11:02, 27/02/2013

Niềm tin ngày các anh lên đường

Sáng 27-2, 1.000 thanh niên ưu tú của Nha Trang, Ninh Hòa và Khánh Vĩnh đã hăng hái lên đường nhập ngũ đợt 1 năm 2013. Có mặt tại các điểm giao quân, phóng viên Báo Khánh Hòa đã ghi lại không khí náo nức cùng những tình cảm lưu luyến, bịn rịn của các tân binh với người thân trước giờ lên đường.

Sáng 27-2, 1.000 thanh niên ưu tú của Nha Trang, Ninh Hòa và Khánh Vĩnh đã hăng hái lên đường nhập ngũ đợt 1 năm 2013. Có mặt tại các điểm giao quân, phóng viên Báo Khánh Hòa đã ghi lại không khí náo nức cùng những tình cảm lưu luyến, bịn rịn của các tân binh với người thân trước giờ lên đường.

Nha Trang:  Náo nức giao quân

Ngay từ sáng sớm, từng dòng người đổ về khu vực Trường Trung cấp Kỹ thuật miền Trung để tiễn con em lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Dọc các con đường hướng về sân trường, cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ cổ động cho ngày hội tòng quân; vì vậy, không khí của ngày giao quân càng thêm sôi động, náo nức. Tân binh Từ Tấn Khải (phường Vĩnh Phước) phấn khởi cho biết: “Tôi rất tự hào và hãnh diện khi được khoác trên mình trang phục của người lính Hải quân. Vào trong môi trường quân ngũ, tôi sẽ luôn cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành một quân nhân tốt”. Trong bộ trang phục còn thơm mùi vải mới, tân binh Nguyễn Thành Tiến (phường Lộc Thọ) - người tình nguyện lên đường nhập ngũ tâm sự: “Quân đội là môi trường tốt để tôi rèn luyện và trưởng thành hơn. Với những kiến thức học được khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi sẽ cố gắng vận dụng, cống hiến để xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc”.

1
Chiến sĩ mới lên xe về đơn vị.

Trong ngày này, nhiều phụ huynh tiễn con em mình đến tận điểm giao quân với khí thế phấn khởi. Tuy là thương binh 2/4, đi lại khó khăn nhưng cụ bà Phạm Thị Thu (phường Vĩnh Phước) vẫn tới tận nơi giao quân để tiễn cháu là Nguyễn Văn Lâm. Cụ Thu bộc bạch: “Từng là nữ thanh niên xung phong, tôi hiểu môi trường quân đội sẽ rèn luyện tốt nhất cho thế hệ trẻ. Chính vì vậy, tôi luôn động viên con cháu lên đường nhập ngũ để bảo vệ Tổ quốc, tiếp nối truyền thống của gia đình”.

Thượng tá Lê Công Chín - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP. Nha Trang cho biết, đợt giao quân này, toàn thành phố có 470 tân binh được giao cho 6 đơn vị đầu mối gồm: Lữ đoàn 957 (Vùng 4 Hải quân); Lữ đoàn Thông tin 132; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Trường Sĩ quan Không quân; Sư đoàn Bộ binh 315. Tính đến 8 giờ, công tác giao nhận quân đã hoàn tất trong không khí vui tươi, an toàn, đúng tiến độ, đảm bảo 100% chỉ tiêu trên giao. Đợt 1 năm 2013, Nha Trang có 7 tân binh là đảng viên.

Ninh Hòa: Tỉ lệ đảng viên nhập ngũ đạt cao

Trời vừa hừng đông, hàng trăm người thân, bạn bè của 460 thanh niên thuộc 27 xã, phường trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đã nô nức đến sân vận động thị xã để tiễn con em lên đường nhập ngũ.

Trong giây phút chia tay người yêu, chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền (thôn Phong Ấp, xã Ninh Bình) - bạn gái tân binh Võ Thành Tập, xã Ninh Thân chia sẻ: “Tôi mong muốn anh ấy cố gắng giữ gìn sức khỏe, học tập, rèn luyện thật tốt để hoàn thành nhiệm vụ được giao”. Còn bà Nguyễn Thị Ánh - mẹ tân binh Võ Duy Thảo (xã Ninh Thân), dù biết rằng, xa con trong thời gian dài sẽ rất nhớ mong, bà vẫn vui vẻ chúc con trai và các thanh niên may mắn trúng tuyển đợt này hoàn thành tốt nhiệm vụ.

1
 Em gái tân binh Nguyễn Minh Trực (xã Khánh Bình) quàng vội chiếc khăn cho anh trai.

Đợt tuyển quân này, Ninh Hòa có 460 thanh niên trúng tuyển, nhập ngũ vào 7 đơn vị gồm: Sư đoàn Bộ binh 315; Sư đoàn Bộ binh 2; Lữ đoàn Thông tin 132; Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Sư đoàn Bộ binh 305. Thượng tá Trần Đình Hòe - Chỉ huy trưởng Cơ quan Quân sự thị xã Ninh Hòa cho biết: “So với năm trước, chất lượng giao quân năm 2013 đã được nâng lên rõ rệt. Trong số thanh niên lên đường nhập ngũ có 7 đảng viên, 100% là đoàn viên, trình độ học vấn cao đẳng, đại học có 32 người”.

Đến 8 giờ 30 phút, thị xã Ninh Hòa đã hoàn thành công tác giao nhận quân, đảm bảo 100% chỉ tiêu được giao.

Khánh Vĩnh: Anh đi “chân cứng đá mềm”

Từ sáng sớm, sân vận động Khánh Vĩnh - nơi diễn ra lễ giao nhận quân đã rộn ràng tiếng nhạc. Người đưa tiễn từ các nơi đổ về ngày một đông. Theo truyền thống, các tân binh đã đi dâng hoa viếng nghĩa trang liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân với các thế hệ đi trước. Trong không khí rộn ràng của ngày hội tòng quân, tân binh Trần Văn Doãn (xã Sông Cầu) cho biết, mình là đảng viên, từng làm Phó Bí thư Xã đoàn Sông Cầu, nay tình nguyện lên đường nhập ngũ với mong muốn có cơ hội rèn luyện để trưởng thành hơn. Bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của công dân, nhất là thế hệ trẻ. Vì vậy, khi biết có đợt tuyển quân này, tôi đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ và đã trúng tuyển. Tôi rất tự hào khi trở thành một người lính, góp phần bảo vệ Tổ quốc...

Cũng có mặt trong lễ giao quân, ông Bùi Văn Trúc (thôn Suối Sâu, xã Khánh Đông) đến tiễn con trai Bùi Ngọc Tùng lên đường nhập ngũ. Ông tâm sự: “Cháu Tùng được gọi nhập ngũ đợt này là niềm vinh dự, tự hào cho gia đình. Tôi đã động viên cháu khắc phục mọi khó khăn, tích cực học tập, rèn luyện”.

1
Tân binh Võ Thành Tập “hãy vững tin đợi anh về”.

7 giờ, lễ giao nhận quân chính thức bắt đầu. Đồng chí Trần Hòa Nam - Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh đánh trống mở hội giao quân. Đồng chí động viên các tân binh phát huy truyền thống quê hương Khánh Vĩnh anh hùng, không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, ra sức rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thay mặt các thanh niên lên đường nhập ngũ, tân binh Cao Bạch (xã Khánh Thành) bày tỏ niềm tự hào, vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ quân đội và hứa ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành nghĩa vụ được giao, xứng đáng với truyền thống quê hương Khánh Vĩnh.

Sau phần nghi lễ, các tân binh lần lượt được gọi tên lên đường làm nhiệm vụ. Những người mẹ, người chị cố gắng len lỏi vào dòng người để được nắm tay động viên, căn dặn con em mình. Phút chia tay, mẹ của Doãn mắt đỏ hoe, nhưng vẫn nở nụ cười tươi động viên con cố gắng học tập, rèn luyện để có cơ hội phục vụ lâu dài trong quân đội. Em gái của tân binh Nguyễn Minh Trực (xã Khánh Bình) quàng vội chiếc khăn lên cổ anh trai, chúc anh lên đường mạnh giỏi. Trong khi đó, một vài thiếu nữ bẽn lẽn trao cho bạn trai những món quà lưu niệm... Giây phút tiễn đưa qua nhanh, xe chuyển bánh trong ánh mắt bịn rịn của tất cả những người có mặt. Người tiễn đưa vẫy tay chúc các tân binh “chân cứng đá mềm”; trên xe, những cánh tay vẫy chào thể hiện quyết tâm để hậu phương luôn yên lòng.

Đợt này, Khánh Vĩnh có 70 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 55 thanh niên người dân tộc thiểu số, 3 tâm binh là đảng viên.

THÀNH NAM - A.N - XUÂN THÀNH