06:08, 20/08/2013

Cần có giải pháp ngăn chặn triệt để

Hiện nay, trên nhiều tuyến đường ở TP. Nha Trang xuất hiện các tụ điểm ghi số đề một cách công khai với hàng trăm “chân rết” luồn sâu tận ngõ hẻm. Có người tan gia bại sản, thậm chí tù tội vì số đề, song hiện nay vẫn chưa có giải pháp ngăn chặn triệt để.

Hiện nay, trên nhiều tuyến đường ở TP. Nha Trang xuất hiện các tụ điểm ghi số đề một cách công khai với hàng trăm “chân rết” luồn sâu tận ngõ hẻm. Có người tan gia bại sản, thậm chí tù tội vì số đề, song hiện nay vẫn chưa có giải pháp ngăn chặn triệt để.


Ra phố gặp số đề

 

1
Một điểm đánh đề trá hình ở khu vực đường Pasteur.


Đường Pasteur là tuyến đường đẹp ở Nha Trang với hàng cây xanh mát, sạch đẹp nhưng gần đây được gọi với tên mới là “đường số đề”. Dọc tuyến đường này, hàng chục bàn ghi đề kê san sát, được che chắn dưới hình thức bán vé số. Ghé vào quầy bán vé số của một người đàn ông, ngoài vài tờ vé số lèo tèo đặt mặt trước, phía dưới bàn là một quyển sổ ghi chép đề và một tập “biên lai” được in màu với quảng cáo dò số siêu tốc của tổng đài 8179. Chúng tôi tỏ ý muốn thử vận may vì hôm qua mơ thấy rất nhiều rùa, ông này cho biết mơ thấy rùa nên đánh con 67 và hỏi “bao lô hay đánh đề”? Thấy khách ngơ ngác, ông giải thích, nếu đánh “đầu cuối” (2 số giải 8 và 2 số cuối của giải đặc biệt ở kết quả xổ số hàng ngày của các tỉnh được gọi là lô đề) tỷ lệ 1 ăn 70, khó hơn đánh 3 chân (3 số cuối) tỷ lệ 1 ăn 600, đánh “bao lô” 2 chân là đánh tất cả 18 số trúng thưởng của 8 giải thưởng. Ngoài ra, có thể lựa đánh 1 giải đặc biệt 3 chân tỷ lệ 1 ăn 700...


Tại khu vực công viên Võ Văn Ký, đường Hoàng Văn Thụ, Trần Đường... việc ghi đề còn tỏ ra công khai, thậm chí không cần bán vé số làm bình phong. Việc ghi đề bắt đầu từ 9 giờ sáng, kéo dài đến 17 giờ cùng ngày, có hẳn nhóm người ghi đề chuyên nghiệp, chỉ cần buổi chiều sau khi xổ số xong là có thể đến nhận tiền ngay. Các chủ quầy ghi đề thậm chí khuyến mãi “trà đá miễn phí” để dụ khách. Tại khu vực chợ Xóm Mới, đường Lê Hồng Phong, nhiều điểm ghi đề phục vụ khách rất chuyên nghiệp, tổ chức hẳn mạng lưới “chân rết” vào những “mối quen” đang buôn bán trong chợ để ghi đề, hoặc quen biết thì chỉ cần điện thoại, tiền ghi đề sẽ thu sau.

1
Ghi đề công khai ở khu vực công viên Võ Văn Ký.


Một chủ quầy đề cho biết, ở đây thường ghi cho khách lẻ, trung bình mỗi quầy thu được vài triệu đồng/ngày và hưởng hoa hồng 3 - 5% trên tổng số tiền ghi được. Thu nhập của một điểm ghi đề được khoảng 100.000 - 200.000 đồng/ngày. Những mối nhận đánh lớn, ghi đề lâu năm được chi hoa hồng cao hơn từ 8 - 15%. Đánh nhỏ thì sau khi có kết quả xổ số, ai trúng đề có thể đến lấy tiền liền, còn đánh lớn đến tiền triệu một con đề thì phải chờ đến ngày hôm sau các chủ quầy đề lấy tiền từ “nhà cái” để chung chi.


Theo tìm hiểu của chúng tôi, những người trực tiếp ghi số đề dọc đường chỉ là “lính đánh thuê” trong một đường dây. Ở từng khu vực trong thành phố thường có từng “nhà cái” chuyên thu tiền ghi đề (còn gọi tịch đề) và đứng ra chi trả khi người chơi trúng đề. Những người có vốn lớn mới dám đứng ra làm “nhà cái” và phát triển “chân rết”. Nguyên tắc chung khi phát triển “chân rết” là phải có người quen giới thiệu và lỡ bị Công an bắt thì phải nhận là làm riêng. Khi đó, chủ quầy đề với số lượng tiền ghi đề ít sẽ chấp nhận bị phạt hành chính. Phạt xong có thể tiếp tục ghi tiếp!


Tan cửa nát nhà


“Em mới tập chơi đề à? Đánh một con vài ngàn “văn nghệ” được rồi, chứ nhúng sâu vào là tan cửa nát nhà dễ như chơi”, ông B. chủ một quầy ghi đề ở đường Pasteur căn dặn. Qua lời kể của ông này, ở phường Phước Long - TP. Nha Trang có anh P. việc làm ổn định, vợ con đề huề, sau khi đánh thử vài ngàn trúng được một số tiền nhỏ. Thấy ngon ăn, P. đánh lên vài trăm ngàn một lô đề. “Cờ bạc đãi tay mới”, nhờ trúng lớn được vài lần nên P. mua sắm xe máy, ti vi... Tuy nhiên, “vận đen” kéo đến khiến xe máy, ti vi mà P. sắm sửa chẳng bao lâu phải bán để đánh đề. Hết tiền, P. đánh nợ. Nợ chồng nợ, “nhà cái” đến tận nhà đòi nợ, dọa nạt. Vợ anh P. phải cầm sổ đỏ vay ngân hàng trả nợ cho chồng. Tỉnh ngộ, P. hứa với vợ sẽ không bao giờ chơi số đề nữa.

3
Một điểm đánh đề nhận được tiền ngay sau khi có kết quả trên đường Trần Đường.

 

Trung tá Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Trưởng Công an TP. Nha Trang cho biết: Hàng tuần Công an thành phố đều chỉ đạo Công an các phường thường xuyên theo dõi, kiểm tra, răn đe những những đối tượng ghi đề, đánh đề. Tuy nhiên, những đối tượng ghi đề ở vỉa hè là những con bạc nhỏ, khi bắt được quả tang cũng chỉ có thể xử phạt hành chính. Cái chính là những ổ cờ bạc có quy mô lớn. Mới đây nhất, Công an thành phố đã bắt giữ 6 đối tượng chuyên cờ bạc. Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Thời gian đến, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh, ngăn chặn, bóc dỡ các đường dây cờ bạc trá hình này.

Thê thảm hơn là trường hợp của K. (cùng ở phường Phước Long) vốn là chủ quầy ghi đề nhưng K. còn là “thợ đề” của các “nhà cái”. Ảo vọng muốn đánh lớn, thắng lớn mong đổi đời nhanh nên K. lao vào đề đóm và nhanh chóng bị bắt, nhận án tù treo 1 năm vì đánh đề. Mãn hạn tù, “chứng nào tật nấy” vì một lần ham “ôm tịch” (không đưa tiền ghi đề cho nhà cái) K. phải đền hàng trăm triệu đồng, cuối cùng phải bán nhà, dắt díu vợ con đi ở trọ.


Anh T. một “thợ đề” đường Hải Đức, phường Phương Sơn cho biết, anh từng rất ham mê đề đóm, gia đình có người anh ruột làm “nhà cái” từng làm ăn giàu nhất nhì khu phố. Cũng vì vỡ đề mà cả nhà anh ruột hiện nay phải ly tán, bỏ xứ vào TP. Hồ Chí Minh làm nghề vẽ hộp đèn mưu sinh. Sau lần thất bại thê thảm của người anh ruột, anh T. cạch hẳn đề đóm. Anh T. cho biết, là “dân trong nghề”, khi đánh có rất nhiều cách tính đề phức tạp. Muốn làm nhà cái cũng không dễ, khi “tịch đề” bản thân “nhà cái” phải sáng suốt, cái nào nên “ôm tịch” cái nào nên “chạy tịch” - chia nhỏ số tiền khách đánh cho các “nhà cái” khác để tránh rủi ro. Tham quá có ngày bán nhà trả nợ.


Không chỉ tan cửa nát nhà, mà nhiều người còn đi vào cảnh tù tội. Chị T. ở đường Nguyễn Khuyến, phường Vĩnh Hải phải lãnh án 10 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Khi nghe chị T. bị lãnh án ai cũng bất ngờ vì chị là thủ quỹ của một công ty nổi tiếng ở Khánh Hòa. Theo cáo trạng, từ năm 2006 chị T. có nhiệm vụ thu giữ và quản lý trực tiếp tiền mặt của công ty. Cuối năm 2012, chị T. liên tục chiếm đoạt tiền của công ty với hơn 1 tỷ đồng. Qua điều tra, chị T. khai toàn bộ số tiền dùng vào việc đánh số đề và không có khả năng trả nợ. Có lẽ những câu chuyện đau xót này là một bài học cảnh báo cho những kẻ “nướng mình” theo những “con đề”.


Nam Điền