03:09, 25/09/2013

Nỗ lực vượt qua bóng tối

Tuy kém may mắn trong cuộc sống nhưng các hội viên Hội Người mù TP. Nha Trang đã và đang nỗ lực học nghề, tạo việc làm để tự nuôi mình và giúp đỡ gia đình.

Tuy kém may mắn trong cuộc sống nhưng các hội viên Hội Người mù TP. Nha Trang đã và đang nỗ lực học nghề, tạo việc làm để tự nuôi mình và giúp đỡ gia đình.


Trên đường Hoàng Văn Thụ, chúng tôi gặp anh Trần Văn Hùng (22 tuổi) và ông Võ Đình Trí (62 tuổi), thành viên Hội Người mù TP. Nha Trang đang rao bán chổi. Anh Hùng cho biết: “5 năm qua, ngày nào chúng tôi cũng đi bán chổi để mưu sinh, bởi ngoài việc đi bán chổi dạo thì chúng tôi không biết phải làm gì để kiếm sống”. Người mù đi bán chổi dạo thường có hai người. Dò đường cho ông Trí và anh Hùng là cây gậy tre. Đây là vật bất ly thân, giúp họ định hướng và tránh các vật cản phía trước. Mỗi người đi bán chổi đều vác trên vai khoảng 10 cây chổi và cất tiếng rao trên khắp các tuyến phố. Ông Trí cho biết: “Mới vào nghề, không ai có thể cất được tiếng rao to và đều, phải tập rao nhiều lần thì cổ họng mới không bị đau rát và tiếng rao mới thanh thoát. Chỉ có tiếng rao mới làm cho mọi người biết đến nghề bán chổi dạo của người mù”.


Việc bán chổi dạo của người mù gặp không ít gian truân như: Đường phố đông người, nhiều phương tiện nên hay bị va chạm, thậm chí tai nạn; có nhiều trường hợp đi trên những tuyến đường đang thi công nên bị sụp xuống hố gây thương tích... Đi bán chổi, họ gặp không ít người tốt bụng, vừa mua vừa cho thêm tiền; thế nhưng cũng không ít lần bị kẻ xấu lừa. Anh Hùng kể: “Có người hỏi mua chổi, đưa 50.000 đồng nhưng nói đến 100.000 đồng, rồi yêu cầu thối tiền. Do chúng tôi không nhìn thấy tiền nên gặp trường hợp như thế thì vừa bị mất chổi vừa mất tiền”.

Bà Trần Thị Thân đang làm chổi đót.
Bà Trần Thị Thân đang làm chổi đót.


Bà Trần Thị Thân (38 tuổi) - thành viên Hội Người mù TP. Nha Trang cho biết: “Mỗi chiếc chổi do các thành viên trong hội làm ra chi phí đã hết 35.000 đồng, đem bán với giá 40.000 đồng. Tiền lãi bán một cây chổi chỉ 5.000 đồng, được chia đôi cho hai người mù đi bán cùng nhau”. Mỗi tuần, các thành viên trong Hội Người mù TP. Nha Trang làm được khoảng 500 chiếc chổi. Trong quá trình làm ra sản phẩm, tỷ lệ hao hụt nguyên liệu lên đến 30% nên chi phí tăng cao. Việc tiêu thụ sản phẩm chủ yếu nhờ vào bán dạo. Ông Trần Hùng - Chủ tịch Hội Người mù TP. Nha Trang cho biết: “Với người mù, nghề làm chổi và bán chổi dạo rất vất vả. Mỗi tuần, 2 người mù bán được khoảng 10 chiếc chổi. Người có thu nhập cao nhất cũng chỉ được khoảng 700.000 đồng/tháng, thấp thì 500.000 đồng/tháng. Nhà nước trợ cấp thêm 270.000 đồng/người. Với thu nhập chừng ấy, các thành viên sống cần kiệm lắm mới đủ trang trải cuộc sống”.


Hiện nay, Hội Người mù TP. Nha Trang có 281 hội viên tham gia sinh hoạt. Để vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, các hội viên đều được tham gia học nghề theo nguyện vọng. Toàn hội có 30 người làm chổi đót, 10 người làm tăm tre, 10 người làm nghề xoa bóp ấn huyệt và khoảng 15 người đi bán chổi dạo. Từ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm và bằng chính nghị lực của mình, đã có 7 người mù đứng ra thành lập cơ sở xoa bóp ấn huyệt tư nhân. Mỗi cơ sở góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 15 người mù. Anh Lê Văn Ngay - thành viên làm trong cơ sở xoa bóp ấn huyệt của người mù TP. Nha Trang cho biết: “Được hội tạo điều kiện cho học nghề xoa bóp ấn huyệt nên tôi có thể kiếm tiền lo cho cuộc sống của mình và giúp đỡ gia đình. Làm ở đây, tôi thu nhập được khoảng 1,5 triệu đồng/tháng”.


Ông Trần Hùng cho biết: “Hiện nay, điều trăn trở lớn nhất của Hội là sản phẩm chổi đót và tăm tre làm ra vẫn chưa có nơi tiêu thụ. Lâu nay, 2 loại sản phẩm này chủ yếu được mang đi bán dạo. Còn cơ sở xoa bóp ấn huyệt thì trang thiết bị đã cũ, lạc hậu nên ít thu hút được khách hàng. Chúng tôi rất mong các cấp, ngành, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí và tìm đầu ra cho sản phẩm của hội viên. Có như vậy mới khuyến khích, động viên người mù vươn lên trong cuộc sống...”.  


HƯƠNG GIANG