Đó cũng là suy nghĩ chung của những người tham gia phong trào HMTN ở Khánh Hòa.
Mỗi giọt máu là một tấm lòng
Sáng 11-6, tại Hội trường 46 Trần Phú (Nha Trang), không khí nhộn nhịp hẳn lên khi hàng trăm người đến tham gia HMTN hưởng ứng ngày Thế giới tôn vinh những người hiến máu (14-6).
Có mặt từ sáng sớm, chị Võ Thị Muộn (Cam Lợi, Cam Ranh) tranh thủ vào khu vực test nhanh máu để điền các thông tin vào hồ sơ. Chị Muộn kể, cách đây hơn chục năm, trong một lần vào thăm cháu đang điều trị ở Bệnh viện Ung bướu (TP. Hồ Chí Minh), chị thấy bệnh nhi nằm gần đó đang cần máu để truyền. Chứng kiến cháu bé vật vã vì những cơn đau do bệnh ung thư gây nên, chị đánh liều lên đăng ký hiến máu cho bé. May mắn là nhóm máu của chị trùng với nhóm máu của bé. “Truyền máu xong, nhìn cháu bé ngủ ngon lành trên tay người mẹ, tôi thấy vô cùng hạnh phúc. Từ đó, tôi tích cực tham gia phong trào HMTN do Hội Chữ thập đỏ phường tổ chức. Đến nay, tôi đã hiến máu 38 lần” - chị Muộn nói. Noi gương mẹ, 2 người con của chị là Võ Trịnh Tố Giang và Võ Phan Tố Uyên cũng tham gia HMTN trên 15 lần.
![]() |
| Nhiều người tham gia hiến máu tình nguyện. |
Tới muộn trong buổi sinh hoạt thường niên của Câu lạc bộ (CLB) ngân hàng máu sống vừa diễn ra tại Trung tâm Huyết học truyền máu tỉnh, nhưng anh Lê Hoàng Cương (Phước Đồng, Nha Trang) - thành viên CLB gây sự chú ý của mọi người khi giới thiệu cho CLB 3 thành viên mới. Anh cho biết: “Tôi tham gia HMTN gần 30 năm. Thời trẻ, tôi có người bạn thân bị tai nạn giao thông mất nhiều máu, do nguồn máu dự phòng của bệnh viện không đủ nên người bạn của tôi qua đời. Cái chết của người bạn đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi quyết định đến với phong trào này với mong muốn hiến những giọt máu của mình để cứu sống nhiều người”.
Chưa bao giờ có ý định đi hiến máu, nhưng một lần, thấy người cháu trong gia đình được cứu sống từ những giọt máu hiến tình nguyện, ông Nguyễn Phương (thị trấn Vạn Giã) bắt đầu thay đổi suy nghĩ và tích cực tham gia HMTN. Đến nay, ông đã hiến máu 44 lần và còn vận động 350 người khác cùng tham gia.
Bên cạnh những gương mặt trên, còn có nhiều cá nhân tích cực tham gia HMTN với mong muốn nhiều bệnh nhân sẽ được cứu sống từ những giọt máu của mình.
Phát triển sâu rộng phong trào
Được triển khai từ năm 1996, phong trào HMTN của tỉnh ngày càng phát triển mạnh với số lượng người tham gia ngày càng tăng. Nếu như những năm đầu chỉ có vài trăm người tham gia HMTN, thì đến nay đã lên đến hàng chục ngàn người (đạt 0,61% dân số). Lượng máu hiến tình nguyện đáp ứng gần 100% nhu cầu máu trong cấp cứu và điều trị. Nhiều năm liền, Khánh Hòa nằm trong top 10 tỉnh, thành phố trên cả nước phát triển mạnh phong trào này.
Nét nổi bật trong công tác vận động HMTN tại Khánh Hòa là phong trào phát triển mạnh ở hầu hết các địa phương. Công tác vận động HMTN hoạt động ổn định kể cả trong những dịp Tết và hè. Các địa phương đã xây dựng các CLB hiến máu khẩn cấp để kịp thời bù lượng máu thiếu khi cần. Toàn tỉnh đã vận động được hơn 12.000 tình nguyện viên sẵn sàng cho máu khi xảy ra thảm họa. Thực hiện lời kêu gọi của Viện Huyết học truyền máu Trung ương, từ tháng 6-2013 đến nay, Khánh Hòa đã vận động và chi viện hơn 2.630 đơn vị máu cho Trung ương để chia sẻ với những địa phương khó khăn về máu trong cấp cứu và điều trị.
| Ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Hiến máu nhân đạo là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội. Hơn 10 năm qua, hàng chục ngàn người ở Khánh Hòa đã âm thầm tình nguyện hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân. Người dân Khánh Hòa luôn trân trọng những đóng góp lớn lao của họ. |
“Bên cạnh việc tôn vinh những cá nhân, tập thể tích cực tham gia HMTN hàng năm, theo tôi, để phong trào này phát triển mạnh và ổn định, nên có chính sách cho người tham gia HMTN nhiều lần như tặng thẻ bảo hiểm y tế, có chế độ chăm sóc khi họ nằm viện... Hiện nay, ở Khánh Hòa chỉ mới có chính sách hỗ trợ (tiền, sữa, quà) một lần cho người HMTN khi đến tham gia hiến máu” - ông Trần Nguyên Lượng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh nói. Đồng tình với kiến nghị trên, Thạc sĩ Trần Thị Chi - Phó Giám đốc Trung tâm Huyết học truyền máu tỉnh cho biết, nhu cầu máu ở các cơ sở y tế mỗi năm một tăng. Nếu như 10 năm trước, toàn tỉnh cần 2.500 đơn vị máu/năm thì năm 2009 tăng lên 5.000 đơn vị, năm nay hơn 7.000 đơn vị. Vì thế, cần có chế độ cụ thể dành cho lực lượng này như: phát thẻ khám bệnh miễn phí, tổ chức khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm. Bên cạnh đó, nên xây dựng hệ thống phần mềm lưu trữ các thông tin của người HMTN để khi có sự cố cần lượng máu lớn, có thể lọc và tìm nhanh những người có cùng nhóm máu, kêu gọi họ tham gia HMTN cứu người...
THẢO LY




