01:01, 17/01/2013

Gieo thêm những nụ cười và niềm tin

Đó là ý nguyện của Ngô Quang Nam (sinh viên lớp Cao đẳng Thanh nhạc K33, Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang) cùng các bạn trẻ ở Nha Trang khi thành lập nhóm tình nguyện “Nụ cười mới - Niềm tin mới”.

Đó là ý nguyện của Ngô Quang Nam (sinh viên lớp Cao đẳng Thanh nhạc K33, Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang) cùng các bạn trẻ ở Nha Trang khi thành lập nhóm tình nguyện “Nụ cười mới - Niềm tin mới”.

Chàng sinh viên vượt khó

Ngô Quang Nam chính là người sáng lập nhóm tình nguyện “Nụ cười mới - Niềm tin mới”. Điều đáng nói, Nam lớn lên từ Làng trẻ SOS. Không như bao đứa trẻ khác của Làng trẻ, Nam còn đủ cha lẫn mẹ nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên năm lên 7 tuổi, Nam được gửi cho Làng nuôi dưỡng. Từ đó, Nam mới làm quen với con chữ và năm 8 tuổi mới bước vào lớp 1. Cuộc sống xa gia đình khiến Nam nhiều lúc tủi thân. Nhưng dần dà, với sự quan tâm và yêu thương của các mẹ, em cảm nhận được hơi ấm gia đình và hòa nhập với cuộc sống nơi làng trẻ. Từ một cậu bé bướng bỉnh, ít khi vâng lời, Nam bắt đầu ý thức nỗ lực vươn lên, vượt khó học tốt để bù đắp công ơn dưỡng dục của các mẹ ở Làng SOS.

Từ nhỏ, Nam đã có khiếu về văn nghệ. Em thường xuyên tham gia các phong trào văn nghệ của Làng, của trường và đạt giải cao. Cũng từ đó, Nam nuôi dưỡng ước mơ trở thành ca sĩ. Tốt nghiệp lớp 12, Nam thi đậu vào Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang, trở thành sinh viên thanh nhạc. Từ đó, em xác định mình phải không ngừng nỗ lực, rèn luyện để có thể chạm đến ước mơ. Năm học qua, Nam đạt thành tích học lực khá, được nhận học bổng của trường và một suất học bổng quốc tế dành cho con em của Làng trị giá 11 triệu đồng. Không chỉ nỗ lực học tập tốt, Nam còn hăng hái tham gia các hoạt động Đoàn - Hội; được bầu làm lớp trưởng, Bí thư Chi đoàn lớp đồng thời là Ủy viên Ban chấp hành Đoàn khoa Âm nhạc, Đoàn trường.

Đó là ý nguyện của Ngô Quang Nam (sinh viên lớp Cao đẳng Thanh nhạc K33, Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang) cùng các bạn trẻ ở Nha Trang khi thành lập nhóm tình nguyện “Nụ cười mới - Niềm tin mới”.
Ngô Quang Nam (bìa phải) cùng các thành viên nhóm “Nụ cười mới - Niềm tin mới” tổ chức vui Trung thu cho các em nhỏ mồ côi ở mái ấm Thiện Tâm

Kết nối những trái tim vì cộng đồng

Nam chia sẻ: “Nhóm Nụ cười mới - Niềm tin mới” được em cùng một số người bạn đứng ra thành lập từ năm 2010 với mong muốn phát triển các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, mang lại niềm vui cho những mảnh đời khó khăn, kém may mắn”. Từ những ngày đầu với 5 thành viên, đến nay nhóm tình nguyện đã có hơn 20 thành viên là các bạn học sinh, sinh viên các trường phổ thông, cao đẳng, đại học trên địa bàn TP. Nha Trang. Ngoài việc đóng góp quỹ hàng tháng với mức phí 50 nghìn đồng/người, các thành viên còn kinh doanh gây quỹ bằng các hình thức như: bán kẹo, vẽ tranh thư pháp, đá thư pháp, làm tranh len…vào các ngày nghỉ, lễ, Tết.

Số quỹ thu được từ mỗi đợt không nhiều, chỉ vài trăm nghìn đồng, nhưng “tích gió thành bão”, dăm ba tháng nhóm lại tổ chức một chuyến công tác xã hội đến các trung tâm bảo trợ, cơ sở khuyết tật, gia đình khó khăn, mái ấm nuôi dưỡng trẻ mồ côi… Tiêu biểu như dịp Tết Trung thu 2012, nhóm tổ chức thăm, tặng quà, vui chơi với các em nhỏ mồ côi ở mái ấm Thiện Tâm (Phước Đồng - Nha Trang), trị giá hoạt động hơn 3 triệu đồng. Cuối năm 2012, nhóm tổ chức phát cơm từ thiện cho bệnh nhân Bệnh viện Đa khoa Ninh Hòa với khoảng 400 suất, trị giá hơn 8 triệu đồng. Trước đó, nhóm cũng tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà, vui chơi với trẻ em Làng SOS, chùa Thanh Sơn (Cam Ranh), chùa Phước Thiện (Ninh Hòa)… Nam cho biết, hiện nay các thành viên trong nhóm đang tiếp tục triển khai hoạt động vẽ tranh, đá thư pháp để bán, quyên góp tiền chuẩn bị chương trình tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán này.

NGUYỄN NGỌC