12:02, 23/02/2013

Mát lòng Xóm Cỏ

“Từ cuối năm 2012, thôn mình không phải lo thiếu nước sinh hoạt, không phải đi lấy nước suối nữa”. Đó là tâm sự của đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn Xóm Cỏ (xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa).

“Từ cuối năm 2012, thôn mình không phải lo thiếu nước sinh hoạt, không phải đi lấy nước suối nữa”. Đó là tâm sự của đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn Xóm Cỏ (xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa).

Niềm vui nước sạch về thôn

Những ngày này, đến thôn Xóm Cỏ, chúng tôi bắt gặp niềm vui, phấn khởi của người dân, bởi từ cuối năm 2012, trong thôn không còn phải chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt. Ông Cao Ria (69 tuổi, ở xóm 7) nhớ lại: “Bao đời nay, người dân thôn Xóm Cỏ vẫn thường xuyên xuống suối Ta Bo cách nhà gần 1km để lấy nước về sinh hoạt, mùa khô thì thiếu nước, mùa mưa nước đục ngầu. Năm 1999, Nhà nước đầu tư một công trình nước tự chảy ở Xóm Cỏ, nhưng chỉ sử dụng được vài năm đã bị hỏng; người dân phải quay lại dùng nước suối. Bây giờ, nước lại về, chúng tôi được mát lòng, mát dạ”.

Theo lời kể của ông Cao Ria, trước đây, vì sử dụng nước suối không hợp vệ sinh nên nhiều người trong thôn bị các bệnh đường ruột, da. Bây giờ, sử dụng nước tự chảy sạch hơn nên bệnh tật đã giảm. Còn với gia đình bà Cao Thị Bơ (ở xóm 6), trước đây, mỗi ngày, bà phải 3 lần xuống suối lấy 60 lít nước về mới đủ sinh hoạt cho 4 người; bây giờ, chỉ mở cửa nhà ra đã thấy bể nước công cộng.  “Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, hệ thống nước tự chảy được nối về lại thôn Xóm Cỏ, người dân trong thôn vui lắm” - bà Bơ phấn khởi nói.

  Người dân thôn Xóm Cỏ lấy nước từ hệ thống nước tự chảy.
Người dân thôn Xóm Cỏ lấy nước từ hệ thống nước tự chảy.

Trong khi đó, cô và trò điểm trường Cầu Gỗ (Trường Mầm non Vành Khuyên, xã Sơn Bình) cũng vui mừng không kém. Bà Nguyễn Thị Hoa - Hiệu trưởng Trường Mầm non Vành Khuyên chia sẻ: “Trước đây, việc thiếu nước sinh hoạt đã khiến hoạt động dạy và học của cô trò tại điểm trường Cầu Gỗ gặp nhiều khó khăn. Mỗi ngày, các cô giáo phải đi chở từng can nước từ trung tâm xã về dùng. Bây giờ, có nước tự chảy, kế hoạch tổ chức học bán trú cho học sinh sẽ rất thuận lợi. Thời gian tới, Trường Mầm non Vành khuyên sẽ tổ chức bán trú tại điểm trường Cầu Gỗ”.

Bảo vệ để có nước sử dụng

Hiện nay, xã Sơn Bình có 4 thôn, 731 hộ dân với hơn 2.800 nhân khẩu. Trong đó, các thôn: Xóm Cỏ, Liên Bình, Liên Hòa đã có hệ thống nước tự chảy về đến nhà dân. Riêng thôn Ko Lak có hơn 700 khẩu, đang sử dụng nước suối không hợp vệ sinh. Vì vậy, chính quyền xã cũng như người dân trong thôn mong muốn được cấp trên xem xét hỗ trợ vốn đầu tư công trình nước tự chảy để người dân sớm có nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong 170 hộ dân thôn Xóm Cỏ đã có đến gần 2/3 là hộ nghèo, hộ cận nghèo; người dân chủ yếu sống dựa vào nương rẫy. Vì vậy, tuy biết sử dụng nước suối không hợp vệ sinh nhưng không đủ tiền nên rất ít nhà đào được giếng nước; cả thôn chỉ có vài cái giếng đào, nhưng nguồn nước cũng khan hiếm. Ông Cao Hảo - Trưởng thôn Xóm Cỏ cho biết: “Tết Quý Tỵ vừa qua, thôn Xóm Cỏ như được nhân đôi niềm vui khi đã có công trình nước tự chảy. Để có nước sinh hoạt lâu dài, mọi người đang bảo nhau phải biết bảo vệ, giữ gìn”.

Ông Lê Ánh Sáng - Chủ tịch UBND xã Sơn Bình cho biết, từ nguồn vốn 1 tỷ đồng do tỉnh đầu tư, địa phương đã xây dựng công trình nối tiếp hệ thống nước tự chảy thôn Xóm Cỏ. Công trình được thi công trong tháng 11 và 12-2012, đến nay, đã hoàn thành hệ thống đường ống dẫn nước từ đồi Cà Giàng thấp (xóm 7, Xóm Cỏ) về cấp nước cho thôn Xóm Cỏ và một phần các thôn Liên Bình, Liên Hòa. Ngoài ra, để người dân tiện sử dụng, đơn vị thi công còn xây dựng thêm 17 bể chứa nước công cộng tại các điểm đông dân cư. Hiện nay, vấn đề khiến chúng tôi lo lắng là làm thế nào để bảo vệ công trình này được lâu dài”, ông Sáng bày tỏ.

Được biết, sau khi công trình nước tự chảy hoàn thành, thôn Xóm Cỏ đã tổ chức họp dân để tìm cách bảo vệ công trình. Ông Cao Hảo cho biết: “Tại buổi họp thôn, các hộ dân đã bày tỏ quyết tâm cùng nhau bảo vệ nguồn nước này. Đồng thời, thôn đã giao trách nhiệm cho những gia đình ở cạnh các bể nước công cộng quản lý, bảo vệ công trình. Đối với hệ thống đường ống dẫn nước, các thanh niên trong thôn sẽ có trách nhiệm bảo vệ, kiểm tra, khắc phục khi có sự cố”.

BÍCH LA