08:02, 04/02/2013

Chuyện về 4 nữ phi công tương lai…

Trong số các học viên dự khóa bay Hàng không đang huấn luyện và học tập tại Trường Sĩ quan Không quân dịp này, có bốn nữ học viên trẻ trung, năng động…

Trong số các học viên dự khóa bay Hàng không đang huấn luyện và học tập tại Trường Sĩ quan Không quân dịp này, có bốn nữ học viên trẻ trung, năng động…

Bay cao những ước mơ  

Bốn cô gái có tuổi đời từ 19 - 24, đến từ các vùng miền khác nhau của Tổ quốc nhưng có chung một khát vọng là được làm chủ bầu trời, trở thành phi công, bay khắp mọi miền trên thế giới. Nữ học viên Hà Thu Hường sinh năm 1993, mang nét duyên của người Hà Nội. Tuy đang là sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Kinh doanh công nghệ Hà Nội, thế nhưng với ước mơ trở thành phi công, cô đã đăng ký khám và trúng tuyển. “Những ngày đầu mới vào trường, tôi chưa quen với môi trường quân đội. Nhưng chỉ sau một tuần, tôi đã quen và mọi thứ bây giờ đều cảm thấy bình thường” - Hường tâm sự.

1
Các nữ học viên luyện tập thể lực thang quay

Trong số bốn cô gái đang học tập và huấn luyện tại Trường Sĩ quan Không quân, Nguyễn Thị Phương Mai và Định Thị Thìn đã tốt nghiệp đại học. Mai sinh ra ở TP. Hồ Chí Minh, tốt nghiệp Trường Đại học FPT. Sau khi biết thông tin về cuộc thi tuyển phi công, cô quyết định bỏ công việc quản lý mạng ở một công ty để tham gia khám tuyển và đỗ vào trường. Với Định Thị Thìn (quê ở Đồng Nai), cô vừa tốt nghiệp Trường Đại học RMIT, chuyên ngành Thương mại. Khi nghe tin mình trúng tuyển, cô đã không ngần ngại theo đuổi ước mơ bay và vào Trường Sĩ quan Không quân học dự khóa. Thìn cho biết, thời gian đầu, việc học tập, rèn luyện khá vất vả, nhất là rèn thể lực, thế nhưng được giáo viên và bạn bè giúp đỡ, chỉ dạy, cô cũng quen dần. “Mỗi ngày trôi qua, tôi càng thêm yêu nghề phi công. Nó không chỉ giúp tôi thực hiện được ước mơ mà còn dạy cho tôi tính kiên trì, nhẫn nại, quyết đoán, chính xác trong từng tình huống...” - Thìn nói.

Trong số bốn cô gái, Văn Ngọc Anh Thư (19 tuổi, quê TP. Hồ Chí Minh) là cô gái có nhiều cá tính, hát hay, đàn giỏi và luôn hòa đồng với mọi người. Thư đang là sinh viên năm thứ 2 ngành Luật thương mại quốc tế - Trường Đại học quốc gia TP. Chí Minh nhưng vì niềm đam mê nên “rẽ ngang” đăng ký khám tuyển và tham gia lớp dự khóa phi công. Anh Thư bộc bạch: “Những ngày đầu mới trở thành “chiến sĩ”, tôi cứ lóng nga lóng ngóng, nhưng được các cán bộ kèm cặp, giúp đỡ, sau một tuần là quen. Tôi rất hứng thú khi được tham gia huấn luyện các môn quân sự, thể thao như các bạn nam, những bài tập thể thao hàng không: vòng lăn, thang quay”. Cũng vì huấn luyện với cường độ cao mà làn da của Thư cũng bắt đầu sạm nắng hơn, nhưng “như thế mới là người lính thực thụ” - Thư cười.

Cùng nhau vượt khó

Trong số các học viên dự khóa bay Hàng không đang huấn luyện và học tập tại Trường Sĩ quan Không quân dịp này, có bốn nữ học viên trẻ trung, năng động…
Phút giải lao của những nữ học viên phi công sau giờ luyện tập.

Tuy có hoàn cảnh khác nhau nhưng trong những ngày học tập và huấn luyện tại trường, các nữ học viên phi công đã giúp đỡ lẫn nhau rất nhiều. Từ việc sáng sớm thức dậy tập thể dục, đến học tập các môn điều lệnh, điều lệ... họ luôn có nhau. Tuy biết môi trường học tập, huấn luyện trong quân đội rất vất vả nhưng các nữ học viên luôn tự tin sẽ vượt qua khóa học.

Trong thời gian học tập tại Trường Sĩ quan Không quân, ngoài huấn luyện nâng cao về thể lực, các học viên còn được huấn luyện về phẩm chất chính trị. Đây là yếu tố cơ bản để giúp học viên hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về năng lực cũng như phẩm chất của nghề phi công. Sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện dự khóa, các nữ học viên sẽ tiếp tục tham gia tuyển chọn để đào tạo khóa phi công cơ bản, mà trực tiếp phỏng vấn là chuyên gia của các Trung tâm huấn luyện bay hàng đầu trên thế giới. Đây cũng là lý do vì sao các học viên dự khóa bay của ngành Hàng không luôn tranh thủ tự học thêm tiếng Anh để nâng cao trình độ giao tiếp, vì ngoài các tiêu chuẩn về sức khỏe, lực học,... các học viên còn phải có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh TOEIC từ 400 trở lên mới được tham gia phỏng vấn để tuyển chọn đào tạo phi công cơ bản.

Thượng tá Hoàng Huy Hà - Chính trị viên Tiểu đoàn quản lý học viên bay cho biết: “Tuy là nữ, thế nhưng bốn học viên phi công luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện không quản ngại khó khăn, gian khổ. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, các em đã nhanh chóng hòa nhập, thích nghi với môi trường quân đội, chấp hành nghiêm kỷ luật. Vì thế kết quả học tập, kiểm tra của các em luôn đạt điểm khá, giỏi”.

MAI ĐÔNG