12:08, 29/08/2020

Mùa thu…

Sắp khai giảng năm học rồi, cầu mong năm học này suôn sẻ, không phải nghỉ hè tới Tết mà cũng không nghỉ Tết tới hè vì bà cô vi.

- Sắp khai giảng năm học rồi, cầu mong năm học này suôn sẻ, không phải nghỉ hè tới Tết mà cũng không nghỉ Tết tới hè vì bà cô vi.


- Giờ chỉ mong tụi nhỏ đến trường bình yên, khỏe mạnh là mừng. Tình hình cô vi cô vít khó khăn thế này, nhiều nhà lo được cho con cái tới trường cũng là cả vấn đề đấy ông ạ! Đầu năm học sẽ có nhiều khoản thu…


- Thì vào năm học là vào… mùa thu mà! Năm nào cũng nói không được lạm thu, nhưng đến lúc đó có nhiều khoản cũng cần phải thu ông ạ, nhất là khoản xã hội hóa.


- Xã hội hóa đâu có nghĩa là cào bằng, trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh là chính. Nói vậy thôi chớ tới đó ông không đóng hoặc đóng ít lại thấy mất mặt, cũng cố theo cho bằng người ta. Đóng thì không ngại, chỉ ngại là không công khai chuyện thu chi thôi…


- Tui thấy trường nào thu đúng dùng đúng, công khai minh bạch thì phụ huynh tất ủng hộ. Tất cả vì tương lai con em chúng ta mà…


- Đúng rồi, vì tương lai con em chúng ta nên tuần này tui không nhậu với ông nữa nhé, tui chở sắp nhỏ đi mua quần áo, giày dép và những thứ linh tinh khác để chúng nó chuẩn bị tới trường. Mua cái cặp có vài trăm nghìn cũng đã phải tính toán, đâu phải như người ta mua cặp gì mà vài ba triệu đồng…


- Ông liên tưởng khéo nhỉ? Nghe nói đã dừng mua rồi. Phải chi dùng số tiền đó mua cặp cho hàng trăm cháu học sinh thì hay biết mấy, ông nhỉ?


BẢO BẢO