09:10, 08/10/2021

Đến trường…

- Tụi nhỏ sắp được đến trường rồi, cầu mong bà cô Vi đừng theo ám nữa để chuyện học hành cho trọn vẹn…

- Tụi nhỏ sắp được đến trường rồi, cầu mong bà cô Vi đừng theo ám nữa để chuyện học hành cho trọn vẹn…


- Con đi học mà cả nhà đều thấy lo. Nghe bảo các trường phải đảm bảo bộ tiêu chí, phải an toàn thì mới an tâm dạy và học. Phải chi giờ các con đều đã được tiêm vắc xin hết thì đỡ lo hơn, ông nhỉ?


- Từ từ cũng sẽ được tiêm mà. Giờ các con đã quá quen với 5K rồi, có ý thức phòng, chống dịch bệnh tốt. Có điều giãn cách trong lớp như thế nào, ra chơi thế nào, đưa đón con như thế nào để không phải tụ tập đông người, khó chớ nói!


- Học online mãi cũng bất cập, mà đến trường thì lại chưa an tâm, cũng rối thật ông nhỉ?


- Giờ mới thấy thấm câu mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Con cái chúng ta muốn được vui quá rồi mà cô Vi cứ hăm he làm mất vui mãi. Hi vọng là vắc xin sớm có để tụi nhỏ yên tâm tới trường…


- Cả người lớn cũng yên tâm nữa, không phải thắc thỏm lo âu nay học mai nghỉ. Đúng là đi học thời…mắc dịch, khổ trăm bề ông nhỉ?!!


BẢO BẢO