09:02, 05/02/2013

Xuân đã về trên phố…

4 ngày nữa là đến Tết. Nếu xuống phố, sẽ thấy Tết đã đến thật gần, đèn hoa giăng khắp phố, những con đường rực rỡ sắc màu. TP. Nha Trang như được khoác lên mình bộ áo mới, rực rỡ và sôi động.

4 ngày nữa là đến Tết. Nếu xuống phố, sẽ thấy Tết đã đến thật gần, đèn hoa giăng khắp phố, những con đường rực rỡ sắc màu. TP. Nha Trang như được khoác lên mình bộ áo mới, rực rỡ và sôi động.

Phố biển ngập tràn sắc hoa

Người dân chở xuân về nhà.
Người dân chở xuân về nhà.

Những ngày cuối năm, các con đường tấp nập hơn bởi những chuyến xe từ khắp mọi miền mang hoa xuân về phố. TP. Nha Trang như khoác lên mình một chiếc áo mới rực rỡ sắc màu, trở nên xinh tươi và lộng lẫy.

1
Ngã sáu Nha Trang rực rỡ sắc xuân.

Phố xá ngập tràn hương sắc của hoa. Chỉ cần bước chân ra đường, mọi người đã thấy hoa đầy phố. Trên các tuyến đường như: Lê Thánh Tôn, Quang Trung, Tô Hiến Thành, Lê Hồng Phong, Yersin.., đi đâu cũng gặp sắc rực rỡ của hoa. Những vòng xuyến ngã năm, ngã sáu cũng được trang hoàng bằng hoa, trông ngời sắc xuân. Đi ra đường, ban ngày cũng như ban đêm, nhìn đâu cũng thấy một màu vàng rực của hoa cúc. Những người bán hoa cho biết, năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi nên hoa cúc được mùa; hoa nở đều, đẹp và đúng vụ. Trong khi đó, vì năm nay là năm nhuận nên hoa mai không nở đúng dịp Tết. Dẫu vậy, hàng ngàn chậu mai đủ chủng loại đang hé nụ cũng đã tập trung sẵn sàng đón Tết. Khoác thêm chiếc áo nhiều màu cho phố hoa xuân còn có sắc đỏ, tím, trắng, vàng, hồng của các loại hoa: hồng, lan, cẩm chướng, thược dược, lay ơn, hướng dương... Bên cạnh đó là nét nghệ thuật của các loại cây cảnh, bonsai. Năm nay, thị trường cây cảnh gây chú ý với cây quất uốn tỉa hình rồng được đưa về từ tỉnh Bến Tre, hay cây thanh long được cấy ghép thành chậu 68 trái độc đáo có giá từ 3 đến hơn 7 triệu đồng/chậu.

1
Đường Trần Phú - con đường ánh sáng.

Điểm nhấn trong bức tranh hoa Tết năm nay là hội chợ hoa xuân lần đầu được tổ chức tại đường Lê Thánh Tôn, đoạn từ đường Trần Phú đến ngã tư Lê Thánh Tôn - Hùng Vương, dài khoảng 250m, trưng bày nhiều loại hoa Tết, cây cảnh, bonsai. Ngoài 28 ki-ốt trên vỉa hè và 18 ô trưng bày dưới lòng đường, Ban tổ chức còn dành hai lối đi bộ rộng hơn 3m phục vụ du khách và người dân địa phương đến thưởng ngoạn và mua hoa. Ngay từ hôm khai mạc, hội chợ hoa xuân đã thu hút hàng nghìn lượt du khách và người dân địa phương ghé thăm. Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho biết: “Năm nay, UBND TP. Nha Trang triển khai thí điểm hội chợ hoa như TP. Hồ Chí Minh. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, thành phố không thu phí mặt bằng đối với những người tham gia trưng bày, kinh doanh tại hội chợ hoa xuân. Tổng kinh phí thực hiện hội chợ hoa xuân năm nay khoảng 300 triệu đồng, được trích từ ngân sách Nhà nước. Nếu năm nay tổ chức tốt, sang năm, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện với quy mô lớn hơn”.

5
 

Những con đường ánh sáng

Cùng với hoa, những con đường trong thành phố cũng được khoác chiếc áo mới xinh đẹp, lộng lẫy bởi ánh đèn màu và các biển trang trí. Các tuyến đường lớn tại trung tâm thành phố như: Thái Nguyên, Lê Thánh Tôn, Yersin... nối dài ra đường Trần Phú là những con đường ánh sáng. Năm nay, ngoài kinh phí từ ngân sách tỉnh, Công ty Bia Sài Gòn đã hỗ trợ kinh phí để con đường ánh sáng trên đường Trần Phú được kéo dài thêm một đoạn từ Khách sạn Sheraton đến Khách sạn Nha Trang Lodge. Ông Nguyễn Thành Chung - Giám đốc Công ty TNHH Quảng cáo và Sự kiện Văn Hiến, một trong những đơn vị thiết kế và thi công con đường ánh sáng cho biết, so với năm ngoái, số lượng đèn led và dây đèn led dùng để trang trí đều tăng gấp đôi. Chỉ riêng 3 cổng chào trên đường Trần Phú, đơn vị đã sử dụng 700m đèn neonsign. Để tạo hình hoa mai và các họa tiết trang trí, đơn vị đã sử dụng hơn 1.200m đèn led dây, 522 hoa mai làm bằng mica bên trong chiếu sáng bằng đèn led dây và hơn 140.000 đèn led con...

8
Hội chợ hoa xuân.

Để làm đẹp thêm đường phố, các nhà hàng, khách sạn cũng đua nhau trang trí, tô điểm với những câu đối, cây nêu ngập tràn sắc đỏ. Sắc đỏ, vàng của đồ trang trí Tết bày bán khắp nơi càng góp phần cho bức tranh xuân thêm rực rỡ, tưng bừng. Anh Tony Quỳnh - Việt kiều Canada thích thú cho biết: "Hơn 10 năm tôi mới về quê ăn Tết. Tôi thấy Tết Việt rất lạ và đặc sắc. Cách trang trí đường hoa cũng thể hiện bản sắc của Tết dân tộc Việt, rất ấm áp, hân hoan, đi đâu cũng không thể lẫn được".

 Khách nước ngoài cũng tranh thủ tạo dáng bên Tết Việt.
Khách nước ngoài cũng tranh thủ tạo dáng bên Tết Việt.

Rộn ràng mua sắm

Điểm trang trí của Bia Sài Gòn thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp hình.
Điểm trang trí của Bia Sài Gòn thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp hình.

Hôm nay đã là 25 tháng Chạp. Không chỉ các trục đường lớn như: Lê Thánh Tôn, Quang Trung, Thống Nhất, 23-10, 2-4, Ngô Gia Tự... mà các con đường nhỏ hơn như: Tô Hiến Thành, Hai Bà Trưng, Sinh Trung... cũng đông đúc từ sáng sớm. Thời điểm này, người dân đổ ra đường nhiều hơn để mua sắm chuẩn bị cho những ngày Tết. Nhu cầu mua sắm các mặt hàng thực phẩm, quà tặng, trang trí đã tăng lên so với vài ngày trước. Bà Đoàn Thị Thọ - Giám đốc Trung tâm Thương mại Maximark Nha Trang cho biết, tuy dự báo điều kiện kinh tế khó khăn nhưng ước tính sức tiêu thụ hàng hóa thời điểm này tăng 50 - 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Mỗi ngày, tại đây có gần 15.000 lượt khách đến mua sắm. Chúng tôi cũng đã bổ sung hai quầy tính tiền để phục vụ khách mua sắm dịp cuối năm, nâng tổng số quầy tính tiền tại đây lên 14 quầy; thế nhưng vào giờ cao điểm, khách vẫn phải đợi. Bà Phạm Thị Minh Nguyệt (người dân Nha Trang) chia sẻ: “Biết là mua hàng trong siêu thị phải mất thời gian chờ đợi tính tiền, nhưng tôi thích mua hàng ở đây vì giá cả ổn định, hàng hóa chất lượng bảo đảm. Năm nay, kinh tế khó khăn, hàng hóa có đắt hơn, nhưng một năm mới có vài ngày Tết nên ai cũng muốn tiêu pha cho thoải mái, giảm lo toan vì cuộc sống”. Còn tại Siêu thị Metro Nha Trang, nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân, từ nay đến ngày 7-2 (tức 27 Tết), Siêu thị Metro Nha Trang sẽ mở cửa từ 6 giờ sáng đến 23 giờ. Đặc biệt, ngày 8-2 (tức 28 Tết), siêu thị sẽ mở cửa suốt đêm cho đến 12 giờ trưa 9-2 (tức 29 Tết). Trong khi các siêu thị đông khách, quá tải tại các quầy tính tiền thì tại các chợ lẻ, sức mua vẫn chậm hơn Tết năm ngoái. Hầu hết các chủ sạp tại đây đều than ế ẩm. Tuy nhiên, nhờ có các gian hàng trò chơi, dưa hấu, bánh mứt, kẹo Tết... nên không khí chợ Tết vẫn nhộn nhịp người mua kẻ bán.

 IMG-05: Quầy tính tiền của Siêu thị Maximark luôn đông khách.
Quầy tính tiền của Siêu thị Maximark luôn đông khách.

Hòa cùng dòng người háo hức đón xuân, chúng tôi thấy lòng đang dâng trào cảm xúc hân hoan. Đi giữa thành phố nhộn nhịp, ngập tràn sắc hoa, xen lẫn trong tiếng cười nói của mọi người là lời tiếng hát, âm thanh rộn rã, vui tươi chuẩn bị đón chào năm mới: Happy New Year, Xuân đã về... Giữa dòng người tấp nập, chúng ta dễ dàng bắt gặp những ánh mắt trao nhau đầy cảm xúc: Tết đang đến rất gần!

THU HIỀN