12:02, 23/02/2013

“Bói ra ma...”

Cứ vào dịp đầu năm mới, tình trạng bói toán lại diễn ra tràn lan. Tuy đã có không ít cảnh báo rằng: “bói ra ma, quét nhà ra rác”, nhưng nhiều người vẫn rủ nhau đi xem bói.

Cứ vào dịp đầu năm mới, tình trạng bói toán lại diễn ra tràn lan. Tuy đã có không ít cảnh báo rằng: “bói ra ma, quét nhà ra rác”, nhưng nhiều người vẫn rủ nhau đi xem bói.

Lên chùa... xem bói

Mùng 3 Tết, tôi cùng em gái dắt nhau đi lễ Phật ở chùa Long Sơn (Nha Trang). Vừa đến cổng chùa, chúng tôi đã nghe lanh lảnh tiếng rao: “Coi bói đi em ơi! Coi vận mạng, tình duyên, công danh sự nghiệp trong năm mới”. Người phụ nữ ngoài 50 tuổi ngồi cạnh cổng chùa bán sách tử vi, tướng số và kiêm nghề bói toán. Khi chúng tôi tỏ ý muốn xem bói, bà ta ra giá chắc nịch: “Coi trọn gói gồm bói bài, chỉ tay, rút thăm là 50 nghìn đồng/người”. Em gái tôi ngồi vào, xáo bài theo hướng dẫn của bà. Chả biết bài lên những gì mà bà phán nghe mát cả tai: “Số con được cưng chiều, sung sướng từ bé đến lớn. Đường công danh sự nghiệp thuận lợi, học ra trường sẽ có người “lót đường” không phải lo gì cả. Gia đạo bình an, thuận hòa, làm ăn phát đạt; trong năm sẽ có hỉ sự”. Rồi bà xem tay em tôi và bảo em có làn da “vượng phu ích tử”, lấy chồng thì giàu sang, sinh con thì được quý tử. Chốt lại, bà nói: “Năm nay đối với con là một năm thành công mỹ mãn, không có gì vướng bận”.

Xếp hàng xem bói tại nhà bà Lý trưa mùng 8 Tết.
Xếp hàng xem bói tại nhà bà Lý trưa mùng 8 Tết.

Xong quẻ, chúng tôi trả tiền và định đi thì bà lại trổ tài câu khách. Nhìn tôi, bà hỏi: “Sao con không coi? Con có nhiều cái để nói lắm!”. Tôi chưa kịp phản ứng, bà đã bảo đưa tay xem, rồi bà phán: “Bàn tay này là “một tay gây dựng cơ đồ”. Con là người tự lập, bản lĩnh, sẽ gây dựng được sự nghiệp hơn người. Nhìn tướng mệnh đài các như thế này, chắc chắn con sẽ lấy được chồng giàu sang, số con không bao giờ nghèo”. Sau khi lật bài, bà khẳng định thêm, tôi sẽ lấy chồng người nước ngoài. Sau đó, tôi rút được quẻ thăm số 100, bà kết luận chắc như đinh đóng cột rằng, năm nay đối với tôi là một năm “trăm sự trăm nên”. Chưa biết trúng trật thế nào, nhưng nói thật, chúng tôi phải phục tài tâng bốc của thầy bói này... Bà tự giới thiệu tên Trúc (còn gọi là “Trúc bói”), hành nghề bói toán ở chùa Long Sơn đã hơn 25 năm. Bà khoe, nhiều người theo sự chỉ dẫn của bà mà từ nghèo khó đến nay đã mua được đất, cất được nhà, ăn nên làm ra. Không những thế, bà còn mai mối cho nhiều cô gái trẻ lấy được chồng ngoại; những ai nghe theo bà cúng mâm tơ hồng cắt duyên với người âm thì thuận lợi sang được trời Tây, bằng không thì phải ngậm ngùi ở lại. Bà dặn chúng tôi, khoảng 25 - 26 tuổi mà tơ tình chưa đến hay đến rồi mà vội vàng đi thì phải tìm đến đây để bà giải “căn”.

Tràn lan kiểu bói toán

1
Khi bói, bà Chín dùng bút lông đỏ viết lên tờ giấy vàng mã những con chữ kỳ lạ.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, ở Nha Trang có rất nhiều địa chỉ xem bói như: ở đường Phật Học có bà Thủy, hẻm 80 đường Đồng Nai có bà Nhung, hẻm 186 đường Lê Hồng Phong có bà Cưng, đường Tuệ Tĩnh có bà Phán, đường Điện Biên Phủ có bà Hải... Các bà có tuổi từ 30 đến ngoài 60, thâm niên xem bói từ 10 năm trở lên... Trong vai người xem bói, chúng tôi được “mục sở thị” việc làm ăn của các bà. Hầu hết, tuyệt chiêu của các bà là bói bài và xem chỉ tay. Xem ra, việc làm này rất dễ “ăn”, bởi các bà cứ nhìn vào lá bài hoặc chỉ tay mà phán (mà tài liệu về những thuật bói này không khó để tìm và học). Chẳng biết đúng hay sai, nhưng coi xong, mỗi bà có thể bỏ túi trên dưới 50 nghìn đồng/người. Cá biệt, một số nơi còn bói cả chữ ký, trong số đó có bà Lụa (tổ dân phố văn hóa Ngô Mây, phường Ba Ngòi, TP. Cam Ranh). Năm nay, bà này đã 68 tuổi, hành nghề bói toán hơn 20 năm. Khi chúng tôi đến, bà bảo ký tên vào tờ giấy rồi luận ra đủ thứ, mà 10 điều thì hết 8 - 9 điều sai.

Một trường hợp khác, bà Chín (hơn 60 tuổi), nhà ở đoạn cây số 4 đường 23-10 (Nha Trang). Bà này sáng ở nhà làm “thầy”, chiều ra bán trứng vịt lộn và rượu, thuốc lá. Nhà bà nằm trong một con hẻm, ẩm mốc và ngột ngạt khói nhang. Con dâu bà cho hay, bà có “mẹ bề trên” nhập xác nên xem rất tài. Dẫn chúng tôi lên căn gác xép - nơi đặt điện thờ, bà thắp nhang khấn vái và bảo chúng tôi làm tương tự. Trong lúc bói, bà dùng cây bút lông đỏ viết lên tờ giấy vàng mã những con chữ ngoằn ngoèo, không ai đoán được là chữ gì. Dựa vào đó, bà phán ra đủ điều, nào là nhà người này có ông bà mất ở ngoài đường (bảo phải rước “vong” về nhà), người kia cha có bồ bịch bên ngoài, người nọ năm nay sẽ lấy chồng... Khi cô bạn tôi hỏi: “Cuối năm ra trường, con có tìm được việc không), bà bảo: “Đến lúc đó trở lại, bà sẽ... “tìm việc” cho”. Bà còn giới thiệu, nếu muốn nói chuyện với “người âm” thì ngày 16 (âm lịch) đến bà sẽ gọi “vong” về cho gặp.

Ông Lê Quang Lịch - Chánh Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: “Thực hiện chức năng quản lý nhà nước, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã ban hành các văn bản theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh gửi đến UBND, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố về tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong hoạt động lễ hội, dịp Tết Nguyên đán. Trong đó, đề nghị các đơn vị không để hoạt động mê tín dị đoan diễn ra; đồng thời tổ chức kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm khắc hoạt động này. Đến thời điểm này, chúng tôi chưa nhận được báo cáo của các địa phương về tình trạng vi phạm. Những ngày tới, nếu có trường hợp vi phạm do cơ sở báo cáo lên, chúng tôi sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm túc, triệt để theo đúng quy định của pháp luật”.

Xếp hàng để được nghe “thầy” phán

Hơn 9 giờ sáng mùng 4 Tết, chúng tôi có mặt tại nhà “thầy” Sáu Thông (đường Nguyễn Trãi, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh). Trước thềm nhà “thầy”, xe máy xếp thành hàng dài, còn bên trong có gần chục người ngồi chờ đến lượt. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, trong số những người ngồi chờ có một gia đình đến từ Cam Thành Bắc (Cam Lâm), 2 vợ chồng ở Hòn Rớ và 2 người phụ nữ đứng tuổi ở khu chợ Đầm (Nha Trang). Bà N., người phụ nữ đi cùng chồng cho hay: “Nhà tôi làm nghề đánh bắt hải sản. Năm nào tôi cũng đến đây nhờ “thầy” xem vận mạng của vợ chồng, con cái, đường làm ăn của gia đình trong năm mới. Hôm nay là ngày “thầy” khai trương đầu năm. Quá đông người xem, tôi đã chờ hơn một giờ rồi mà vẫn chưa tới lượt”. Bà L., 1 trong 2 người phụ nữ ở chợ Đầm cho biết: “Nghe bảo “thầy” bói bài, chấm tử vi hay lắm! Tôi có thằng con trai năm nay đã gần 40 tuổi mà vẫn chưa lập gia đình, cũng chưa yêu đương nên đến đây để “thầy” xem cho chừng nào nó lấy vợ”. Ngồi chờ đến hơn 11 giờ, một phụ nữ trong gia đình “thầy” ra bảo, mọi người ra về, hôm nay “thầy” chỉ xem đến thế. Hỏi ra mới biết, “thầy” chỉ xem vào buổi sáng, vì buổi chiều, nơi đây, vợ “thầy” mở hàng bán phở. Mỗi buổi như vậy, “thầy” chỉ xem cho 13 người. Vì thế, ai muốn xem phải đến nhà “thầy” xếp hàng, lấy số từ tinh mơ, đôi khi 4 giờ sáng đã có người gõ cửa.

Mùng 8 Tết, tại nhà bà Lý (đường Hùng Vương, thị trấn Diên Khánh), chúng tôi cũng gặp cảnh tương tự. Quá 10 giờ trưa vẫn còn hơn chục khách ngồi chờ xem bói. Tuy ai cũng tỏ vẻ mệt nhọc nhưng không ai chịu bỏ về. Bà này được tiếng là coi kỹ, mỗi lượt coi 15 - 20 phút. Cứ xem xong một người, bà phán cụt lủn: “Đi ra, để 50 nghìn đồng lại”...

Tuy rất nhiều người mong muốn được nghe “thầy” phán, nhưng khi “thầy” nói xong, không ít người rơi vào cảnh hoang mang, dở khóc dở cười. N.Q (đường Lê Hồng Phong, Nha Trang), từ khi nghe bà thầy bói nói trước nhà mình có “vong” người chết lẩn quẩn thì đâm ra sợ hãi, lo lắng đến quên ăn, mất ngủ. T.L (đường Cao Bá Quát) quen người yêu được 3 năm, dự định khi ra trường, công việc ổn định sẽ cưới. Nhưng khi nghe “thầy” phán: “Chậm nhất tháng 4 này, hai đứa sẽ chia tay” khiến T.L lo lắng và suy nghĩ mông lung... Còn T.H (sinh viên năm cuối tại một trường ở TP. Hồ Chí Minh) cho hay: “Tôi đi xem “thầy” này thì bảo năm nay tốt, công danh sự nghiệp rỡ ràng, nhưng khi xem “thầy” khác lại bảo năm nay xấu, muốn xin việc phải chờ đến năm sau. Tôi chẳng biết nên tin ai?”.

Tuy đã có những quy định cấm hoặc xử phạt đối với việc hành nghề mê tín dị đoan, nhưng qua thời gian rong ruổi tại các địa điểm xem bói trong dịp Tết, chúng tôi nhận thấy, những người hành nghề này hoạt động rất công khai mà không bị xử lý. Trong khi các cơ quan chức năng chưa đủ biện pháp ngăn chặn, những người hay đi xem bói tốt nhất là ghi nhớ câu nói của ông cha: “Bói ra ma, quét nhà ra rác” đừng quá tin vào những lời phán của các “thầy” mà mua phiền não vào người.

NHƯ QUỲNH