08:07, 19/07/2022

Mẹ quê

Mẹ ở quê lên thăm. Lâu ngày, vợ chồng tôi bàn với nhau đưa mẹ đi chơi, ăn món gì đó thật ngon, nhưng mẹ một mực không đi đâu cả. Ở nhà, bà cứ loay hoay lo dọn dẹp, lau chùi nhà cửa. Suốt cả ngày, nói thế nào cũng chẳng được, mẹ vẫn làm là làm. 
 

Mẹ ở quê lên thăm. Lâu ngày, vợ chồng tôi bàn với nhau đưa mẹ đi chơi, ăn món gì đó thật ngon, nhưng mẹ một mực không đi đâu cả. Ở nhà, bà cứ loay hoay lo dọn dẹp, lau chùi nhà cửa. Suốt cả ngày, nói thế nào cũng chẳng được, mẹ vẫn làm là làm. 
 
 
Ảnh Internet.
Ảnh Internet.
 
Tối đến, vợ chồng tôi mua cho mẹ hai phần nem. Vợ chồng nghĩ hoài, chỉ có món này ở nhà quê thấy không có bán, nên mới mua về cho mẹ. Lúc ngồi ăn với nhau, vợ chồng tôi ăn lấy lệ, vì thường xuyên ăn. Tưởng chúng tôi nhường nhịn, mẹ cũng không chịu ăn, cứ đưa qua, đẩy lại. Cuối cùng, cả gia đình ăn chỉ có một phần nem, dư hết một phần. 
 
Hôm về quê ăn đám giỗ, cậu Út thành thật nói:
 
- Mẹ khen anh chị nhiều ghê!
 
Tôi hỏi:
 
- Khen gì?
 
Cậu Út bảo:
 
- Mẹ khen anh chị hiếu thảo, dẫn mẹ đi ăn hết nhà hàng sang trọng này đến nhà hàng nọ, rồi đưa mẹ đi du lịch khắp các nơi. Đã vậy, tối đến, anh chị còn mua nem thật nhiều, mẹ ăn không hết!...  
 
LÊ ĐỨC QUANG