08:03, 07/03/2014

Vươn lên từ hai bàn tay trắng

Chị Nguyễn Thị Nhị - hội viên Hội phụ nữ xã Phước Đồng, từ một phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, nhờ chịu khó làm ăn, đến nay chị đã có cơ hội vươn lên, ổn định cuộc sống.

Chị Nguyễn Thị Nhị - hội viên Hội phụ nữ xã Phước Đồng, từ một phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, nhờ chịu khó làm ăn, đến nay chị đã có cơ hội vươn lên, ổn định cuộc sống.


Đến thăm cơ ngơi của chị Nhị ở xã Phước Đồng hiện nay - một trang trại có hàng trăm con heo, không ai có thể ngờ được trước đây gia đình chị rất nghèo khó. Chị Nhị quê ở Thái Nguyên. Nhà nghèo lại thiếu đất sản xuất nên năm 1998, vợ chồng chị cùng người mẹ chồng mù, chị chồng bị bệnh thần kinh phân liệt và 2 đứa con thơ dại chuyển vào thôn Phước Thượng - xã Phước Đồng lập nghiệp.


Chỉ có 2 bàn tay trắng nên ban đầu gia đình chị phải ở nhờ nhà người quen và chị phải làm đủ thứ nghề, từ chặt củi, đến buôn bán rau, trái cây. Chồng chị lao động tự do, ai thuê gì làm đó. Do công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định, nên cuộc sống gia đình rất khó khăn. Nhà lúc nào cũng túng thiếu triền miên vì chị bị bệnh tim và năm 2008, đứa con thứ 3 của chị lại bị bệnh tụy bẩm sinh nên phải vào TP. Hồ Chí Minh điều trị nhiều lần.

 

Chị Nguyễn Thị Nhị - hội viên Hội phụ nữ xã Phước Đồng, từ một phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, nhờ chịu khó làm ăn, đến nay chị đã có cơ hội vươn lên, ổn định cuộc sống.
Chị Nguyễn Thị Nhị - hội viên Hội phụ nữ xã Phước Đồng, từ một phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, nhờ chịu khó làm ăn, đến nay chị đã có cơ hội vươn lên, ổn định cuộc sống.


Tuy nhiên, nhờ sự động viên của gia đình và nghị lực vượt khó, tuy bệnh tim liên tục tái phát, hay mệt và ngất xỉu nhưng chị vẫn cố gắng làm việc. Chị chăn nuôi thêm heo, gà, vịt, trồng rau sạch để bán kiếm tiền. Thấy chị chịu khó làm ăn, năm 2011, Hội Phụ nữ xã tạo điều kiện cho chị vay 2 triệu đồng từ nguồn vốn dành cho phụ nữ khó khăn để chị mua thêm heo giống về nuôi. Nhờ chăm sóc heo tốt, từ 10 con heo giống ban đầu, chị đã gầy đàn và bắt đầu nuôi heo thương phẩm. Năm 2012, cộng thêm số tiền dành dụm được từ trước và sự giúp đỡ của người thân, chị đã xây được một trại nuôi heo thương phẩm trị giá khoảng 300 triệu đồng. Từ đó đến nay, trại heo của chị đã xuất bán nhiều đợt. Chị Nhị cho biết, lúc cao điểm, trại heo của chị thả nuôi hơn 200 con heo thương phẩm. Hiện chị có 10 con heo mẹ sinh sản để lấy heo con giống nuôi heo thương phẩm theo quy trình khép kín. Nhờ thế, chị không phải mua heo giống từ bên ngoài, trồng thêm rau trong vườn và chịu khó gom xách nước cơm từ Nha Trang về làm thức ăn cho heo. Mỗi tháng, trừ chi phí, trại heo của chị cho thu nhập trên 20 triệu đồng. Đến nay chị đã có nhà ở ổn định, có điều kiện mua sắm vật dụng trong gia đình và  lo thuốc thang cho mẹ già, chị gái và đứa con út. “Điều làm tôi vui nhất là tôi vừa mua được 1 chiếc xe tải nhỏ trị giá 100 triệu đồng để chở nước cơm và vận chuyển heo thịt xuất chuồng mỗi ngày. Trước đây, hàng ngày vợ chồng tôi phải đi gom chở nước cơm bằng xe máy nên rất vất vả. Có hôm gặp trời mưa đường trơn còn bị trợt té, vừa lạnh, vừa đau” - chị Nhị kể.


Bà Phạm Thị Yên - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã nhận xét: “Chị Nhị là một người chịu thương chịu khó, biết cách làm ăn, tiết kiệm để phát triển kinh tế gia đình”. Bây giờ những ngày gian khó đã dần lùi xa với gia đình chị Nhị, trại nuôi heo của chị còn tạo được việc làm cho một số lao động địa phương.


Đ.T