
Sau gần 4 năm triển khai Chương trình sổ tiết kiệm "Dấu ấn tuổi xuân", đã có rất nhiều nữ hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong toàn tỉnh được sẻ chia, giúp đỡ để vươn lên trong cuộc sống…
Sau gần 4 năm triển khai Chương trình sổ tiết kiệm “Dấu ấn tuổi xuân”, đã có rất nhiều nữ hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) toàn tỉnh được sẻ chia, giúp đỡ để vươn lên trong cuộc sống…
Ngày lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc đến khi trở về, những cựu TNXP vẫn là người lính “không sao, không vạch”. Lặng lẽ hòa mình vào dòng chảy của cuộc sống, họ luôn mang theo nỗi mất mát về đồng đội và cả nỗi đau trên chính cơ thể mình. Trở về đời thường, những cựu TNXP đối mặt với một trận tuyến mới, đòi hỏi ngày nào cũng phải có ý chí và sự kiên định để vượt qua. Đó là những khó khăn trong làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo; vượt qua nỗi đau của thương tật để tiếp tục sống có ích với đời, tiếp tục cống hiến để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn. Thấu hiểu những điều đó, từ năm 2010, Hội Cựu TNXP tỉnh đã tích cực thực hiện Chương trình sổ tiết kiệm “Dấu ấn tuổi xuân” dành tặng riêng cho các nữ cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình nhằm thể hiện sự quan tâm, chia sẻ khó khăn của cộng đồng xã hội với nữ cựu TNXP - những người có mặt ở nơi chiến tranh ác liệt, gian khổ để phục vụ chiến đấu và đảm bảo cho mạch máu giao thông thông suốt, bất chấp mưa bom bão đạn của kẻ thù.
![]() |
| Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao sổ tiết kiệm “Dấu ấn tuổi xuân”. |
Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Cựu TNXP tỉnh chia sẻ: “Hưởng ứng Chương trình sổ tiết kiệm “Dấu ấn tuổi xuân” của Trung ương Hội phát động, từ năm 2010, Hội Cựu TNXP tỉnh đã tích cực vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân tài trợ giúp đỡ nữ TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đến nay, Hội đã tặng sổ tiết kiệm cho các nữ TNXP với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng. Tuy số tiền không nhiều nhưng đã phần nào giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên, ổn định cuộc sống”.
Tuổi mười tám đôi mươi, các mẹ, các cô đã hăng hái lên đường làm nhiệm vụ, hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Hàng vạn TNXP đã mãi mãi nằm lại chiến trường. Phần lớn những người trở về đều có hoàn cảnh khó khăn; nhiều người mang thương tật, di chứng chất độc da cam. Bà Lê Thị Miên (phường Phước Long, TP. Nha Trang) là một trong hàng nghìn nữ TNXP từng tham gia hoạt động tại Đại đội 873 (tỉnh Quảng Bình) những năm 1965 - 1969. Khi trở về cuộc sống đời thường, bà là thương binh 4/4 và thuộc diện khó khăn của phường. Căn nhà cấp 4 xập xệ mà không có đủ điều kiện để tu sửa, con cái đi làm ăn xa, cuộc sống của bà Miên đã khó lại càng thêm khó. Nhận thấy điều đó, Hội Cựu TNXP tỉnh đã trao tặng một sổ tiết kiệm để giúp bà trang trải, giảm bớt gánh nặng cuộc sống. “Mỗi tháng, tôi chỉ được hưởng hơn 700.000 đồng tiền lương nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Hơn nữa, những lúc trái gió trở trời, vết thương trên mình lại đau nhức, nhưng hàng ngày, tôi vẫn đi làm để lo cho cuộc sống. Nhờ được Hội tặng sổ tiết kiệm đợt này, tôi tính sửa lại căn nhà để bớt lo lắng vào mùa mưa bão” - bà Miên trải lòng.
Gần 4 năm triển khai, Chương trình sổ tiết kiệm “Dấu ấn tuổi xuân” trên địa bàn tỉnh đã trao 140 sổ (trị giá 3 triệu đồng/sổ) cho các cựu nữ TNXP có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, Trung ương Hội tặng 64 sổ, Hội Cựu TNXP tỉnh vận động hội viên và các mạnh thường quân đóng góp tặng 76 sổ. Ngoài hoạt động tặng sổ tiết kiệm, Hội còn kêu gọi xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa cho cựu nữ TNXP, mỗi nhà được hỗ trợ 40 triệu đồng.
Phát huy truyền thống tốt đẹp của người lính TNXP, những năm qua, các hội viên cựu TNXP luôn nỗ lực, vươn lên trong cuộc sống. Bản thân mỗi người luôn ý thức tự vươn lên chứ không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; đồng thời luôn giữ vững bản chất truyền thống tốt đẹp của lực lượng TNXP, nêu gương sáng cho con cháu về đạo đức, lối sống; chăm lo, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng cũng như nhân cách sống…
Thiên Trường

![[Video] Phát hiện đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép hơn 1,5 kg ma túy qua đường hàng không](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/ca_20251219164654.jpg?width=500&height=-&type=resize)

