10:07, 31/07/2020

Cảnh giác

- Thiệt, rầu hết sức rầu, tưởng đâu yên ổn để làm ăn, ai ngờ bà cô vi quay lại quậy từa lưa, ớn quá!

- Thiệt, rầu hết sức rầu, tưởng đâu yên ổn để làm ăn, ai ngờ bà cô vi quay lại quậy từa lưa, ớn quá!


- Lại phải sống chung với dịch thôi! Thấy thương đội ngũ y, bác sĩ vất vả ngày đêm trong vùng dịch, vừa lo cứu người vừa lo dưỡng sức để dập dịch. Mình ở ngoài an toàn, không giúp được gì cho họ thì ai chỗ nào ở yên chỗ đó, cũng là góp phần chống dịch đấy ông ạ!


- Đúng rồi, chịu khó một chút còn hơn là để dịch bùng phát, khó trở tay. Chưa đi du lịch thì dời lại, ăn nhậu cũng đừng tập trung đông người, biết là có nhiều việc sốt ruột lắm nhưng tình hình này không nóng vội được ông ạ…


- Không nóng vội và cũng không mất cảnh giác. Tốt nhất là ở nhà ăn cơm với vợ con, sống tiết kiệm, thắt lưng buộc bụng chờ ngày thắng trận, lúc đó tha hồ làm những điều mình muốn làm…


- Ừ, quyết định vậy đi, từ giờ không alo nhậu nhẹt gì nữa nhé! À, ở nhà cũng đừng lên mạng coi ba cái tin “fake” rồi chia sẻ tùm lum, rách việc nhá…


- Đấy đấy, tui là tui dị ứng với những người đã không làm gì có ích mà suốt ngày cứ làm thánh phán, chia sẻ thông tin thất thiệt gây hoang mang. Có ngày chết vì tin giả chứ chả chơi!


- Nói tóm lại là cứ phải nâng cao tinh thần cảnh giác trong mùa dịch ông ạ! Con vi rút bé xíu ấy, không đùa với nó được đâu!!!


BẢO BẢO