08:06, 18/06/2014

Cuộc sống đảo lộn vì thiếu nước

Suốt cả tháng nay, các hộ dân dọc đường Nguyễn Chích, thuộc thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc và thôn Vĩnh Thành, xã Vĩnh Phương (TP. Nha Trang) sống trong cảnh bị cúp nước liên tục. Tình hình này khả năng sẽ còn tiếp diễn đến hết tháng 7...

Suốt cả tháng nay, các hộ dân dọc đường Nguyễn Chích, thuộc thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc và thôn Vĩnh Thành, xã Vĩnh Phương (TP. Nha Trang) sống trong cảnh bị cúp nước liên tục. Tình hình này khả năng sẽ còn tiếp diễn đến hết tháng 7...


Trắng đêm đợi nước


Bắt đầu từ đầu tháng 4, ở các khu vực này diễn ra tình trạng cúp nước vào ban ngày và chỉ có nước vào ban đêm. Nhiều hôm ban đêm cũng không có nước, hoặc có nước cũng rất yếu. Cá biệt, có lúc nước bị cúp 4 ngày liên tục khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn hoàn toàn. Bà Huỳnh Thị Mai (tổ 22, thôn Hòn Nghê) bức xúc: “Cả tháng nay, vì chỉ có nước vào ban đêm nhưng rất yếu. Nhiều hôm, mãi tới 1 giờ sáng nước mới chảy ri rỉ, mấy mẹ con tôi phải thức đến sáng nhưng chỉ hứng được mấy thùng nước”.


Theo chị Võ Thị Thanh Thảo (người dân tổ 23, thôn Hòn Nghê), mấy năm trước, khu dân cư này chưa bao giờ bị cúp nước vào ngày nắng nóng, hoặc giờ cao điểm. Nhưng năm nay, mới có đợt nắng nóng đầu tiên mà cả khu đã bị cúp nước. “Khi người dân báo, cán bộ kinh doanh của Công ty Cổ phần cấp thoát nước đã đến xem xét nhưng không thấy nói gì. Tình trạng cúp nước vẫn diễn ra và chưa thấy có hướng khắc phục. Nếu tình trạng thiếu nước như thế này còn tiếp diễn, người dân không biết xoay xở như thế nào” - chị Thảo nói.

 

1
Nguồn nước máy thường xuyên bị cúp, nên người dân phải sử dụng mọi vật dụng để trữ nước.


Cùng cảnh ngộ, nhiều hộ dân ở thôn Vĩnh Thành, xã Vĩnh Phương cũng bị thiếu nước cả tháng nay. Chị Đinh Thùy Anh (tổ 1, thôn Vĩnh Thành) cho biết, nhiều hôm thiếu nước, cả gia đình chị phải vào tận nhà ông bà ngoại ở gần chợ Đầm để tắm nhờ.


Mua nước giá cao  

 
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, nguyên nhân khiến các hộ dân ở khu vực Hòn Nghê và Vĩnh Thành bị cúp nước liên tục là do ảnh hưởng từ việc thi công Quốc lộ 1A. Vì đường mở rộng nên tuyến ống nước dẫn về khu vực này phải di dời. Ban ngày, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa buộc phải cắt nước để thi công, việc cấp nước chỉ có thể thực hiện vào ban đêm.  Tuy nhiên, các hộ dân ở dọc đường Nguyễn Chích thuộc thôn Hòn Nghê và thôn Vĩnh Thành, xã Vĩnh Phương đa phần sống ở khu vực trên cao, áp lực nước yếu nên nước không thể lên được khu vực này mỗi khi có nước vào ban đêm. Ngoài ra, đây là khu vực có nền địa chất khá cứng, các gia đình không thể đào giếng, cũng ít ai xây bể chứa nước mưa, do đó hầu như không nhà nào có nguồn nước dự trữ. Để đối phó với tình trạng thiếu nước, hàng trăm hộ dân chỉ còn cách mua nước về dùng. Mỗi khối nước được đưa tới đây có giá 50.000 đồng, cao gấp gần 10 lần so với giá Nhà nước. Dù mua nước với giá cao, song nước được các xe bồn chở đến đều là nước giếng nên chất lượng nước không đảm bảo. Loại nước này chỉ có thể tắm giặt, còn nấu ăn thì không được vì bị nhiễm phèn và nhiễm mặn.  


Xung quanh vấn đề này, ông Trần Văn Huy - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa cho biết: “Hiện nay, do trong thời gian thi công mở rộng Quốc lộ 1A, Công ty phải di dời đường ống nước nên việc thiếu nước ở khu vực Hòn Nghê và Vĩnh Thạnh là bất khả kháng. Dù chúng tôi đã cố gắng hết sức nhằm sớm cấp nước cho các hộ dân ở khu vực này, song do công tác di dời đường ống phải thi công từng đoạn nên mới xảy ra tình trạng thiếu nước suốt thời gian dài. Thời gian tới, Công ty sẽ đẩy nhanh tiến độ để người dân sớm có nước ổn định sinh hoạt. Tuy nhiên, khả năng hoàn tất việc di dời đường ống dẫn nước và đảm bảo việc cấp nước thông suốt phải hết tháng 7 mới có thể thực hiện xong”.


Hạ Linh