10:10, 15/10/2021

Xử lý!

- Vậy là chúng ta đã chuyển sang giai đoạn 2  thích ứng an toàn. Tui thèm tắm biển lắm rồi, vậy nên việc đầu tiên là ngày mai tui sẽ đi tắm biển thỏa thích…

- Vậy là chúng ta đã chuyển sang giai đoạn 2  thích ứng an toàn. Tui thèm tắm biển lắm rồi, vậy nên việc đầu tiên là ngày mai tui sẽ đi tắm biển thỏa thích…


- Tắm biển cũng phải giữ khoảng cách ông nhé! Tập trung chuyên môn, tắm bơi xong lên bờ đeo khẩu trang chớ đừng tụ tập tám chuyện, không khéo lại bị phạt đó nha!


- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Giờ ai cũng biết tự lo bảo vệ mình mà, mỗi người giữ một chút thì việc phòng, chống dịch sẽ đỡ vất vả hơn. Các rào chắn trong thành phố dỡ bỏ hết rồi, nhịp sống bình thường đang dần trở lại… Tự nhiên thấy thương thành phố mình hơn, ông ạ!


- Sắp tới mình lại đón khách du lịch, rồi phố xá sẽ lại nhộn nhịp, đông vui. Dù vậy cũng không được lơ là, mất cảnh giác với cô Vi! Bài học nằm lòng là đây, làm việc gì, đi đâu cũng phải nhớ như thế để cô Vi đừng có cơ hội bùng lại…


- Sống chung mà, phải thế thôi. Dịch bị khống chế, nhiều người mừng nhưng cũng có người không vui đó ông ạ! Ý tui đang nói tới mấy người lợi dụng dịch bệnh, không ai kiểm tra kiểm soát gắt gao nên tranh thủ xây nhà trái phép trên đất dự án, san nền phân lô vô tội vạ trên đất rừng…


- À, cái vụ úm ba la… ra cái nhà đó hả? Ủa, ra thì ra chứ, giờ xử lý cũng đâu có muộn!


- Đấy, quan trọng là việc xử lý. Cứ phải xử lý mạnh tay, rốt ráo, triệt để. Mà tui thấy nạn này cứ tái đi tái lại ở xã Phước Đồng hoài là sao ông nhỉ?


- Chắc lại là do lực lượng mỏng, địa bàn rộng, kinh phí hạn chế…


- Ông trả lời cứ như… lãnh đạo xã ấy nhỉ?!!


BẢO BẢO