11:02, 18/02/2013

Tin đồn thất thiệt

Những ngày qua, tin đồn thất thiệt về một con heo có 4 nanh, biết khóc, biết nghe tụng kinh, biết lạy đã khiến hàng trăm người từ khắp nơi kéo đến nhà bà Nguyễn Thị Nhiên (thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, Ninh Hòa, Khánh Hòa) với hy vọng nhìn thấy con heo này.

Những ngày qua, tin đồn thất thiệt về một con heo có 4 nanh, biết khóc, biết nghe tụng kinh, biết lạy đã khiến hàng trăm người từ khắp nơi kéo đến nhà bà Nguyễn Thị Nhiên (thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, Ninh Hòa, Khánh Hòa) với hy vọng nhìn thấy con heo này.

Từ ngày 15-2 đến nay, tin đồn về một con heo đột nhiên xuất hiện tại nhà bà Nhiên và biết nghe tụng kinh, biết khóc, biết quỳ lạy... đã khiến hàng trăm người hiếu kỳ trong và ngoài tỉnh (Đắk Lắk, Ninh Thuận) kéo đến để xem tận mắt.

Nhà của bà Nhiên nằm cách Quốc lộ 26A chỉ vài bước chân. Quanh nhà có tường gạch quây kín, cổng sắt khóa chặt. Vậy mà 11 giờ 30 phút trưa 16-2, hàng chục người dân vẫn vượt tường để vào bên trong sân nhà. Phía trước cổng, hàng chục chiếc xe gắn máy dựng ngổn ngang. Trong vai những người hiếu kỳ, chúng tôi cũng vượt tường vào trong để tận mắt chứng kiến con heo có những khả năng “đặc biệt” như lời đồn thổi.

1
Hàng chục người dân hiếu kỳ kéo đến xem con heo.

Phía sau nhà bà Nhiên, hơn chục người dân tụ tập, bàn tán xung quanh con heo đực đã bị thiến, nặng khoảng 70kg đang nằm ngủ dưới tán gốc cây xoài với 4 chiếc nanh lộ ra. Một phụ nữ đã luống tuổi đứng phía sau con heo nói: “Ông đang ngủ. Nếu muốn ông đứng dậy thì phải xin ông mới đứng”. Ít phút sau, một toán người khác cũng kéo đến. Bà Hà (xã Ninh Phụng, Ninh Hòa) vừa tới nơi đã móc chiếc điện thoại di động ra để chụp hình con heo. Bà cho biết, ở nơi bà cư trú, người dân đang bàn tán xôn xao về con heo này. Họ nói, ngày xưa, chủ con heo này định làm thịt nó thì thấy nó chảy nước mắt nên lại thôi. Cách đây khoảng 6 năm, người nuôi đã mang nó lên núi thả. Bây giờ, nó bất ngờ tìm đến nhà bà Nhiên để nghe đọc kinh và quỳ lạy. Theo bà Hà, thấy nhiều người bàn tán về con heo nên bà rủ một số người cùng đi xem...

Để tận mắt xem khả năng “đặc biệt” của con heo, chúng tôi đã vỗ vài cái vào lưng nó. Nghe tiếng động, con heo giật mình thức dậy và đi lại trong sân để tìm kiếm thức ăn. Đợi mãi không thấy heo “trổ tài” quỳ lạy hay khóc lóc gì, mọi người tự động giải tán. Trong khi đó, ở bên ngoài, hàng chục người vẫn tìm cách vượt tường để vào sân xem heo.

Con heo có 4 nanh được nhiều người đồn thổi.
Con heo có 4 nanh được nhiều người đồn thổi.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thành Nam - Trưởng Công an xã Ninh Xuân cho biết, sau khi nhận được tin nhiều người dân đổ xô đến nhà bà Nhiên để xem con heo có 4 nanh rồi tung tin đồn thất thiệt, Công an xã Ninh Xuân đã làm việc với các bên liên quan, đồng thời xác định con heo ở nhà bà Nhiên là của vợ chồng ông Huỳnh Văn Thừa và bà Nguyễn Thị Hoài ở thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân. Theo ông Nam, trước đây, gia đình ông Thừa đã nuôi con heo này nhưng không nhốt vào chuồng mà thả rông nên nó rất thân thiện với người. Trước Tết Nguyên đán Quý Tỵ, bà Nhiên tới nhà ông Thừa chơi và xin con heo này. Ông Thừa đã trực tiếp mang con heo tới nhà bà Nhiên. Đến Tết, có vài người họ hàng đến chơi nhà bà Nhiên và biết chuyện về con heo. Sau đó, họ bịa đặt câu chuyện về con heo với những khả năng đặc biệt khiến nhiều người hiếu kỳ đổ xô đến xem.

Hiện nay, Công an xã Ninh Xuân đang vận động, giải thích để người dân hiểu rõ vấn đề, không tập trung đông người và tốn công sức chỉ vì những tin đồn thất thiệt.

THÀNH LONG