11:08, 19/08/2013

Giọt máu tình người

Không kể ngày hay đêm, xa hay gần, khi có người gặp nạn cần được tiếp máu, những hội viên của Câu lạc bộ Hiến máu khẩn cấp (Hội Chữ thập đỏ TP. Cam Ranh, Khánh Hòa) sẵn sàng cho đi những giọt máu để cứu người.

Không kể ngày hay đêm, xa hay gần, khi có người gặp nạn cần được tiếp máu, những hội viên của Câu lạc bộ (CLB) Hiến máu khẩn cấp - HMKC (Hội Chữ thập đỏ TP. Cam Ranh, Khánh Hòa) sẵn sàng cho đi những giọt máu để cứu người.


Những giọt máu tình nguyện


Chúng tôi gặp chị Trần Thị Mai - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Cam Nghĩa khi chị vừa trở về từ đợt hiến máu tại TP. Hồ Chí Minh. Trường hợp được chị hiến máu là một em gái bị bệnh tim bẩm sinh phải mổ khẩn cấp. Nhận được tin có người cần được tiếp máu, chị và 3 hội viên trong CLB HMKC đã vội vàng vào Viện Tim TP. Hồ Chí Minh để hiến máu. “Gia đình em bé thuộc hộ nghèo trên địa bàn phường, điều kiện kinh tế rất khó khăn. Khi ca mổ thành công, mọi người đều vui mừng và thở phào nhẹ nhõm”, chị Mai vui vẻ nói. Là người đã có 66 lần hiến máu tình nguyện (HMTN), chị Mai luôn tâm niệm “Một giọt máu cho đi, một mảnh đời ở lại”. Vì vậy, chị luôn xem đó là một hoạt động mang lại lợi ích cho bản thân và cho nhiều người khác. Từ đầu năm 2013, chị Mai đăng ký tham gia CLB HMKC với mong muốn được giúp đỡ cho những trường hợp nguy cấp, cần được hiến máu trực tiếp. Đã có 3 trường hợp cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực (BVĐKKV) Cam Ranh và bệnh viện tại TP. Hồ Chí Minh được chị Mai HMKC.


Cũng như chị Mai, anh Hồ Trọng Phương (xã Cam Phước Đông) là một hội viên tích cực tham gia HMTN. Anh Phương bắt đầu HMTN từ năm 2007, đến nay, số lần hiến máu của anh đã là 43 lần. Nhận thức được sự quan trọng của việc hiến máu trong những trường hợp nguy nan, cấp bách, năm 2012, anh Phương tham gia CLB HMKC của Hội Chữ thập đỏ TP. Cam Ranh. Nhớ lại lần đi HMKC cho trường hợp cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh), anh Phương chia sẻ: “Đợt đó bệnh nhân cần rất nhiều đơn vị máu nên CLB cử 8 hội viên đi. Tuy nhiên, khi vào thử máu chỉ 4 người có nhóm máu phù hợp, trong đó có tôi. Đợt đó, tôi đã hiến 250ml máu cho bệnh nhân”. Không chỉ tham gia hiến máu nhiều lần, anh Phương còn tuyên truyền, vận động người thân cùng tham gia hiến máu. Gia đình anh có 9 người cùng hiến máu từ 15 lần trở lên.

 

Anh Hồ Trọng Phương đang hiến máu tình nguyện tại Hội Chữ thập đỏ TP. Cam Ranh.
Anh Hồ Trọng Phương đang hiến máu tình nguyện tại Hội Chữ thập đỏ TP. Cam Ranh.


Để có thêm nhiều mảnh đời ở lại


Đêm mùng 3 Tết năm 2010, một trường hợp bị tai nạn tại TP. Cam Ranh cần được tiếp máu khẩn cấp. Nhận được tin báo, Hội Chữ thập đỏ TP. Cam Ranh đã huy động những hội viên thường xuyên HMTN đến bệnh viện để cho máu trực tiếp. “Tuy sự việc xảy ra vào những ngày Tết nhưng cũng có gần trăm người đến tình nguyện hiến máu. Xuất phát từ sự việc đó, Hội Chữ thập đỏ TP. Cam Ranh đã thành lập CLB HMKC nhằm cứu chữa cho những trường hợp nguy cấp xảy ra trên địa bàn thành phố”, bà Bùi Thị Lượng - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Cam Ranh cho biết.


Từ 5 hội viên ban đầu, đến nay, CLB HMKC đã có 20 hội viên. Phần lớn họ là những người thường xuyên tham gia HMTN với số lần hiến máu từ 20 lần trở lên. Tuy thuộc nhiều thành phần khác nhau như nông dân, công nhân viên chức, tiểu thương... nhưng các hội viên của CLB luôn sẵn sàng thu xếp công việc để tham gia hiến máu khi có bệnh nhân cần đến. Đối với họ, HMTN, đặc biệt là hiến máu trong những trường hợp khẩn cấp là việc làm ý nghĩa, góp phần mang lại sự sống cho một con người. Họ cho đi mà không mong nhận được sự đền đáp nào từ phía bệnh nhân. “Có trường hợp gọi cho chúng tôi vào lúc nửa đêm; cũng có những trường hợp, hội viên phải đi vào TP. Hồ Chí Minh nhiều lần để thử máu xem có hợp không rồi mới tiếp máu. Phần lớn gia đình bệnh nhân đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Vì vậy, các hội viên cũng không mong có được sự đền đáp, chế độ bồi dưỡng mà chỉ cầu mong bệnh nhân qua cơn nguy cấp là đã thấy vui”, bà Lượng cho biết thêm.


Để phong trào hiến máu nhân đạo ngày càng được hưởng ứng rộng rãi hơn, Hội Chữ thập đỏ TP. Cam Ranh đang tích cực tuyên truyền trong nhân dân về lợi ích của nghĩa cử cao đẹp này. Bên cạnh CLB HMKC, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã thành lập thêm CLB Hiến máu AB, CLB Hiến máu tiểu cầu để nâng cao hiệu quả của phong trào hiến máu nhân đạo và mong muốn cứu thêm nhiều mảnh đời lúc nguy nan.


HOÀNG DUNG


Đội hiến máu tình nguyện BVĐKKV Cam Ranh 8 lần hiến máu cứu người

Một thành viên Đội hiến máu tình nguyện BVĐKKV Cam Ranh vừa hiến máu, cứu sống bệnh nhân Cao Thanh Quốc, 5 tháng tuổi (thôn 2, xã Thanh Sơn, huyện Khánh Sơn).


Bệnh nhân được Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn chuyển xuống BVĐKKV Cam Ranh trong tình trạng co giật, nôn, cổ cứng nhẹ, thóp phồng, thở nhanh, phổi ran ẩm. Bệnh nhân cần truyền máu gấp nhưng nhóm máu B dự trữ ở BV không còn, trước tình hình trên, điều dưỡng Huỳnh Thị Hòa là thành viên đội hiến máu tình nguyện của BV đã hiến 100ml máu nhóm B cho bệnh nhân. Nhờ đó, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang điều trị tại Khoa Phẫu thuật hồi sức của BV.


Từ đầu năm đến nay, đây là lần thứ 8 các thành viên Đội hiến máu tình nguyện của BV (30 người) thực hiện hiến máu khẩn cấp cứu người.



T.L