
Gần 20 năm gắn bó với thành phố biển, bà Susanne Schupfer - Chủ tịch Hiệp hội giúp đỡ Việt Nam “Susanne’s help for children” đang từng ngày nâng đỡ ước mơ đến trường cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở TP. Nha Trang.
Gần 20 năm gắn bó với thành phố biển, bà Susanne Schupfer - Chủ tịch Hiệp hội giúp đỡ Việt Nam “Susanne’s help for children” đang từng ngày nâng đỡ ước mơ đến trường cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở TP. Nha Trang.
“Những đứa con mã số”
Những ngày này, văn phòng của bà Susanne (người Thụy Sĩ) tại 85 Trần Quý Cáp (Nha Trang) lúc nào cũng rộn ràng người vào, người ra. Bà Susanne đã về Việt Nam gần tuần nay để bắt đầu cho những công việc “mùa đông” (cách gọi của bà về lịch làm việc của mình ở Việt Nam). Bà và những cộng sự tình nguyện đang chuẩn bị những món quà Tết để đi thăm và tặng các gia đình có trẻ em nghèo được đỡ đầu, mà bà gọi một cách thân mật là “những đứa con mã số”.
![]() |
| Bà Susanne vẫn đạp xe đi làm từ thiện khắp các con phố ở TP. Nha Trang. |
Ý tưởng giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Nha Trang được bà Susanne nung nấu và thực hiện từ năm 1995. Đến nay, gần 20 năm gắn bó với “những đứa con mã số”, bà đã xem hoạt động này là một phần trong cuộc sống của mình. Mỗi năm, bà về Việt Nam 2 lần để thăm và tặng quà các trẻ em mà bà đỡ đầu, sau đó lại trở về Thụy Sĩ để vận động, quyên góp. Vào những lần bà về lại Việt Nam, về lại Nha Trang, những mã số cứ ngày một tăng lên, những đứa trẻ được bà giúp đỡ ngày một nhiều. Mã số mà bà cấp cho những đứa trẻ có hoàn cảnh nghèo đến nay đã lên đến 1.744 và sẽ còn tăng lên trong lần về nước này. Thế nhưng, một điều kỳ lạ là bà luôn nhớ như in từng gương mặt, hoàn cảnh gia đình của mỗi “đứa con mã số” mà ít khi bị nhầm lẫn. Bà không gọi tên những đứa trẻ mà chỉ gọi bằng mã số “1713”, “1734”, “1765”... với giọng lơ lớ tiếng Việt. “Gắn bó với mỗi đứa trẻ ít nhất là 9 năm (nhận đỡ đầu từ lớp 1 đến lớp 9), mỗi năm về thăm 2 lần nên tôi không thể quên, không thể nhầm lẫn giữa các em. Hơn nữa, mỗi em đều có một hoàn cảnh khác nhau và đều đặc biệt, không ai giống ai. Những dấu ấn về hoàn cảnh của các em luôn làm tôi ghi nhớ”, bà Susanne bày tỏ.
Trong lần về Việt Nam làm công việc “mùa hè” (tháng 7-2012), bà Susanne đã cấp 840 suất học bổng (2 triệu đồng/suất) cho những trẻ em đang nhận đỡ đầu; hỗ trợ gần 219 triệu đồng cho các em đang học phổ thông trung học, cao đẳng, đại học. Ngoài việc nuôi đỡ đầu cho trẻ em, bà Susanne còn xây nhà, sửa nhà, tặng gạo, mua sắm vật dụng cần thiết như: xe đạp, giường nệm, bàn học... cho các gia đình có trẻ em được đỡ đầu, neo đơn, nghèo khó.
Niềm trăn trở của người đỡ đầu
Cùng đi chung với bà Susanne trong một lần thăm và tặng quà cho gia đình những trẻ em được đỡ đầu tại xã Vĩnh Thạnh, chúng tôi mới cảm nhận hết những nghĩa cử cao đẹp của bà. Không chỉ tặng quà lấy lệ, đến gia đình nào bà cũng hỏi thăm kỹ càng về hoàn cảnh gia đình và đứa con mã số của mình. Tuy vốn tiếng Việt ít ỏi nhưng bà cũng làm ấm lòng các gia đình với những câu hỏi lạ mà quen “1734 đi học hả”, “có gì vui không”, “chúc mừng năm mới, hẹn gặp lại”. Không cần chủ nhà giới thiệu, bà Susanne dẫn và chỉ cho chúng tôi những vật dụng mà Hiệp hội giúp đỡ, vật dụng gì của gia đình mới mua. Chỉ vào chiếc máy giặt của một gia đình ở thôn Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, bà nói: “Cái này mới. Mùa hè chưa có...”. Bà như một người thân trong gia đình đi xa mới về. Cứ thế, bà ghi nhớ, quan tâm và dõi theo hoàn cảnh của mỗi gia đình, xem họ cần gì để hỗ trợ hiệu quả hơn.
![]() |
| Bà Susanne đi thăm và ..... |
Tuy nhiên, bà Susanne cũng bày tỏ nhiều điều trăn trở. Bà cảm thấy buồn khi một số gia đình sử dụng nguồn thu nhập không hợp lý: “Trong khi họ nói không đủ tiền để mua các vật dụng thiết yếu, không có tiền cho con đi học nhưng lại mua được các vật dụng như tủ lạnh, máy giặt. Những vật dụng đó chưa thật sự cần thiết đối với đời sống của họ bây giờ. Chỉ tính tiền điện trong một năm cũng bằng tiền học phí của mấy đứa trẻ. Tuy nhiên, những gia đình như vậy chỉ là thiểu số”. Bà cũng lo lắng về việc làm của các đứa trẻ đã được bà đỡ đầu. Sau 9 năm được bà đỡ đầu, nhiều em học giỏi mà hoàn cảnh gia đình vẫn còn khó khăn, bà sẽ tiếp tục hỗ trợ để được học trung học phổ thông; thậm chí đỡ đầu cho sinh viên cao đẳng, đại học, lớp học nghề. Tuy nhiên, đối với một số em không đủ năng lực theo học hoặc các gia đình quá khó khăn, bà vẫn đang trăn trở hướng giải quyết việc làm để họ có thể tự nuôi sống bản thân.
![]() |
| ..... tặng quà Tết cho gia đình những trẻ em được đỡ đầu. |
Trăn trở của bà Susanne cũng như những đứa trẻ cần được bàn tay giúp đỡ của bà vẫn còn nhiều. Và trên những con đường của thành phố biển, chắc chắn người dân vẫn còn thấy một người phụ nữ nước ngoài đạp xe cùng đội tình nguyện đi đến từng con hẻm, góc phố để trao những phần quà ấm áp nghĩa tình.
HOÀNG DUNG
Ông Võ Ngọc Sơn - Phó Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Nha Trang: “Gần 20 năm qua, bà Susanne Schupfer (đại diện Hiệp hội giúp đỡ Việt Nam) đã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các xã, phường tổ chức tốt nhiều hoạt động trợ giúp nhân đạo cho trẻ em nghèo và gia đình của trẻ trên địa bàn thành phố. Từ năm 2006 đến nay, hơn 1.500 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ để tiếp tục đến trường với tổng số tiền hơn 28 tỷ đồng. Bên cạnh đó, bà Susanne còn hỗ trợ để sửa chữa, xây mới nhiều ngôi nhà và mua tặng vật dụng thiết yếu. Số trẻ em do tổ chức nhận đỡ đầu được thăm tặng quà Tết, cấp học bổng hàng năm để lo các khoản chi phí học tập, đồng phục, mua bảo hiểm y tế học sinh...





