
Nhiều người dân tại Khánh Hòa đang tin dùng bài thuốc chữa bệnh đột quỵ chỉ với... 60.000 đồng, dùng duy nhất một lần là có thể tránh được đột quỵ.
Nhiều người dân tại Khánh Hòa đang tin dùng bài thuốc chữa bệnh đột quỵ chỉ với... 60.000 đồng, dùng duy nhất một lần là có thể tránh được đột quỵ.
Thời gian gần đây, tại khu vực Bình Tân, phường Phước Long, TP. Nha Trang xuất hiện một phụ nữ ngoài 50 tuổi, tự cho mình có bài thuốc chữa được bệnh đột quỵ, dùng duy nhất một lần sẽ khỏi, giá chỉ 60.000 đồng. Nhiều người dân đang tin vào sự hiệu nghiệm của bài thuốc này.
Phương thuốc sử dụng khá đơn giản, thành phần thuốc chỉ có một ít bột ở dạng khô giống như bột mùn cưa, sau đó trộn lẫn với lòng trắng trứng gà rồi đắp vào dưới lòng bàn chân. Thời gian đắp thuốc 12 giờ, từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng hôm sau; nếu là đàn ông thì đắp thuốc ở chân trái, phụ nữ thì đắp chân phải. Một số nhân chứng cho hay, phong trào đắp thuốc chống đột quỵ rầm rộ từ 2 tháng nay, có người vì quá tin dùng còn mua gửi biếu cho người quen khắp nơi.
![]() |
| Vết đen sì dưới lòng bàn chân sau khi dùng thuốc của bà Hoa. |
Anh Nguyễn Đồng (phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang) cho biết, vì thuốc quá rẻ nên anh đã cùng nhiều người trong gia đình dùng thử với hy vọng phòng được bệnh đột quỵ. Tuy nhiên, hơn một tuần nay, anh mất ăn mất ngủ vì ngay tại điểm bó thuốc xuất hiện một vết đen lớn, dù đã dùng mọi cách tẩy rửa nhưng không tài nào tẩy hết vết đen. Quá lo lắng, anh Đồng tìm đến “thần y” và được giải thích rằng, vết đen đó là “độc đột quỵ” được tích tụ do tác dụng của thuốc. Sau một thời gian, vết đen sẽ tự hết và xem như “độc đột quỵ” đã được tống khứ ra ngoài.
Qua nhiều ngày điều tra, cuối cùng, chúng tôi tiếp cận được vị “thần y”. Người này tên là Nguyễn Thị Tuyết Hoa, 55 tuổi, từng làm việc tại Khoa Nội Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, nay đã nghỉ hưu. Bà Hoa cho hay, bà đã ly dị chồng nên thuê nhà trọ ở cùng con gái và con rể tại phường Phước Long. Bà hành nghề đắp thuốc chống đột quỵ từ 2 năm nay; đã đắp, bán thuốc cho hàng ngàn người trên địa bàn Khánh Hòa, nhiều nhất là vùng miền núi. Bài thuốc mà bà sử dụng được một số “thần” ở các nhà dòng nước ngoài truyền thụ về, do bà là tín đồ Thiên Chúa giáo nên có cơ may tiếp cận, nay đi làm phúc. Khi chúng tôi đặt vấn đề mua số lượng thuốc lớn để gửi về quê, bà Hoa nhận lời ngay và đảm bảo bao nhiêu cũng có; nếu ở Nha Trang có ai cần đắp thuốc, chỉ cần cho địa chỉ là bà phục vụ tận nhà. Theo tìm hiểu của chúng tôi, mặc dù phương thuốc chữa đột quỵ này rất khó tin nhưng bà đã đánh trúng tâm lý người dân. Vì thế, tuy chỉ với 60.000 đồng cho một toa thuốc nhưng nhiều người mua nên số tiền vị “thần y” này kiếm được không nhỏ. Tiến sĩ dược học Nguyễn Thướng - Chủ tịch Hội Đông y Khánh Hòa cho biết, ông chưa từng nghe đến bài thuốc này. Trong dân gian, hiện nay cũng có nhiều bài thuốc chữa được một số căn bệnh hiểm nghèo, nhưng việc chữa và phòng được bệnh đột quỵ chỉ với một bài thuốc quá đơn giản, lại là người không có chuyên môn như bà Hoa thì rất khó tin.
Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Hồng Kỳ - Phó Trưởng Công an TP. Nha Trang cho biết, chưa nghe phản ánh về trường hợp bà Hoa. Tuy nhiên, đơn vị sẽ cử cán bộ điều tra, xác minh để làm rõ thực hư.
Trường Giang





