02:04, 05/04/2011

Ca sinh mổ đầu tiên tại Trường Sa đã “mẹ tròn con vuông”

Đúng 10 giờ 42 phút ngày 4-4, lần đầu tiên tại đảo Trường Sa, một em bé đã cất tiếng khóc chào đời bằng phương pháp sinh mổ.

Đúng 10 giờ 42 phút ngày 4-4, lần đầu tiên tại đảo Trường Sa, một em bé đã cất tiếng khóc chào đời bằng phương pháp sinh mổ.

Sản phụ tên là Nguyễn Thị Thanh Thúy (sinh năm 1973), đã có 2 con bằng phương pháp sinh thường. Sản phụ vào bệnh xá thị trấn Trường Sa lúc 6 giờ 30 cùng ngày. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, thai đủ tháng chuyển dạ ngôi ngang, có u xơ tử cung rất lớn khiến thai không xoay được.

Kíp mổ tại Bệnh xá Trường Sa có 7 người. Bác sĩ Hồ Xuân Lãng (Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh) là phẫu thuật viên chính. Kíp mổ còn có 2 bác sĩ Nguyễn Hà Ngọc, Vũ Đăng Quyền; kỹ thuật viên gây mê hồi sức Bùi Văn Chung; 3 y sĩ: Phan Văn Giàu, Hoàng Văn Hùng, Cao Thống Nhất. Thông qua tường thuật trực tuyến từ Trường Sa, kíp mổ đã nhận được sự hỗ trợ chuyên môn từ các bác sĩ và chuyên gia giỏi của Bệnh viện 175 TP. Hồ Chí Minh.

Đây là một ca sinh khó. Trước đó vài ngày, kíp mổ đã hội chẩn với các bác sĩ Bệnh viện 175. Vì điều kiện khó khăn ở Trường Sa sẽ chỉ can thiệp tối thiểu để lấy thai nên nếu u xơ không biến chứng chảy máu sẽ không can thiệp.

Gia đình chị Thúy hạnh phúc đón thêm thành viên mới.  

Đúng 10 giờ 37 phút ca mổ bắt đầu. 5 phút sau, một bé gái nặng 3,2kg đã cất tiếng khóc chào đời tại Bệnh xá trong niềm vui mừng vô hạn của kíp mổ, sản phụ và những người theo dõi ca mổ. Sau 30 phút, mẹ con chị Nguyễn Thị Thanh Thúy đã “mẹ tròn con vuông”. Chỉ gây tê nên trong quá trình mổ, sản phụ vẫn tỉnh táo. Hiện cả 2 mẹ con đều khỏe mạnh và tiếp tục được các y, bác sĩ theo dõi.

Bác sĩ Hồ Xuân Lãng cho biết: “Qua hội chẩn xác định, trong phẫu thuật có khả năng cắt tử cung vì biến chứng chảy máu của u xơ cơ tử cung. Tuy nhiên, may mắn, tình huống chúng tôi lo lắng này đã không xảy ra”.

KHÁNH NINH