Những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã có cơ hội giao lưu, học hỏi và bày tỏ tâm tư, nguyện vọng về ước mơ, hoài bão, về quyền và nghĩa vụ trẻ em với người lớn tại diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói trẻ em” vừa diễn ra tại Khánh Sơn.
Những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã có cơ hội giao lưu, học hỏi và bày tỏ tâm tư, nguyện vọng về ước mơ, hoài bão, về quyền và nghĩa vụ trẻ em với người lớn tại diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói trẻ em” vừa diễn ra tại Khánh Sơn.
Diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói trẻ em” là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Hội giao lưu “Trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em nghèo - bình đẳng và phát triển” do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) phối hợp với UBND huyện Khánh Sơn tổ chức. Tham gia diễn đàn có 150 em đến từ các huyện, thị xã, thành phố, làng trẻ em SOS, trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật trong toàn tỉnh. Tuy mỗi em một hoàn cảnh, nhưng các em đều là những học sinh giàu nghị lực, luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn, vươn lên học tập tốt để sau này có thể thực hiện ước mơ, hoài bão của mình.
Qua diễn đàn có thể thấy, những vấn đề được nhiều em quan tâm và mong muốn nhận được sự hỗ trợ tạo điều kiện như: Quyền học tập và vui chơi; trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tạo điều kiện hơn nữa để học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện để sau này trở thành công dân có ích cho xã hội; xây thêm trường học ở vùng sâu vùng xa; các em cũng mong muốn có được những khu vui chơi giải trí phù hợp trong mỗi dịp hè, nhất là đối với các em ở miền núi... Em Phạm Vương Thúy Vi, đến từ huyện Cam Lâm tâm sự: “Hoàn cảnh của nhà em đã khó khăn nhưng nhiều bạn còn khó khăn hơn em gấp mấy lần. Nhiều bạn không được đi học và không được vui chơi như các bạn khác. Nên em mong muốn các bạn nhỏ sẽ được tạo điều kiện để được đi học, vui chơi, thực hiện những ước mơ, mong muốn của mình”. Hiện nay, trên địa bàn huyện Khánh Sơn vẫn chưa xây dựng được các khu vui chơi, giải trí cho thanh, thiếu niên. Do đó, thông qua diễn đàn lần này, em Mấu Thị Thùy (Trung tâm Bảo trợ xã hội huyện Khánh Sơn) mong muốn “các cấp, các ngành sớm đầu tư xây dựng nhà thiếu nhi để chúng em có nơi vui chơi và phát triển năng khiếu cá nhân, không phải theo cha mẹ lên rẫy nữa”.
Bản thân những trẻ em tham gia diễn đàn lần này đã và đang phải sống trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn về vật chất, nhiều em còn thiếu thốn cả về tinh thần nên các bạn đã sớm biết ý thức, biết cảm thông với bạn bè đồng trang lứa. Vì thế, nhiều em đã có những ước mơ thật giản dị nhưng đầy tính nhân văn, đó là sau này sẽ trở thành giáo viên, bác sĩ hay một chuyên viên chăm sóc, bảo vệ trẻ em để có thể trực tiếp giúp đỡ những bạn kém may mắn hơn mình. “Em mơ ước sau này sẽ trở thành một chuyên viên chăm sóc và bảo vệ trẻ em để giúp đỡ cho trẻ em khó khăn ở địa bàn nông thôn, vùng sâu vùng xa có cơ hội được đến trường, được phát triển, được giao lưu học hỏi, mở mang kiến thức, phát triển bình đẳng như các bạn ở thành phố. Hiện nay, em thấy các bạn vẫn còn khó khăn về phương tiện đến trường, khi đến trường thì không có đầy đủ dụng cụ để học tập. Vì vậy em mong các cấp, các ngành có nhiều chính sách hơn để hỗ trợ các bạn được học tập tốt hơn”, em Nguyễn Thị Diệu Quỳnh đến từ huyện Diên Khánh bày tỏ.
Tham gia diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói trẻ em” còn là cơ hội để các em chia sẻ những kinh nghiệm hay trong học tập, rèn luyện, được giao lưu với các bạn mồ côi, khuyết tật nhưng đã biết nỗ lực vượt qua mặc cảm, khiếm khuyết của cơ thể để vươn lên trong cuộc sống. Chính các em là tấm gương sáng để các bạn cùng trang lứa noi theo. Đặc biệt tại diễn đàn, các bạn nhỏ đã được gặp gỡ và thưởng thức tài năng âm nhạc của bạn Bùi Ngọc Thịnh (đến từ Ninh Hòa), một bạn khiếm thị nhưng biết chơi thành thạo 12 loại nhạc cụ. Em là người đã lập kỷ lục Việt Nam và kỷ lục châu Á năm 2011 về khả năng chơi nhiều loại nhạc cụ nhất. Qua lời ca, tiếng đàn của mình, Bùi Ngọc Thịnh muốn gửi tới các bạn nhỏ kém may mắn như mình thông điệp: “Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, các bạn hãy luôn nỗ lực vượt lên hoàn cảnh, vượt lên chính mình để học thật giỏi và sống cho điều có ý nghĩa, để đáp lại công lao của các cô, các chú, các anh chị đã giúp đỡ mình”.
Theo bà Trần Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH, việc tổ chức những diễn đàn để trẻ em nói lên suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng của mình có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi “qua tiếng nói của chính các em ngày hôm nay, ngành LĐ-TB-XH sẽ nghiên cứu xem phải làm như thế nào cho trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em khó khăn được đến trường, được học tập và phát triển tài năng. Cũng từ những diễn đàn như thế này, có thể giúp trang bị cho các em những kiến thức cần thiết để không bị xâm hại hoặc bị lạm dụng. Đồng thời chúng tôi cũng có thể đưa ra những đề xuất, tham mưu một cách đúng mức, phù hợp cho lãnh đạo tỉnh, các ban ngành có liên quan trong việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em”.
Diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói trẻ em” năm 2013 đã khép lại nhưng những thông điệp từ đây sẽ đọng lại mãi trong các bạn nhỏ, trong mỗi chúng ta. Để các ngành liên quan và mỗi cá nhân cũng như cả cộng đồng xã hội suy ngẫm tìm giải pháp hỗ trợ các em thực hiện hoài bão, ước mơ của mình, hay đơn giản là được thực hiện quyền học tập, vui chơi, được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh.
Đinh Luận


