10:10, 22/10/2021

Màu xanh…

- Biển xanh, trời xanh, thật là sung sướng và thoải mái khi được đi dạo ngắm cảnh, chỉ vướng víu cái khẩu trang một chút nhưng không sao, còn tốt hơn là bị nhốt trong nhà, nghe từ cách ly lại hãi…

- Biển xanh, trời xanh, thật là sung sướng và thoải mái khi được đi dạo ngắm cảnh, chỉ vướng víu cái khẩu trang một chút nhưng không sao, còn tốt hơn là bị nhốt trong nhà, nghe từ cách ly lại hãi…
 
- Nha Trang đẹp và thanh bình thế này mà vắng bóng khách du lịch thì buồn quá ông ạ! Mong mau đến ngày các khách sạn sáng đèn trở lại, biển đón khách đông vui như xưa…
 
- Sắp rồi đó ông. Tỉnh mình và TP. Hồ Chí Minh đã thống nhất sẽ triển khai các hoạt động du lịch nội địa, đưa khách từ TP. Hồ Chí Minh đến Khánh Hòa từ tháng 11. Không chỉ vậy, sẽ có khách từ các địa phương khác nữa như: Lâm Đồng, Phú Yên, Đắk Lắk, Bình Thuận, Hà Nội… Sau đó nữa là đón khách quốc tế. Mở cửa an toàn, du lịch an toàn, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi!
 
- Giờ chưa có khách ngoại tỉnh thì mình ủng hộ chương trình “Người Khánh Hòa đi du lịch Khánh Hòa”. Lâu lắm rồi mình cũng phải đi đâu đó, trải nghiệm ở đâu đó để quên đi những tháng ngày mệt nhoài vì cô Vi chứ ông nhỉ?
 
- Nhất trí thôi. Nhưng phải chờ đồng bộ thẻ xanh đã. Bữa giờ phần mềm vẫn còn đang rối, lúc xanh lúc vàng lúc đỏ, chờ hiện màu xanh ổn định là xách ba lô lên và đi thôi…
 
- Giờ tui thấy yêu màu xanh lắm ông ạ. Ở trong vùng xanh, có thẻ xanh, đi du lịch xanh…, thế là sướng nhất chả gì bằng!
 
BẢO BẢO